Bài viết bởi một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã kiên trì nỗ lực giảng thanh chân tướng cho người dân về cuộc bức hại phi pháp của chính quyền Trung Cộng đối với tín ngưỡng của họ, vậy nên ngày càng có nhiều người đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì mà truyền thông của nhà nước mô tả. Dưới đây là các lá thư từ các học viên từ ba tỉnh khác nhau.

Tỉnh Sơn Đông

Tháng 3 năm 2017, tôi bị bắt và đưa tới một trại tạm giam địa phương vì đã nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Một lính canh hỏi tôi: “Tại sao bà bị giam ở đây?” Tôi trả lời: “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô ấy mỉm cười nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cô ấy không phải là lính canh duy nhất đã đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong những ngày tôi bị tạm giam, một người lính canh khác đã nói với tôi về bệnh tật của cô ấy. Tôi khuyến khích cô thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy nói: “Tôi không dám luyện một cách công khai. Nhìn xem, có đầy các camera giám sát ở khắp nơi.” Tuy nhiên, cô ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tin tưởng tôi để chia sẻ những suy nghĩ của cô ấy.

Tỉnh Liêu Ninh

Tôi đi đến một trạm xe buýt để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi lên một chiếc xe buýt đang đậu đợi khách, người tài xế đã yêu cầu tôi phát cho mỗi hành khách một bộ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cũng chỉ sang một cậu thanh niên kế bên và nói: “Cậu này cũng là tài xế. Xe buýt của cậu ấy sẽ khởi hành vào buổi trưa. Tôi nghĩ chắc bà sẽ không muốn bỏ lỡ việc phát tài liệu trên xe của cậu ấy đâu.” Người thanh niên hỏi xin một bộ tài liệu Đại Pháp và bắt đầu đọc ngay lập tức. Cậu ấy nói với tôi: “Cháu chắc là bác muốn chúng cháu ghi nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, có phải không ạ?”

Tôi nói phải và thế là hai tài xế cùng đồng thanh hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi lại đến trạm xe buýt vài ngày ngày trước Tết Nguyên Đán. Mọi người đều muốn nhận lịch năm mới mang thông điệp Pháp Luân Đại Pháp, và tôi phát hiện rằng mình không có đủ lịch để phân phát.

Một hành khách hối tiếc nói: “Tôi chưa nhận được một cuốn lịch nào cả.” Tôi đưa cho anh ấy xem một tấm hình về tàng tự thạch có niên đại 270 triệu năm được phát hiện tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong.” Tôi khuyên anh ấy và các hành khách còn lại thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy lấy tấm hình, và sáu người đã thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Người tài xế xe buýt nói với tôi: “Đến giờ xe khởi hành rồi. Ngày mai bà lại đến mang theo nhiều tài liệu hơn nhé. Tôi sẽ đậu xe ở chỗ cũ.”

Tỉnh Hà Bắc

Bác tôi là một người lao công. Cách đây vài ngày, bác đến thăm tôi và đưa cho tôi một cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp mà bác đã nhặt được từ thùng rác. Dù trang bìa bị vài vết bẩn nhưng các trang bên trong thì khá sạch sẽ. Bác nói với tôi rằng bác chưa bao giờ vứt các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp đi và mang đi phát cho người khác.

Bác tôi nói rằng, mặc dù không phải là học viên nhưng bác vẫn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167494.html

Đăng ngày 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share