Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2017] Một lần đột nhiên chồng tôi nói với tôi: “Bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Đại Pháp) rất vĩ đại, nhân từ và từ bi. Bà và các đồng tu của bà là những người tốt.

Nhưng khi tôi nhìn thấy các học viên bị bắt và bị bức hại, tôi đã sợ hãi và lo lắng cho bà. Đôi khi tôi ngăn cản bà làm việc liên quan đến Đại Pháp. Đôi khi tôi không thân thiện với các đồng tu của bà khi họ đến nhà chúng ta, và tôi đã nói những lời không tốt với họ. Tôi quên rằng Sư phụ đã cứu mạng mình. Tôi muốn xin lỗi Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, cũng như các đồng tu của bà. Tôi sẽ xin lỗi họ khi họ đến đây lần sau.”

Trong khi nói chồng tôi đã khóc. Tôi nói: “Không sao. Mọi người đều có thể mắc sai lầm. Miễn là ông sửa sai, mọi thứ sẽ tốt. Các đồng tu của tôi đang tu luyện Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ sẽ hiểu cả thôi.”

Chồng tôi được cứu

Tháng 10 năm 2003, chồng tôi bị chẩn đoán có một khối u ở tim và cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u. Do khó khăn trong phẫu thuật nên bệnh viện địa phương không thể thực hiện được ca phẫu thuật. Chồng tôi dự kiến sẽ thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện Bắc Kinh một tuần sau đó.

Rồi năm ngày sau, một phần khối u di chuyển xuống đùi dọc theo động mạch. Bác sĩ nói rằng nó có thể đe dọa tính mạng và đề nghị phẫu thuật ở Bắc Kinh ngay lập tức. Hai giờ sau, chúng tôi đến bệnh viện ở Bắc Kinh.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với chúng tôi rằng phẫu thuật có hai hậu quả có thể xảy ra: một là tử vong, hai là phải cắt bỏ chân.

Đối mặt với tình huống bất ngờ này, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh. Tôi nói với chồng tôi và những người thân khác hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tin rằng Đại Pháp có thể bảo hộ con người qua tai họa.

Trong năm ngày tiếp theo, chồng tôi đã trải qua hai ca phẫu thuật lớn: một là cắt bỏ khối u, hai là nối mạch máu cho tim. Các ca phẫu thuật đã rất thành công. Bác sĩ nói rằng: “Ca phẫu thuật rất thành công. Không cần phải cắt bỏ chân. Chú thật may mắn và rất mạnh mẽ.”

Chúng tôi hiểu rõ rằng Đại Pháp đã ban cho chúng tôi tự tin và sức mạnh. Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi và ban cho ông cuộc đời thứ hai. Không lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi trước sự từ bi và cứu độ của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tấm lòng của chồng tôi

Chồng tôi tin vào Đại Pháp và Sư phụ, và giữ một tấm bùa Đại Pháp bên mình. Ông ấy thường đọc tài liệu về Đại Pháp. Sau khi đọc Cửu Bình, ông nói: “Cuốn sách đã vạch rõ sự thật và đó là một quyển sách hay.” Ông đã ngay lập tức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Tháng 10 năm 2016, chồng tôi nhập viện do bị ho và hen. Ông được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Vào sáng ngày thứ tư tại bệnh viện, sau khi vừa đến bệnh viện, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tôi nôn mửa và bị tiêu chảy. Các triệu chứng giống hệt những gì tôi từng bị 30 năm trước khi tôi bắt đầu tập luyện Đại Pháp.

Bây giờ tôi là một học viên, và mặc dù các triệu chứng giống nhau, nhưng nguyên nhân lại khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Tình huống này là để tôi đề cao tâm tính. Vì vậy, tôi bảo chồng tôi gọi cho con gái lớn và nói với cháu tình hình của tôi, bảo cháu thay tôi chăm sóc chồng tôi tại bệnh viện. Tôi để cho con dâu đưa tôi về nhà. Tôi nói với chồng tôi đừng lo lắng, rằng tôi sẽ ổn thôi.

Thật ngạc nhiên, vào 4 giờ chiều, con gái tôi đã đưa chồng tôi về nhà. Chồng tôi nói: “Bà đã mệt mỏi vì chăm sóc tôi ở bệnh viện. Vì vậy, tôi trở về nhà để chăm sóc cho bà. Tôi sẽ dần hồi phục ở nhà.”

Sau khi nghe những gì ông ấy nói, tôi đã rất cảm động. Tôi nghĩ: “Khi một người không tu luyện lại nghĩ cho người khác trước, đó chính là uy lực của Đại Pháp!” Tôi cảm ơn chồng mình vì sự ủng hộ và khích lệ của ông. Tôi nói: “Nhưng ông đừng cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cho ông. Đại Pháp và Sư phụ đã yêu cầu tôi làm điều đó. Chúng ta đều nên cảm ơn Sư phụ!”

Tôi đã không bị giả tướng đánh lừa và vẫn tiếp tục làm những gì mình nên làm. Bốn ngày sau, tôi lại khỏe lại như bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/3/353292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/25/166163.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share