Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2017] Họ nội nhà tôi có tiền sử bệnh viêm gan B. Ông nội, cha và bốn anh chị em ruột của cha đều qua đời vì bị xơ gan, ung thư gan hoặc các bệnh liên quan tới gan. Họ đều qua đời khi tuổi còn trẻ, khoảng 40, 50 tuổi. Cha tôi qua đời khi ông 49 tuổi.

Nhà tôi có ba chị em gái, tôi là con thứ. Chị em chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi có nguy cơ cao bị di truyền viêm gan B bởi vì con của chú và bác chúng tôi đều đã bị mắc bệnh này.

Khi 20 tuổi, tôi đã nộp đơn xin vào làm ở một nhà máy. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy tôi bị viêm gan B. Họ khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra thêm, nhưng tôi không đi vì tôi biết bệnh này là vô phương cứu chữa.

Khỏi bệnh viêm gan B

Tôi và mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997 và kể từ đó chúng tôi trở nên khỏe mạnh.

Tháng 8 năm 2017, chị gái tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và phải làm phẫu thuật. Em gái và tôi cùng đến bệnh viện thăm chị. Em gái tôi nhân tiện cũng kiểm tra sức khỏe, và kết quả cho thấy em ấy đang bị xơ gan thời kỳ đầu. Tôi cảm thấy buồn cho hai chị em, tôi biết rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được họ.

Chị cả bảo tôi cũng nên kiểm tra sức khỏe, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo chị rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi không cần phải khám xét gì cả. Chị bảo nếu tôi kiểm tra mà không có bệnh, thì chị sẽ học Đại Pháp.

Những lời của chị khiến tôi xúc động, nên tôi quyết định ngày hôm sau sẽ làm xét nghiệm. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ rằng vô luận kết quả kiểm tra ra sao thì con đường tu luyện của tôi sẽ không thay đổi.

Sáng sớm hôm sau tôi đến bệnh viện kiểm tra. Chị gái bảo tôi hãy về nhà và đợi kết quả.

Khoảng 3 giờ chiều em gái gọi điện cho tôi và nói: “Chị ơi, em có việc đại hỷ báo chị đây! Bác sỹ bảo dù trước kia chị từng bị viêm gan B, nhưng virút ấy đã bị bài trừ ra khỏi cơ thể và giờ chị đã bình thường rồi!”

Tôi hợp thập và nói: “Cảm tạ Sư phụ! Chị và em gái con được cứu rồi!”

Chị và em gái tôi vì chưa yên tâm nên tìm một bác sỹ khác để khám và cũng có kết quả tương đồng. Qua sự việc này, cả chị và em gái tôi đều nguyện ý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần nữa, con xin dập đầu cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/10/356524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/19/167643.html

Đăng ngày 28-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share