Viết bởi một học viên tại tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 11-07-2009]

Ngay sau khi Cửu Bình được xuất bản, tôi đã nói với một trong những đứa cháu họ của tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng đã giải thích về việc thoái Đảng để có thể được cứu độ. Nó nói với tôi không chút do dự: “Cháu muốn thoái.

Vài ngày sau, khi tôi gặp lại nó, nó đã kể cho tôi một câu chuyện. Nó đã nằm mơ thấy nó bị nhốt trong một căn phòng. Trong đó có một cái móng vuốt của con quỷ đang cào lên tường. Nó cào vào chỗ nào, có vệt máu xuất hiện ở đó. Nó rất sợ hãi. Sau đó, một người trông giống như tôi đã cứu sống nó. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi nói với nó rằng chính Sư Phụ đã cứu sống nó và bảo nó cám ơn Sư Phụ. Nó nói với tôi: “Cháu biết ơn từ tận đáy lòng.” Đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Chuyển Pháp Luân). Sư Phụ đã làm rất nhiều điều cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204329.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/28/109562.html
Đăng ngày 01-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share