Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2017] Lái xe ở Trung Quốc vốn đã là việc không hề dễ dàng, chứ chưa kể đến lái xe tải. Giao thông rất phức tạp và xe của chúng tôi thường xuyên bị quá tải. Tuy nhiên, tôi đã lái xe tải hơn một triệu dặm đường suốt hơn 20 năm qua mà không gặp bất kỳ tai nạn nào.

Tôi là một người cẩn thận, nhưng qua kinh nghiệm, tôi biết rằng ai cũng có thể gặp những tình huống không mong đợi, vượt quá năng lực xử lý của mình. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin rằng chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã luôn bảo hộ mình, và tôi vô cùng cảm tạ Ngài.

Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng các học viên chúng tôi đều biết môn tu luyện tốt như thế nào. Tôi tận dụng thời gian để đọc các sách Đại Pháp, học thuộc và nhẩm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, và luyện công.

Tránh được đại họa

Kể từ năm 2008, tôi lái xe tới những vùng khác nhau ở các tỉnh lân cận. Xe tải thường có hai tài xế, một người sẽ lái trong khi người còn lại nghỉ ngơi. Ngoài ra, mỗi người chúng tôi cứ hai ngày mới lái một lần. Điều này giúp tôi quản lý cuộc sống dễ dàng hơn, giúp tôi có thời gian ở nhà để thuận tiện cho việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhẩm những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong lúc lái xe giúp tôi tập trung và thanh tỉnh. Vì các xe tải thường bị các chủ doanh nghiệp chất hàng quá tải, nên hệ thống phanh sẽ bị thêm sức ép khi xuống dốc. Điều này yêu cầu [có] hệ thống làm mát phụ trợ cho phanh, gồm cả tiếp thêm nước. Khi không thanh tỉnh, tôi thường quên tắt hệ thống làm mát phụ sau khi đã xuống dốc, kết quả gây lãng phí rất nhiều nước. Tuy nhiên, khi nhẩm các bài giảng của Đại Pháp, tôi luôn nhớ tắt ngay sau khi sử dụng xong.

Tôi muốn chia sẻ hai sự việc mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp tôi tránh được đại nạn.

Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tài xế thường lái nhanh hơn một chút. Một lần, sau khi trời mưa, bằng cách nào đó tôi lại nghĩ đến việc lái xe với tốc độ bình thường, thậm chí chậm hơn bình thường để có thể thư giãn thêm một chút. Buổi tối hôm đó, khi đang lái xe xuống dốc gần một ngôi làng, đột nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó tối đen trên đường. Hóa ra đó là một chiếc xe hơi bị mắc kẹt trên đường. Tuy nhiên, vì lái chậm hơn bình thường, nên tôi đã có thể di chuyển qua chiếc xe đó một cách an toàn. Nếu lái xe với tốc độ bình thường, có lẽ tôi đã không thể chuyển hướng chiếc xe tải nặng hơn 100 tấn và tránh được vụ tai nạn.

Khi có ít phương tiện giao thông trên đường, tài xế thi thoảng sẽ lái xe gần làn đường giữa để lấy đà nhiều hơn khi lên dốc. Một ngày, không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lái xe lên dốc sau khi bẻ lái. Tôi nhận ra rằng tôi không nên lái xe quá gần làn đường ở giữa và quyết định đi vào làn của mình. Sau khi bẻ lái xong, tôi bất ngờ nhìn thấy hai xe tải ở làn đối diện đang lái về phía mình và ở ngay sát bên, thực tế là một chiếc đã đi vào làn xe của tôi. Hai người lái xe tải ấy giật mình khi nhìn thấy tôi cũng như tôi đã giật mình khi thấy họ. Tôi tiếp tục lái ở bên đường, và sau khi đi qua hai chiếc xe tải, tôi dừng lại bên đường một lúc lâu, cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tránh được vụ một tai nạn. Nếu tôi tiếp tục đi ở giữa, hậu quả có lẽ thật khó tưởng tượng.

Đối xử tử tế với người khác

Có khoảng thời gian, tôi làm việc cùng anh Lưu, anh đi cùng với các tài xế để xử lý các khoản chi phí và các vấn đề vận tải. Anh nóng tính và thường phàn nàn về những tài xế khác. Đôi khi anh thậm chí còn trì hoãn giờ ăn của chúng tôi. Không tài xế nào thích anh và một vài người đã cãi nhau với anh Lưu. Một lần tôi nghe anh nói chuyện với vợ qua điện thoại và chửi mắng người trong gia đình mình. Qua sự việc này tôi có thể biết anh Lưu là người như thế nào.

Hầu hết những người làm việc cùng tôi đều đối xử với tôi rất tốt. Do đó tôi cảm thấy không thoải mái khi đi cùng anh Lưu. Nhưng tôi nhận ra rằng đây là cơ hội để đề cao tâm tính, do đó tôi cố gắng điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực của bản thân đối với anh ấy.

Một ngày, sau khi lái xe tới đích, hai chúng tôi có một chiếc giường tầng để nghỉ ngơi. Những tài xế thường nằm ở tầng dưới vì nó rộng và thoải mái hơn. Tuy nhiên, vì anh Lưu lớn tuổi hơn, tôi đã nghĩ đến việc hỏi xem anh có muốn nằm ở tầng dưới không. Sau đó tôi lại nghĩ và phán xét về những hành động xấu của anh, và cảm thấy rằng anh không xứng đáng được như vậy. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải từ bi. Tôi tự hỏi: “Nếu anh ấy là anh trai mình thì sao? Thật dễ để quyết định.”

Vì tôi luôn nhường anh Lưu nằm tầng dưới nên anh đối xử tốt với tôi. Anh luôn mỉm cười, tôn trọng tôi và nói điều tốt về tôi với mọi người. Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo như thế nào, anh đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, anh xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Giúp mọi người nhận thức về Đại Pháp và cuộc bức hại

Do những tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, nhiều người dân ở Trung Quốc đã bị lừa dối và không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cố gắng giải thích điều này cho những người mà tôi gặp, bao gồm các tài xế, người khuân vác, chủ doanh nghiệp, nhân viên trạm xăng, kỹ thuật viên sửa xe. Một số lượng lớn những người ấy đã hiểu rõ chân tướng qua cách làm này của tôi. Một lần, ba kỹ thuật viên giúp tôi sửa chữa xe tải và sau khi chúng tôi nói chuyện trong nửa giờ, tất cả họ đều quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một lần khác, khi tôi và các tài xế xe tải khác dừng lại ở một địa điểm để tiếp thêm nước cho hệ thống làm mát phụ trợ, tôi đã nói chuyện với chủ cửa hàng, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Bà đã làm Tam thoái và vui vẻ nhắc đi nhắc lại câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Sau khi lái xe một lúc, đoàn chúng tôi dừng lại để ăn. Một tài xế khác nói với tôi rằng người chủ cửa hàng kia đã gọi điện để hỏi những câu mà tôi đã dạy cô ấy lúc trước: “Bà ấy nói những từ đó rất tuyệt vời, nhưng lại quên mất. Anh có thể nói lại cho bà ấy không?”

Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ ấy qua điện thoại, nhắc lại những chữ đó cho bà nghe và chia sẻ với bà ấy nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất mừng cho bà vì tôi biết rằng ai ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn đều được phúc báo, đặc biệt là trong hoàn cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/26/358326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/27/166896.html

Đăng ngày 23-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share