Bài viết của Liên Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2017] Mùa đông năm 2014, khi tôi đang đi phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp tại một khu chợ, thì một người phụ nữ đáp xe đạp đi ngang qua và tôi đã không kịp đưa tài liệu cho cô ấy. Khi tôi tiếp tục phát thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi to: “Chị đang phát cái gì thế, sao không phát cho tôi?”

Tôi chạy lại chỗ cô ấy và vui vẻ đưa cho cô một cuốn tài liệu, và bảo cô khi về đến nhà hãy đọc nó thật kỹ. Cô ấy cảm ơn tôi!

Ngay sau đó, tôi liền bị trượt ngã và bị trật khớp cổ tay. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng vì tôi có tâm hoan hỷ nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Khi xong việc ở chợ, tôi trở về nhà. Một đồng tu đang đợi tôi và chúng tôi cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ hết thảy mọi can nhiễu. Tôi đã xuất một niệm rằng cổ tay của tôi nhất định sẽ hồi phục trong vòng bảy ngày.

Ngày hôm sau, khi đang luyện bài công pháp số năm, tôi cảm thấy cổ tay lắc động. Tôi biết Sư phụ từ bi vĩ đại đang điều chỉnh cổ tay cho tôi. Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ!

Bàn tay trái của tôi có vấn đề nhưng nó không thể cản trở tôi. Ngày hôm đó, tôi vẫn ghim các cuốn tài liệu và vẫn làm việc giảng chân tướng như thường lệ.

Tôi cũng làm việc nhà như bình thường nên người nhà không nhận ra tôi bị thương ở cổ tay. Em dâu tôi cũng là học viên và cô ấy đã nhận ra cổ tay của tôi bị gãy. Tôi bảo em dâu rằng mọi thứ trên con đường tu luyện đều là hảo sự, và cổ tay tôi sẽ sớm lành lại.

Đến ngày thứ bảy, cổ tay tôi đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái bình thường! Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi đâu có thể vượt qua được như vậy! Con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/14/356680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/8/166674.html

Đăng ngày 14-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share