Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 27-11-2017] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn luôn tìm kiếm và theo đuổi nhiều môn tu luyện khác nhau, trong đó có những thứ rất trừu tượng. Do đó, ngay từ khi còn bé, tôi đã được tiếp xúc và cảm thấy hứng thú với những học thuyết cổ xưa đàm luận về ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc sống.

Trong suốt những năm tuổi vị thành niên, tôi mắc chứng trầm cảm rồi dẫn đến tình trạng nghiện ngập. Tôi thường để tóc dài và mặc quần áo theo phong cách hip hop. Tôi mang theo trống lang thang khắp nơi và hát cho mọi người nghe. Mặc dù nhìn bề ngoài, tôi luôn xuất hiện với dáng vẻ vui vẻ lạc quan, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, một cảm giác trống rỗng và bi thương thường xuyên xâm chiếm trong lòng tôi.

Trong một lần đến Nam Mỹ, tôi đã được dạy về cách sử dụng thảo mộc truyền thống của người bản xứ cũng như các phương pháp thiền định khác. Do vậy, tình trạng của tôi có chút cải biến và viễn cảnh có vẻ khả quan. Khi quay trở lại Mexico, tôi không còn giao lưu với đám bạn bè cũ và hư hỏng trước đây và cũng từ bỏ những thói hư tật xấu. Tuy nhiên, sau hai năm, tôi lại quay trở lại là bản thân tôi khi xưa và rốt cuộc mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.

Đắc Chính Pháp

Khi tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cũng chính là lúc tôi đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Điều đầu tiên xảy ra chính là mối quan hệ vốn rất hòa hợp giữa tôi và một người bạn chẳng bao lâu đã chuyển sang tình trạng bất đồng và tranh luận không ngừng. Mặc dù trước đó, tôi đã ngừng uống rượu và hút thuốc nhưng rồi tôi lại tái nghiện và tôi đang dần tự hủy hoại chính mình.

Trong một Hội nghị Y khoa Trung Quốc ở quê nhà, tôi đã được tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi từ phòng vệ sinh quay trở lại hội trường, mẹ tôi đã nói rằng tôi đã bỏ lỡ phần thảo luận về một môn khí công rất tốt. “Một vài người có lẽ là người Trung Quốc đã giới thiệu một cuốn sách. Họ trình bày ngắn ngọn về một môn tu luyện và ngay sau đó họ đã bán hết sạch tất cả các cuốn sách. Mẹ đang tìm con để xem nếu con thích thì mẹ sẽ tặng con cuốn sách này như một món quà cho công việc châm cứu của con nhưng họ đã bán hết sách rất nhanh. Tuy nhiên, họ hứa sẽ mang thêm một số cuốn sách nữa trước khi hội nghị kết thúc.”

Tôi đã nhận và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã rất xúc động bởi những pháp lý thâm sâu được giảng trong cuốn sách. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm được điều mà bản thân mình hằng chờ đợi bấy lâu nay. Ngữ khí giảng Pháp của Sư phụ ôn hòa và chân thật nhưng lại đầy uy lực và ẩn chứa trong đó là sự từ bi hồng đại và trí huệ vô hạn. Tôi cảm thấy cuốn sách đã chỉ ra những pháp lý chân chính, giúp tôi hiểu được rằng cuối cùng mình đã được gặp một vị Phật sống vĩ đại.

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút sợ hãi và hoài nghi bởi vì tôi hiểu rằng đi theo con đường tu luyện này là không hề dễ dàng và nghiêm túc phi thường. Tuy nhiên, sau khi đã được học Đại Pháp của vũ trụ thì tôi không còn muốn quay trở về cuộc sống đời thường không còn ý nghĩa như trước đây nữa. Tôi đã quyết tâm đi theo con đường tu luyện này.

Sư phụ giảng:

“Toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này. Đã rớt đến bước này, đứng tại góc độ công năng mà xét, hoặc đứng tại góc độ các Đại Giác Giả mà xét, [thì] những thể sinh mệnh kia cần phải bị tiêu huỷ. Tuy nhiên các Đại Giác Giả đã xuất phát từ tâm từ bi mà cấp cho họ một cơ hội nữa; [các Đại Giác Giả] tạo nên một hoàn cảnh đặc thù, một không gian đặc thù như thế này.” (Chuyển Pháp Luân)

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi lần đầu tiên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã được Sư phụ thức tỉnh khi Ngài chỉ cho chúng ta thấy tình trạng hiện nay của nhân loại và tâm từ bi mà các Đại Giác Giả dành cho chúng ta. Điều đó giúp chúng ta có cơ hội để phản bổn quy chân. Do vậy, tôi đã ngộ được rằng giờ thì tôi đã có trong tay một Pháp chân chính để đạt được mục đích này.

Không cần một chút nỗ lực, tôi đã có thể từ bỏ được thói nghiện ngập vào rượu và thuốc lá. Tôi không còn cảm thấy chán nản nữa mà thay vào đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi cảm thấy nội tâm mình thật yên bình.

Bởi vì tôi không biết bất kỳ một học viên nào khác, nên tôi đã tự học các bài công pháp theo băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ và tôi cảm nhận được sự thuần tịnh cũng như năng lượng thông thấu khắp thân thể. Tôi đã được trải nghiệm chính xác những điều Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không chút hoài nghi và tin chắc rằng đây thực sự là một môn tu luyện chân chính và đầy uy lực và do vậy, tôi muốn chia sẻ môn tu luyện này với bạn bè và người thân trong gia đình mình.

Vượt qua khảo nghiệm

Khi tôi bắt đầu luyện công, tôi đang sống ở vùng núi phía Nam của Mexico, trong một khu vực mà chúng tôi phải sử dụng nước từ một con suối. Ngay trước khi quay trở về thành phố, tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng hệt như bị ký sinh trùng đường ruột, một căn bệnh mà người dân trong khu vực này thường mắc phải. Các triệu chứng này kéo dài liên tục trong hơn một tháng. Tôi đã áp dụng các phương pháp trị liệu bằng thảo dược và vi lượng đồng căn nhưng khi mà tôi cho rằng mình sắp phục hồi trở lại thì tôi lại bị tiêu chảy. Gia đình tôi bắt đầu lo lắng bởi vì tôi bị sút cân và cơ thể rất yếu. Sau đó, tôi đọc bài giảng thứ hai trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo.” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm trí tôi trở nên minh bạch và tôi ngộ được rằng không phải là tôi bị bệnh mà là cơ thể tôi đang được tịnh hóa, và đây là một khảo nghiệm để xem liệu tôi có thực sự chân chính tín Sư tín Pháp hay không. Ngoài ra, nó cũng cho thấy tôi có thể nhẫn chịu được một chút khó chịu ấy hay không. Sau khi chân chính lý giải được Pháp lý này, các triệu chứng bệnh của tôi đã biến mất.

Thiết lập một điểm luyện công

Sau khi đọc các bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc hồng dương Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác, bởi vậy tôi đã mời một số người bạn của mình đến công viên luyện công. Lúc đầu, tôi không biết làm thế nào để hướng dẫn mọi người luyện công và cũng không biết luyện công tập thể thì sẽ như thế nào nhưng chúng tôi đã dựa trên băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ để cùng nhau học. Sau đó, với sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng tôi đã thiết lập một điểm luyện công tập thể và học Pháp nhóm.

Ngay sau đó, tôi đã tạo một nhóm chia sẻ trên phần mềm ứng dụng WhatsApp để tạo điều kiện cho những người quan tâm đến môn tập có thể gia nhập nhóm. Khi có bảy người nói rằng họ sẽ ra điểm luyện công vào Chủ Nhật tới, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau đó, một người mà tôi đã từng gặp trong một nhóm Facebook và cũng từng tập một môn khí công khác cũng đã tham gia cùng với chúng tôi. Mặc dù suy nghĩ của anh ấy không được chính diện, nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy có thể đến học Pháp, thì anh ấy sẽ hiểu ra nó thực sự tốt.

Sau khi người này tham gia vào nhóm của chúng tôi, anh ấy đã cải biến phương pháp tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp với ý định để nó hiệu quả hơn. Việc này đã phá hoại thanh danh của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã tận lực dùng tâm từ bi và khoan dung nhất có thể chỉ để chia sẻ với anh ấy dựa trên những Pháp lý mà tôi ngộ được từ các cuốn sách của Sư phụ mà không tranh cãi với anh ấy. Tuy nhiên, lời lẽ của anh ấy là độc hại và anh ấy tiếp tục xúc phạm Đại Pháp. Tôi đã có chút sợ hãi và một số người đã bắt đầu rời khỏi nhóm. Anh ấy cố gắng thuyết phục tôi hãy học theo anh và nói rằng chúng tôi sẽ có thể đạt đến những đỉnh cao không thể tưởng tượng với những cải biến về động tác mà anh đã thực hiện.

Sư phụ giảng:

“Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi’, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng vì bản thân tâm mình không chính nên đã chiêu mời thứ ma quỷ này và rằng tôi đã vô tình theo đuổi danh và lợi ích cá nhân khi tham gia điểm luyện công. Những chấp trước này được ẩn giấu rất tinh vi. Tôi cần phải trải qua khảo nghiệm này để có thể minh bạch được rằng để có thể hồng Pháp cho mọi người thì tôi cần phải có nội tâm thuần tịnh.

Anh ta tiếp tục khiêu khích tôi và nói rằng Sư phụ không cho phép tôi được đối xử thô lỗ với anh ta và rằng tôi cần phải nhẫn chịu anh ta. Anh ta chế giễu tôi, bởi vậy tôi không tiếp tục trả lời tin nhắn của anh nữa và ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi phải để anh ta rời khỏi nhóm trước khi anh ta tiếp tục gây ra nhiều tổn thất hơn. Sau khi biến suy nghĩ này thành hành động và loại anh ta ra khỏi nhóm cũng như trên Facebook, tôi đã không còn nghe tin gì về anh ta nữa.

Sư phụ giảng:

”Tà ác sẽ sớm bị tận trừ; những [kẻ] đồi bại ở thế gian con người sẽ sớm có báo ứng tương xứng; không thể để tội ác kéo dài mãi được.” (Tiến đến viên mãn – Tinh tấn Yếu chỉ II)

Khi đó, tôi hiểu rằng giữa nhẫn và dung túng cho kẻ ác tiếp tục hành ác và gây tổn thất nhiều hơn chỉ là một lằn ranh rất nhỏ.

Sau một thời gian, các học viên khác đã hướng dẫn tôi phát chính niệm. Tôi đã học được các khẩu quyết cũng như các thế tay phát chính niệm và sau đó, tôi đã có thể lý giải được pháp lý này sâu hơn.

Khi giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường chia sẻ ngắn gọn về những trải nghiệm của bản thân và những thay đổi rất tích cực của tôi về cả suy nghĩ, nhận thức và toàn bộ nhân sinh quan của mình. Tôi đã nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tựa như một ốc đảo trên sa mạc và rằng tôi biết chắc không gì có thể sánh được với sự vĩ đại và uy lực của Đại Pháp.

Tôi cũng nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp môn tu luyện này như thế nào – chính vì họ cảm thấy bị đe dọa khi số lượng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số lượng đảng viên ĐCSTQ. Tôi đã đề nghị họ chia sẻ thông tin này với những người khác để nhiều người hơn nữa nhận thức được những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

(Bài chia sẻ này được trình bày tại Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 tại Mexico)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166566.html

Đăng ngày 23-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share