Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị mắc đủ loại bệnh: viêm cột sống, viêm xoang, đau dạ dày, đau đầu, ù tai, viêm họng mãn tính, loạn nhịp tim, một số vấn đề về thận, đau lưng, và u tử cung.

Đương nhiên, tôi không thể sống mà không có thuốc. Cho dù có phải nhập viện nhiều lần cũng không giúp gì được cho tôi. Tôi sống trong đau đớn thực không thể chịu nổi.

Sau khi uống quá nhiều thuốc, tôi bị sốc dị ứng và được đưa đến phòng cấp cứu nhiều lần. Chi phí y tế đắt đỏ đã làm gia đình tôi khánh kiệt.

Không còn cách nào, gia đình tôi đã phải nhờ đến các pháp sư, nhưng họ đều tiên đoán tôi sẽ chết hoặc bị liệt ở tuổi trung niên.

Đó là câu chuyện cách đây 20 năm. Tôi đã không chết, và cũng không bị liệt. Trên thực tế, tôi rất khỏe mạnh. Tất cả nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh với Pháp Luân Công vào năm 1997. Trong vòng một tháng sau khi tôi bắt đầu luyện tập, tất cả các vấn đề sức khoẻ của tôi đã biến mất không còn dấu vết, mặc dù tôi không uống bất kỳ một viên thuốc nào. Thật kỳ diệu!

Giờ đây, tôi cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh và nhẹ nhàng, một cảm giác tuyệt vời mà không thể diễn tả bằng lời. Những người xung quanh đều nói rằng trông tôi giống như một người hoàn toàn khác sau khi tập Pháp Luân Công. Tất cả họ đều ngưỡng mộ tôi.

Các học viên Pháp Luân Công đều tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đối xử với mọi người bằng thiện tâm và lòng chân thành, tôi luôn nghĩ cho người khác trước, đồng thời hướng nội nhìn nhận bản thân trước mọi mâu thuẫn và không còn la mắng con trai tôi nữa.

Con trai tôi sống cùng với tôi từ tấm bé, nên cuộc sống và cách làm việc của tôi đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách và mục đích sống của cháu. Đạo đức của con người ngày nay càng ngày càng suy đồi, đặc biệt ở Trung Quốc, nơi mà con người bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô Thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong một xã hội như vậy, thật khó để trở thành một người tốt.

Trong một thế giới hỗn độn như thế này, tôi đã may mắn có được cơ duyên tu luyện Pháp Luân Công. Nhờ Đại Pháp, cuộc đời của con tôi cũng thay đổi, và cháu cũng nhận được rất nhiều phước lành.

Tu bỏ tâm oán hận

Con trai tôi tốt nghiệp đại học cách đây 20 năm. Đầu tiên, con tôi thử việc ba tháng tại cơ quan thuế ở địa phương, nhưng sau đó, cháu được giao nhiệm vụ làm việc tại một ủy ban nhân dân huyện cách nhà gần 20 km.

Con trai tôi rất trung thực, cháu hiếm khi nói chuyện phiếm và làm việc chăm chỉ. Hai năm sau, con trai tôi vượt qua kỳ thi sát hạch của huyện và được phê duyệt trở thành công chức. Con trai tôi rất vui khi gọi điện báo tin cho tôi.

Tuy nhiên, cháu không nhận được một thông báo chính thức nào vào những ngày sau đó. Cháu đã đến ủy ban nhân dân huyện để hỏi tình hình và được biết rằng vị trí đó đã được dành cho con của một quan chức cấp cao. Người đó là một nhân viên hợp đồng không có bằng tốt nghiệp đại học, không đủ điều kiện để trở thành một công chức. Cậu ta gọi điện cho con trai tôi hẹn gặp riêng, và đe dọa.

“Hãy cẩn trọng. Tôi có thể đảm bảo cho anh có một công việc ở đây, nhưng tôi cũng có thể sa thải anh”, anh ta nói.

Con trai tôi đã rất thất vọng và tức giận. Cháu trở về nhà và nói với chúng tôi điều gì đã xảy ra. Bình thường, con tôi rất tử tế và bình tĩnh, nhưng hôm đó con tôi đã rất xúc động khi bị đối xử bất công.

“Anh ta thật tồi tệ khi không tuân theo luật”, con trai tôi hét lên. “Con sẽ không tha thứ cho anh ta.”

Con trai tôi cầm một con dao và định đi theo người đó. Chồng tôi ngăn lại và thuyết phục cháu đừng làm việc đó.

Chồng tôi nói: “Không có nơi nào có được công lý đâu. Chúng ta chỉ là dân thường. Con nên bỏ qua việc này.”

Lần đầu tiên, con trai tôi từ chối nghe lời cha mình. Cháu không thể giữ được bình tĩnh.

Tôi bước đến trước mặt con và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của chính mình.

“Mẹ đã gặp rất nhiều chuyện bất công trong nhiều năm trước khi mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ theo đuổi danh tiếng và lợi ích cá nhân, nhưng tất cả những gì mẹ nhận được lại là sức khoẻ ốm yếu. Nếu không phải nhờ có Pháp Luân Công, thì con đã mất mẹ từ lâu rồi.”

Tôi chia sẻ với con đoạn giảng Pháp sau của Sư phụ:

“..những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói với con: “Ngay cả khi có ai đó lấy một thứ gì đó của con, người đó sẽ phải đổi đức lấy nghiệp. Thần luôn theo dõi và quản chúng ta.”

Tôi cũng kể cho con nghe câu chuyện về Hàn Tín chịu nhục chui háng.

“Nếu mẹ không tu luyện Pháp Luân Công, chắc chắn mẹ sẽ ủng hộ và khuyến khích con tranh đấu. Nhưng chúng ta sẽ ra sao khi chúng ta làm tổn thương người khác? Ai ai cũng phải chuốc lấy đau khổ khi tranh giành với người khác.”

Con trai tôi cuối cùng đã nguôi giận và trở lại làm việc bình thường, sự tức giận và lòng hận thù của cháu đã biến mất. Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải cuộc xung đột tưởng chừng như không thể hóa giải và sự oán hận trong lòng con trai tôi.

Điều mất mát lại trở thành phúc lành

Vào năm 2000, số lượng viên chức dư thừa nên chính phủ cắt giảm biên chế. Con trai tôi lại rơi vào khổ nạn lần thứ hai. Mặc dù tuổi còn trẻ, khả năng và trình độ học vấn tốt, nhưng con tôi vẫn nằm trong danh sách bị sa thải.

Mặc dù gặp điều không may, nhưng cháu vẫn giữ vững thái độ tích cực. Đó là nhờ có Pháp Luân Công. Sau vụ việc xảy ra lần trước, tôi thường đưa sách Đại Pháp cho cháu đọc. Cháu cũng đọc các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài kinh văn của Sư phụ. Vì vậy, cháu đã hiểu rõ mục đích thực sự và ý nghĩa chân chính của cuộc sống và xem nhẹ danh lợi cá nhân.

Con trai tôi ở nhà hai tháng sau khi nghỉ việc. Một hôm, cháu nhìn thấy một thông báo tuyển dụng trên TV và nộp đơn ứng tuyển.

Trong số hàng nghìn người nộp đơn, con trai tôi là một trong số ít người được cơ quan hành pháp tuyển dụng. Nhờ vào thành tích xuất sắc trong công việc, cháu đã được thăng cấp ba lần trong vài năm. Ngay sau đó, con tôi được chuyển đến ủy ban nhân dân huyện.

Một ngày nọ, tôi gặp một trong những lãnh đạo của con trai tôi tại nơi làm việc mới.

Ông hỏi tôi: “Làm thế nào mà chị lại có một người con xuất sắc đến vậy? Trong số những người trẻ tuổi được thăng chức trong ủy ban chúng tôi, chỉ có con trai chị được thông qua với số phiếu ủng hộ cao nhất.”

Tôi nói với ông ấy một cách trung thực: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi luôn luôn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn dù tôi ở bất cứ đâu và tôi làm gì. Tôi cũng yêu cầu con trai tôi làm theo và dạy cháu trở thành một người đàn ông chân chính, thật thà với cấp trên và tốt bụng với tất cả mọi người, đối xử với mọi người bằng lòng khoan dung, và làm việc chăm chỉ.”

Viên chức đó đáp lại với sự ngưỡng mộ:

“Con trai chị thật may mắn khi có một người mẹ như chị”, ông ấy nói.

Con trai tôi được thăng tiến là vì cháu được hưởng phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp. Cháu có niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, ủng hộ tôi tu luyện và đã làm rất nhiều điều tốt lành để chứng thực Đại Pháp. Cuối cùng, cháu đã được hưởng phúc báo.

Một sự lựa chọn đúng đắn

Cuối tháng 9 năm 2013, một loại côn trùng đã cắn vào chân con trai tôi. Vài ngày sau, nó vẫn ngứa, nhưng con trai tôi không quan tâm đến nó.

Trong những ngày nghỉ đầu tháng 10, con trai tôi đã lái xe đưa tôi đi dự tiệc sinh nhật của em gái tôi. Khi chúng tôi bước ra khỏi xe, cháu cảm thấy chân bị sưng lên và đau đớn, khiến cháu không thể đi được. Toàn bộ chân của cháu bị sưng tấy lên.

Từ trong sâu thẳm tâm mình, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ con trai tôi.

Tôi đã nói với cháu: “Con biết mẹ đã sống tốt như thế nào trong suốt 20 năm qua sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù có lúc mẹ gặp phải khổ nạn. Nhưng Sư phụ đã giúp mẹ vượt qua hết thảy những khổ nạn này. Bây giờ, chân của con bị sưng tấy, vì vậy con phải đến bệnh viện ngay lập tức nếu con không có niềm tin chắc chắn vào Đại Pháp. Tuy nhiên, nếu con muốn hồi phục nhanh mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, con chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chắc chắn con sẽ không bị sao cả.”

Con trai tôi rất bình tĩnh và nhờ chúng tôi giúp cháu đi lên gác. Tôi rất hạnh phúc vì con trai tôi đã có một lựa chọn đúng đắn khi cháu có niềm tin vào Đại Pháp tại một thời điểm quan trọng như vậy. Cháu đọc sách Đại Pháp mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, chỗ bị sưng biến mất. Vài ngày sau, cháu đã có thể lái xe đi làm.

Trên đây là những phước lành mà cả tôi và con trai tôi đã nhận được từ Đại Pháp. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ của chúng ta vô cùng từ bi vĩ đại. Tôi hy vọng những ai đã và đang bị ĐCSTQ lừa dối sẽ sớm biết được sự thật về Pháp Luân Công và luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sư phụ đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Thưa Sư phụ tôn kính, đệ tử chúng con chỉ biết làm tốt ba việc để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Chúng con xin tạ ơn Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/14/349923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167720.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share