Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2017] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Đại Thạch Kiều đã bị kết án một năm rưỡi tù vì trả lời rằng cô có tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Đây không phải là lần đầu cô Mã Tố Viện trở thành mục tiêu bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối năm 2007, cô đã bị kết án tù năm năm. Chồng cô bị ốm trong suốt thời gian cô bị cầm tù, và đã qua đời sau khi cô được thả. Cô phải một mình gắng gượng để chăm sóc con gái bị khuyết tật đang trong tuổi ăn tuổi lớn của mình.

Lần kết án gần đây nhất của cô Mã là sau khi cô bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 8 năm 2017. Cô từ sở làm trở về nhà và thấy một vài cảnh sát đang ở trong nhà mình. Cô biết một trong số họ là Lương Ngọc Bân, người trước đó đã từng sách nhiễu cô.

Họ chất vấn xem cô còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Cô nói rằng mình vẫn tiếp tục tu luyện nên đã bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Một lần khác, cô được hỏi câu hỏi tương tự và đưa ra cùng câu trả lời. Sau đó, cảnh sát đã lái xe đưa cô tới Trại tạm giam Doanh Khẩu.

Luật sư của cô Mã đã yêu cầu hủy bỏ vụ án đối với thân chủ của mình, nhưng công tố viên Tôn Trường Hữu vẫn truy tố cô. Cô Mã đã ra hầu toà vào ngày 24 tháng 11.

Công tố viên Tôn cáo buộc rằng hơn 80 cuốn sách Pháp Luân Công được tịch thu từ nhà cô Mã đã đủ làm bằng chứng buộc tội cô. Luật sư của cô phản bác rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và rằng thân chủ của ông có quyền sở hữu các sách Pháp Luân Công đó. Ông yêu cầu trả tự do cho thân chủ của mình.

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, con cô Mã được thông báo rằng mẹ mình đã bị kết án tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/26/-358339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/3/167464.html

Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share