Bài viết của người nhà đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-12-2017] Vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, tôi vui vẻ đi xe đạp điện đến nơi làm việc. Trên đường đi, tôi nghĩ cách dành thời gian chăm sóc con cái nhiều hơn để mẹ chồng tôi có thời gian học Pháp và luyện công.

Một chiếc xe đưa đón công nhân viên ở phía sau tôi đột nhiên tăng tốc. Tôi nhanh chóng di chuyển sang lề đường. Nhưng chiếc xe đột ngột chuyển hướng. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì một lực rất mạnh đã hất văng tôi ra khỏi xe.

Khi tôi định thần lại và nhìn quanh, thì thấy yên xe và ghi-đông xe đạp điện đã gần như ép lại với nhau làm một. Nếu tôi vẫn còn ngồi ở đó thì chiếc xe đạp sẽ đâm xuyên qua người tôi rồi. Đã có thể xe hư người chết!

Ngay lập tức tôi hiểu ra rằng là Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi. Nhiều người qua đường chứng kiến sự việc sợ đến ngây người và họ còn tiến sát đến để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Người lái xe kinh hãi, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe buýt và hỏi: “Xe có đâm vào chị không?” Và sau đó vẻ mặt rất đáng thương nói: “Xin chị đừng gọi cho công an, tôi làm việc cho đơn vị vận tải xe buýt. Nếu chị báo cáo tai nạn này với công an, tôi sẽ mất việc”. Anh ấy ngay lập tức đề nghị đưa cho tôi 500 đồng nhân dân tệ để bồi thường cho chiếc xe đạp điện của tôi.

Lúc đó, tôi nhớ đến những gì mà mẹ chồng thường nói với tôi. Bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bảo tôi rằng chúng tôi cần chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Chúng tôi cần phải khoan dung, nhẫn nhượng, và nghĩ cho người khác. Tôi đã đọc sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng được vài lần, và trong đó đều giảng đạo lý làm thế nào để trở thành một người tốt, rằng trên đầu ba thước có thần linh, và rằng người tốt sẽ được phúc báo,…

Nghĩ như vậy, tôi thông cảm với người lái xe. Tôi bảo anh ấy: “Tôi không sao cả. Anh lái xe đi đi.”

Tuy nhiên, mấy người ở gần đó lại nghĩ khác. Họ bảo tôi: “Tại sao chị lại ngốc thế? Chị nên yêu cầu anh ta bồi thường năm ngàn tệ. Anh ta chắc chắn sẽ đưa số tiền đó cho chị!” “Tại sao chị không bảo anh ta đưa đi bệnh viện để kiểm tra để chắc chắn rằng chị không sao?” “Chí ít chị cũng phải bắt anh ta bồi thường chiếc xe chứ…”

Tôi giải thích với họ rằng mẹ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và rằng bà thường nói với tôi về các Pháp lý của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta rằng tâm nhất định phải chính và đối xử tử tế với người khác sẽ được phúc báo. “Đó là lý do tại sao tôi có thể đối đãi tốt với người khác như vậy. Tôi sẽ ổn cả thôi.”

Tôi trở về nhà, và tôi không hề cảm thấy chỗ nào khó chịu cả.

Sau này nghĩ lại tôi mới thấy sợ.Tôi có thể đã mất mạng nếu không được Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ! Đây chính là vì tôi tin Đại Pháp mà được phúc báo. Nên tôi muốn qua trang web Minh Huệ để gửi lời cảm tạ tới Sư phụ Đại Pháp từ bi vĩ đại đã cứu mạng tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/18/357655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/24/166858.html
Đăng ngày 27-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share