Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2017] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị đau đầu suốt 15 năm. Khi tình trạng của tôi trở nên trầm trọng, tôi thường phải đội một chiệc mũ dày cộp và đóng chặt mọi cửa sổ và cửa ra vào để bảo vệ đầu tôi khỏi những cơn gió lạnh. Tôi đã tới gặp nhiều các bác sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị được bệnh tình của tôi. Tình trạng của tôi càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Khi đã hết hy vọng có thể chữa được bệnh, tôi đã được giới thiệu về Pháp Luân Công và hiểu rằng tại sao người ta lại phải chịu đựng mọi bệnh tật và đau khổ trong đời. Tôi đã quyết định bước vào tu luyện và hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Công.

Chỉ trong vòng 20 ngày, tôi đã hồi phục khỏi căn bệnh đau đầu và cũng không còn bị ảnh hưởng bởi những cơn gió lạnh mùa đông nữa. Những người hàng xóm khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu này của tôi đã đi kể với những người khác. Và kết quả là nhiều người đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

20 năm trước, một khối u đã phát triển trong dạ dày của tôi và nó đã gây ra những cơn đau đớn liên tục và kéo dài. Ba tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị một cơn đau dạ dày kinh khủng. Tôi coi việc đó như đang trong quá trình tiêu nghiệp. Tôi đã bị đau đớn như vậy liên tục trong bốn ngày bốn đêm. Sang đến ngày thứ năm, tôi đã nôn ra một cục máu đen và khối u trong dạ dày tôi đã biến mất.

Hai năm sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi chuyển tới một khu vực khác và làm việc trong một nhà hàng. Công việc của tôi rất vất vả. Một buổi sáng, tôi bị trượt chân trong khi đang bê một chậu nước súp lớn đang sôi. Nước súp đã đổ tung tóe lên khắp chân tôi và tôi đã lăn lộn trên sàn nhà vì đau đớn cho tới khi có người tới giúp tôi đứng dậy. Hai chân tôi đã bị sưng phồng và lớp da trên chân bị lột bong ra.

Ông chủ nhà hàng đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh đó và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không sao và tôi sẽ ổn trong vài ngày. Khắp chân tôi đầy những vết loang lổ lớn nhìn rất đáng sợ. Vết thương của tôi rất nghiêm trọng nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Một tuần sau, tôi đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại làm việc. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vết thương của tôi đã hồi phục một cách nhanh chóng mà không phải điều trị gì. Họ nói rằng trước đây cũng có người bị bỏng như tôi. Dù vết thương của người đó không nghiêm trọng như tôi nhưng anh ấy đã phải nằm viện hai tháng. Việc hồi phục nhanh chóng của tôi quả đúng là một kỳ tích. Qua tai nạn này, hai người thân của chủ nhà hàng đã trở thành các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/31/356105.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/19/166458p.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share