Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 31-12-2017] Ba học viên huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Bà Uất Triệu Hà và bà Vương Kiến Hoa là hai chị em dâu. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, khi họ đang đến thăm nhà bà Kinh Liên Trân thì cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ cả ba học viên này.

Bà Vương được thả vào ngày hôm sau, và rồi lại bị đưa lại vào trại giam ngày 17 tháng 3.

Ba học viên đã xuất hiện trước tòa vào ngày 15 tháng 12. Bà Kinh và luật sư của bà đã bị đe dọa trước phiên xét xử và kết thúc phần bào chữa của mình, luật sư đã biện luận vô tội cho bà Kinh.

Bà Uất và luật sư đã kiên quyết chứng minh rằng bà không vị phạm pháp luật khi đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp thừa nhận. Luật sư của bà Uất đã phát biểu khi kết thúc lập luận của mình rằng: “Bà Uất Triệu Hà là người rất thiện lương. Bất cứ ai cáo buộc học viên này thì người đó là phạm tội và cần phải bị lên án về lương tri!”

Sau phiên điều trần, ba học viên này bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tam Hà.

Học viên và luật sư bị đe dọa trước phiên xét xử

Luật sư của bà Kinh đã tới gặp bà trong trại tạm giam vào ngày trước khi phiên xét xử được tổ chức. Bà khẳng định quyết tâm biện luận vô tội bởi vì không có quy định pháp luật nào của Trung Quốc cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Một thẩm phán của Tòa án huyện Hương Hà đã đến vài phút sau khi luật sư rời đi. Ông ta đã đe dọa bà Kinh: “Chúng tôi có tất cả các bằng chứng để kết án bà với mức án ít nhất bảy năm tù. Tuy nhiên, nếu bà nhận tội, chúng tôi có thể sẽ xem xét đưa ra một mức án nhẹ hơn.”

Bà Kinh và luật sư tiếp tục bị đe dọa vào ngày xét xử. Bà Kinh và các học viên khác đã được đưa đến tòa án cùng với nhau nhưng ngay khi họ đến lại bị chia vào ba phòng riêng biệt. Cảnh sát và cán bộ tòa án địa phương đã đe dọa sẽ đưa ra các bản án nặng hơn nếu họ không chịu nhận tội.

Theo kế hoạch, phiên điều trần sẽ được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng nhưng đã bị trì hoãn lại hơn một tiếng đồng hồ do đích thân chủ tịch thẩm phán Châu Hiểu Minh đã làm việc riêng với các luật sư để gây áp lực buộc luật sư của bà Kinh chấp nhận đưa ra lời nhận tội cho bà.

Cả bà Kinh và luật sư cuối cùng đã đồng ý nhận tội. Bà Uất và luật sư của bà đã không nhượng bộ. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác rằng bà Vương (không có đại diện pháp lý) có chấp nhận nhận tội hay không.

Bà Uất và luật sư bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp thừa nhận

Bà Uất đã tự bào chữa cho bản thân. Bà đã chia sẻ bản thân đã phục hồi sức khỏe như thế nào và trở thành một người tốt hơn ra sao khi thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống. Bà cũng kể lại việc bà gần như bị mất thị lực sau một năm bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức vì đức tin của mình. May thay, thị lực của bà đã được cải thiện khi bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả khỏi trại lao động.

Luật sư của bà Uất đã bác bỏ các cáo buộc đối với bà. Ông đã nêu rõ rằng cảnh sát đã tiến hành bắt giữ thân chủ của ông là bà Uất cùng bạn bè của bà, đồng thời cũng tiến hành lục soát nhà các học viên này mà không xuất trình chứng minh thư hay lệnh khám xét nào.

Công tố viên đã đưa ra cáo buộc rằng bà Uất đã vi phạm pháp luật khi sử dụng điện thoại di động của mình để gửi hàng loạt các tin nhắn đã được ghi âm từ trước. Luật sư của bà phản bác rằng nội dung trong tin nhắn là thông tin về một khối đá 2.7 triệu năm tuổi được phát hiện ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu mà trên đó có khắc dòng chữ ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc vong’. Luật sư cho biết một khối đá như vậy là có ghi chép lịch sử và thực sự tồn tại, nó không gây hại cho bất cứ người nào hay cho cả xã hội nói chung.

Luật sư cũng minh chứng về việc thân chủ của ông đã thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào khi hành xử tại tòa án. Ông nói rằng bà Uất đã thực hành chữ “Chân” qua việc trả lời trung thực các câu hỏi của thẩm phán, chữ “Thiện” thể hiện ở việc bà vẫn xuất hiện trước tòa cho dù tình trạng sức khỏe của bà không tốt (vì bị ngược đãi khi bị giam giữ) và chữ “Nhẫn” qua việc không ôm giữ tâm thù hận đối với những người đã bắt giữ và bức hại bà mà không có cơ sở pháp lý.

Luật sư đã yêu cầu miễn truy tố bà Uất. Ông cũng yêu cầu để bà được bảo lãnh tại ngoại sau phiên điều trần bởi vì toàn thân bà bị đau đớn nghiêm trọng.

Thẩm phán Châu thừa nhận: “Tôi không đưa ra ý kiến nào về vụ xét xử này. Các cấp cao hơn sẽ đưa ra quyết định.”

15 học viên bị bắt giữ vì nỗ lực tham dự phiên xét xử

Tòa án được tuần tra nghiêm ngặt. Chỉ có một số thành viên trong gia đình các học viên được phép vào bên trong phòng xử án nhưng họ được lệnh phải ngồi ở phía sau; các ghế phía trước dành cho cảnh sát và nhân viên Phòng 610 địa phương. Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu trừ Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Nhiều người dân địa phương cũng đến để ủng hộ ba học viên nhưng không một ai được phép lại gần khu vực trong phạm vi 200 mét tính từ tòa án. Cả các cảnh sát mặc đồng phục và mặc thường phục được bố trí đặt chốt xung quanh khu vực tòa án để chất vấn những người ủng hộ và người qua đường.

Một phụ nữ tới đón cháu gái tại một trường học ở gần đó đã dừng chân lại xem. Một cảnh sát đã hỏi bà ấy đến đây làm gì và bà đã hỏi không biết tại sao cảnh sát lại đứng đầy ở khắp nơi như vậy. Cảnh sát thừa nhận: “Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại được yêu cầu tới đây. Chúng tôi chỉ đến khi nhận được lệnh.”

Một nhóm 14 học viên Pháp Luân Công địa phương chia làm ba xe hơi cũng tới. Họ quyết định ngồi chờ trong xe bởi vì phiên xét xử được xử kín phía trong tòa án. Tất cả các học viên này đều bị bắt giữ. Một học viên khác (học viên thứ 15) cũng bị giữ lại khi ông đi bộ ngang qua một ngân hàng gần đó.

Báo cáo liên quan:

Chồng của ba học viên viết thư gửi Tòa án yêu cầu thả người vợ đang phải đối mặt với việc bị xét xử phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/358842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/7/167504.html

Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share