Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2017] Gần tôi bắt đầu học thuộc Pháp một cách nghiêm túc. Nhờ đó, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi rất nhiều pháp lý của Đại Pháp. Tôi cũng đã hiểu được rõ hơn về việc phủ định an bài của Cựu thế lực và làm thế nào để bước đi tốt hơn trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

Tìm nguyên nhân căn bản của các chấp trước

Mặc dù tôi đã ngoài 70, nhưng mọi người thường nói rằng trông tôi rất trẻ. Mặc dù hiểu rõ những nguyên lý của Đại Pháp, nhưng tôi vẫn ôm giữ tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên ngắm mình trong gương và thậm chí còn ước rằng mình trẻ hơn nữa.

Một ngày tôi đã bị ngã. Tôi đã hướng nội, nhưng không tìm thấy nguyên nhân gì. Tôi hiểu rất rõ rằng nó không phải là một tai nạn đơn thuần mà là điểm hóa của Sư phụ. Tôi đã tìm ra rất nhiều chấp trước, nhưng đã không thể ngộ ra được nguyên nhân căn bản.

Dần dần, chân trái của tôi không thể cử động linh hoạt, thậm chí còn bị gập khiễng và tôi không thể duỗi thẳng đầu gối bên trái. Tôi phát chính niệm và cố gắng để gia đình không nhận ra. Đôi khi tình trạng có khá hơn, nhưng đôi khi lại không hiệu quả. Thậm chí nhiều nếp nhăn đã xuất hiện và tôi trông già đi. Mắt của tôi bị mờ và tôi không thể nhìn mọi thứ rõ ràng. Tôi cũng bắt đầu bị gù lưng, và dù cố gắng giữ cho lưng được thẳng thế nào đi nữa, lưng của tôi thậm chí ngày càng gù hơn.

Một lần tôi đã cảm nhận rất rõ ràng có một lực mạnh ấn lên vai kéo về phía trước làm lưng tôi bị gù xuống. Tôi đột nhiên ngộ ra là mình đang bị can nhiễu bởi cựu thế lực. Ngay lập tức tôi phát chính niệm cường đại để thanh lý toàn bộ hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản và nói với chúng rằng: “Các ngươi không được phép can nhiễu đệ tử Đại Pháp. Các ngươi sẽ bị giải thể.”

Sau đó, tôi hướng nội và thấy mình còn có tâm hiển thị và tâm hoan hỷ. Tôi nghĩ rằng mình được thụ ích rất nhiều so với những người không tu luyện Đại Pháp và còn được Sư phụ bảo hộ. Thông qua tu luyện mình sẽ được may mắn hơn, khỏe mạnh hơn và mọi việc đều tốt đẹp hơn người thường. Khi ôm giữ suy nghĩ này, đó chẳng phải là một mục đích dơ bẩn hay sao? Tôi đã coi tu luyện Đại Pháp như là ô dù đảm bảo cho bản thân!

Sư phụ đã giảng:

“… họ tưởng rằng mình cao minh hơn những người khác, mình thật xuất sắc.” (Chuyển Pháp Luân)

Từng lời của Sư phụ in đậm trong tâm trí trong khi tôi học Pháp. Sau đó tôi đã tìm ra những chấp trước. Hàng ngày tôi luôn hướng nội. Bất kỳ lúc nào khi tâm hiển thị cũng như các chấp trước xuất hiện, tôi sẽ ngay lập tức thanh lý chúng.

Hiện giờ, lưng của tôi đã thẳng lại, vai tôi đã không bị ngả về đằng trước. Đầu gối bên trái của tôi đã trở lại trạng thái bình thường và lực kéo tôi về đằng trước đã biến mất.

Vượt qua nỗi sợ về cái chết

Con gái của tôi đã từng đoán vận mệnh của tôi 20 năm về trước. Cháu cho rằng tôi chỉ có thể sống đến 73 tuổi. Tại thời điểm đó tôi đã không để tâm đến điều này. Tuy nhiên, khi tôi sắp 73 tuổi, tôi đã luôn cảm thấy rất bất an, lo lắng.

Sư phụ đã an bài lại cuộc đời cho người tu luyện và xóa tên chúng ta khỏi địa ngục. Do đó những an bài của cựu thế lực là không còn giá trị. Sư phụ đã giảng điều này rất nhiều lần, nhưng tôi đã không thể ngừng sợ hãi về cái chết.

Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao sau bao nhiêu năm tu luyện mà căn nguyên gốc rễ của tâm sự hãi này vẫn còn tồn tại trong bản thân? Tôi bình tĩnh lại và hướng nội. Mặc dù tôi đã phủ nhận nó, nhưng sự sợ hãi về cái chết vẫn ẩn sâu trong tâm. Đó chẳng phải là tôi đã tin theo an bài của cựu thế lực chứ không phải là an bài của Sư phụ hay sao? Vậy chẳng phải tôi đã không vượt qua được quan sinh tử hay sao? Tôi nghĩ: “Có lẽ Chính Pháp sẽ kết thúc trước khi mình 73 tuổi.” Và tôi đã bị sốc khi nhận ra những suy nghĩ này.

Học viên nên làm theo những điều Sư phụ mong muốn. Sư phụ yêu cầu học viên phải đạt đến vô tư vô ngã, luôn nghĩ cho người khác trước và phải giảng chân tướng. Làm sao tôi có thể chỉ nghĩ về bản thân và ích kỷ hy vọng rằng Chính Pháp của Sư phụ diễn ra theo thời gian mình mong muốn?

Sư phụ đã giảng:

“Nếu như người tu luyện mà chỉ là buông bỏ được trên bề mặt, nhưng khi bên trong nội tâm vẫn còn bảo thủ – cố chấp một thứ gì, cố chấp vào cái lợi ích bản chất nhất kia của chính chư vị mà không để người gây tổn hại, tôi bảo cho mọi người, đó là tu luyện giả!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Đến giờ tôi đã loạt bỏ được vị tư và nỗi sợ chết cố hữu trong tâm, đồng thời cũng làm những gì Sư phụ yêu cầu.

Tôi đã từng phàn nàn cô con gái vì đã đoán vận mệnh cho mình và đổ lỗi cho điều đó đã tạo nên chấp trước cho bản thân. Tôi đã chịu khổ nạn trong nhiều năm. Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, và tất cả mọi thứ đều gắn liền với tu luyện của chúng ta. Điều đó là để chúng ta nhận ra và loại bỏ các tâm chấp trước, cũng như đề cao tâm tính. Tôi không những không nên ghét con gái, mà thậm chí còn phải cám ơn con bé.

Sư phụ an bài con đường tu luyện của chúng ta

cựu thế lực có một bộ an bài của chúng cho mỗi người, nhưng Sư phụ cũng an bài con đường tu luyện cho chúng ta. Khi những khổ nạn do cựu thế lực an bài xảy đến, nếu chúng ta chiểu theo Pháp, thì ngay lập tức Sư phụ sẽ giúp chúng ta vượt qua. Nếu chúng ta không thể chiểu theo Pháp và không thể phủ nhận những can nhiễu do nghiệp lực tự thân hoặc những an bài do cựu thế lực dùi vào sơ hở, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất.

Chúng ta phải nhận ra rằng đây là cơ hội tốt cho chúng ta hướng nội, thanh trừ tà ác và đề cao bản thân. Cựu thế lực sẽ lợi dụng những sơ hở trong tu luyện tạo cớ an bài bức hại trong tương lai nếu chúng ta không ở trong Pháp, có tâm nghi ngờ Sư phụ và Đại Pháp.

Phủ nhận hoàn toàn mọi bức hại, tất cả chỉ là giả tướng. Những an bài của cựu thế lực như là “thuốc độc” để hủy hoại học viên. Chúng ta phải giữ mình để không bị đánh lừa hoặc mê mờ trong giả tướng. Nếu chúng ta vẫn giữ những quan niệm người thường, thì thực ra chúng ta vẫn đang ở trong an bài của cựu thế lực.

Bất kỳ khi nào nhận ra, chúng ta phải quy chính và ngay lập tức loại bỏ tất cả các quan niệm người thường và thay vào đó là giữ chính niệm. Chỉ có như vậy chúng ta sẽ bước đi trên con đường an bài bởi Sư phụ. Do đó chúng ta phải luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, dùng Pháp lý đo lường hết thảy, và bảo trì chính niệm. Có như vậy, chúng ta mới có thể bước trên con đường do Sư phụ an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/16/356756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166812.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share