Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2018] Một cư dân ở Trường Sa đã bị từ chối thăm thân kể từ lần bị bắt mới nhất của bà cách đây hơn sáu tháng. Phiên tòa xét xử bà đã được ấn định vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, và chi tiết của buổi điều trần của bà vẫn đang được điều tra.

Bà Dương Hồng, 61 tuổi, hơn mười năm trước đã chuyển từ thành phố Vĩnh Châu đến thành phố Trường Sa. Tại đây, hai vợ chồng bà đã mở một cửa hàng quần áo. Bà Dương có tín ngưỡng là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại ở quốc gia này, vì đã giúp bà khôi phục sức khỏe và giải tỏa căng thẳng khi điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Bất cứ khi nào có cơ hội, bà lại trò chuyện với khách hàng về tính phi pháp của cuộc bức hại đối với đức tin của bà.

Một phụ nữ có tên Lý Phương đã hỏi xin một cuốn tài liệu thông tin Pháp Luân Công khi mua sắm tại cửa hàng của bà. Mấy hôm sau, vào ngày 28 tháng 6 năm 2017, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Dương và bắt cả hai vợ chồng bà. Sau đó, bà mới biết rằng người phụ nữ họ Lý nọ đã báo bà cho cảnh sát để được thưởng 3.000 Nhân dân tệ.

Sau khi bị bắt vài tiếng, chồng bà Dương được thả, còn bà bị đưa đến trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa và bị giam ở đó đến hiện nay. Vài tuần sau, viện kiểm sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ bà chính thức, và vào ngày 4 tháng 1 năm 2018 bà Dương bị đưa ra Tòa án huyện Nhạc Lộc.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Dương là vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 tại trạm xe buýt khi bà Dương đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho một hành khách.

Bà Dương bị thẩm vấn ở Đồn Cảnh sát Quế Hoa Bình tại thành phố Trường Sa. Sáu sỹ quan cảnh sát, kể cả Tả Dương, đã cưỡng chế bà lấy dấu vân tay. Một sỹ quan khác đã đánh mạnh vào đầu bà Dương. Họ còn vặn hai cánh tay và còng tay bà ra sau lưng. Hai tay bà Dương bị đỏ lên và sưng phù.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đưa bà Dương tới một trại tạm giam địa phương và bị giam ở đó 10 ngày. Vào ngày được trả tự do, bà được báo đến đồn cảnh sát để nhận các đồ vật của bà đã bị tịch thu. Bà Dương ký vào một bản tuyên bố xác nhận rằng 30 cuốn tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu đã được trả lại cho bà.

Bà Dương không hề hay biết rằng cảnh sát đã gửi văn bản mà bà đã ký tới trụ sở của họ ở quê của bà tại thành phố Vĩnh Châu. Giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2017, đặc vụ từ thành phố Vĩnh Châu đã đến thành phố Trường Sa ba lần nhằm buộc bà phải ký tuyên bố cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Cảnh sát Vĩnh Châu không biết địa chỉ nơi ở của bà ở Trường Sa, nhưng họ đã tìm thấy cửa hàng quần áo của bà. Lần đầu là hai người tới, và lần thứ hai là ba người.

Đến lần thứ ba, tám người xuất hiện, trong đó, một người mang theo khẩu súng. Cả hai vợ chồng bà đều không có ở đó. Các đặc vụ từ Vĩnh Châu sau đó đã tìm ra nơi ở của bà.

Họ gõ cửa, nói là bán dầu gội đầu. Bà Dương từ chối mở cửa nên họ đã giám sát bà cho tới khi cảnh sát Trường Sa bắt giữ bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/4/359246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167498.html

Đăng ngày: 24-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share