Bài một học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc

[MINH HUỆ 21-7-2009] Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã trải qua mười năm. Năm 1999, đối diện với cuộc bức hại trên toàn quốc, các học viên Pháp Luân Công yêu hòa bình đã đi Bắc Kinh và thỉnh nguyện cho công lý một cách có lý trí và hòa bình. Nhưng trái lại, những gì họ nhận được là sự bức hại còn tàn bạo hơn. Trong mười năm qua, chế độ Cộng sản đã huy động mọi thứ mà nó tuỳ tiện sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công. Cho đến nay, dã có hơn ba ngàn học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị chết là kết quả của cuộc bức hại này, hơn một trăm ngàn người bị giam cầm, và vô lượng người bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức, các nhà tù và cả bệnh viện tâm thần. Nhưng xấu xa hơn nữa là việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống. Tất cả các tội ác ghê tởm này vẫn còn đang diễn ra và được che đậy.

Thời xưa người ta nói rằng phải có mười lời dối gạt để che đậy một lời dối gạt, và quả thật, chế độ ĐCSTQ đã đi rất xa để che đậy các tội ác của nó. Đầu tiên nó dùng các cách thức giống như nó đã dùng trong vụ thảm sát Thiên An Môn các sinh viên hoạt động cho dân chủ năm 1989, mà đã hoàn toàn chối bỏ các sự kiện và cấm doán những lời bình phẩm trong nước, vì vậy mà, qua thời gian, các ký ức đã mờ nhạt. Tuy nhiên, điều này đã thất bại, vì các cố gắng của các học viên Pháp Luân Công để phơi bày cuộc bức hại với thế giới. Nhìn thấy như vậy, sau đó, ĐCSTQ sử dụng đến một chiêu thức yêu thích khác của nó – gán cho Pháp Luân Công là một nhóm chính trị có mục tiêu chống chính Trung quốc. Lại một lần nữa nó tìm ra cách để thuyết phục dân chúng rằng yêu nước có nghĩa là ủng hộ ĐCSTQ. Cách như vậy, nó lại gạt công chúng.

Trong mười năm qua này, không chỉ các học viên Pháp Luân Công là những người đã chịu đau khổ dưới chế độ thối nát này. Một sự bất công này nối tiếp một sự bất công khác đã được che đậy hoặc đã tìm được con dê tế thần, từ sữa con trẻ bị độc cho đến cưỡng chế di rời nhà dân để thúc đẩy thực hiện các dự án rót đầy túi tiền của các viên chức Đảng địa phương. Trong một số trường hợp, người dân vô tội bị sát hại ngay lập tức bởi nhà cầm quyền địa phương và cơ thể của họ bị tiêu hủy, một phương cách cũ ghê tởm mà ĐCSTQ dùng để chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày nay, trong khi ĐCSTQ tiếp tục cản trở tin tức ra và vào Trung quốc, các học viên Pháp Luân Công đang mạo hiểm tính mạng của họ để đưa tin ra ngoài. Sự gạt gẫm mười năm dài này sẽ dẫn đến kết quả không thể tránh được là đánh thức lương tâm của người dân, và khi họ thấu hiểu được chân tượng thì sẽ đưa đến những điều mà ĐCSTQ không bao giờ ngờ được sẽ xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/21/204937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109579.html
Đăng ngày 31-7-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Hiệu chỉnh lần 1: 1-8-2009

Share