Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2017] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, Ông Diệp Bảo Phúc, 68 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Lâm nghiệp Vân Nam,đã bị tù giam hơn 5 năm. Ngày 5 tháng 9 năm 2017, ông bị chứng tắc nghẽn mạch máu não.

Nhà tù số 1 Vân Nam đã che giấu gia đình ông Diệp về tình trạng của ông và viện cớ để ngăn cản gia đình ông đến thăm. Hiện giờ, ông Diệp đã nhập viện hơn 20 ngày, và nhà tù vẫn từ chối cho gia đình vào thăm.

Sau đó, khi vợ ông Diệp là bà Dương Minh Thanh, và con gái là Diệp Mậu được phép đến thăm ông vào ngày 7 tháng 11 thì ông đã nói chuyện rất khó khăn và cử động rất chậm.

Ngày 13 tháng 11, vợ và con gái ông Diệp đã nộp đơn tới Nhà tù số 1 Vân Nam yêu cầu trả tự do cho ông để họ có thể chăm sóc sức khỏe cho ông. Nữ cảnh sát Lưu đã nhận đơn và hứa sẽ chuyển nó đến các nhà chức trách liên quan.

Ngày 4 tháng 12, bà Dương Minh Thanh đã gọi điện đến nhà tù để đặt lịch hẹn đến thăm ông Diệp. Tuy nhiên, nhân viên nhà tù đã từ chối yêu cầu của bà. Nhân viên này tuyên bố rằng từ khi ông Diệp nộp đơn xin bảo lãnh để điều trị y tế, nhà tù đã bắt đầu thực hiện thủ tục pháp lý để đưa ông đến bệnh viện khám vào ngày 22 tháng 11. Người nhân viên đó nói rằng họ đã gọi điện cho bà Dương để báo tin về việc này. Nhưng ngày hôm đó bà không có ở nhà và con gái bà cũng không nhận được điện thoại.

Bà Dương đã nghi vấn rằng tại sao ông Diệp được đưa vào bệnh viện hơn 10 ngày rồi mà đến nay vẫn chưa được đưa trở lại nhà tù. Bà lo rằng tình trạng của chồng mình đã xấu đi, nhưng nhân viên nhà tù nói rằng ông Diệp vẫn ổn.

Bà Dương đã yêu cầu được đến bênh viện thăm chồng, nhưng nhà tù đã từ chối yêu cầu của bà với lý do bệnh viện không có phòng tiếp khách. Bà Dương đã hỏi về việc khi nào thì bà có thể thăm chồng mình và được trả lời rằng bà hãy gọi điện lại trong hai ngày nữa.

Ngày 7 tháng 12, bà Dương lại gọi điện tới nhà tù để đặt lịch hẹn thăm thân nhưng được trả lời rằng lịch thăm viếng ngày tiếp theo đã kín và bà có thể gọi điện lại vào thứ Hai tới. Bà Dương tiếp tục gọi điện vào ngày 11 và 12 tháng 12 nhưng vẫn không được sắp xếp lịch thăm. Họ đã đưa ra nhiều lý do tại sao cuộc thăm viếng không được phép.

Gia đình ông Diệp rất lo lắng cho ông. Nhà tù đã che giấu tình trạng của ông Diệp với gia đình khi ông nhập viện vào tháng Chín. Lần này nhà tù cũng không cung cấp cho gia đình bất kì thông tin gì về tình trạng của ông Diệp; họ chỉ nói rằng ông đang ở trong bệnh viện.

Bối cảnh

Ngày 4 tháng 5 năm 2012, ông Diệp Bảo Phúc cùng vợ và con gái đã bị cảnh sát An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa ở thành phố Côn Minh bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Diệp đã bị kết án bất hợp pháp sáu năm tù; vợ và con gái ông bị kết án bốn năm. Bà Dương và cô Diệp đã mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2016.

Bài viết liên quan:

Nhà tù che giấu tình trạng sức khoẻ kém của học viên Pháp Luân Công và từ chối cho gia đình vào thăm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/19/358063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/8/167519.html

Đăng ngày 25-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share