Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2017] Từ tháng 9 năm 2016, tôi đã đưa 13 quyển Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi biết nhiều người khác cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tải sách về từ internet.

Khi tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người thoái Đảng, tôi thường xuyên khích lệ họ đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi biết rằng khi họ học Pháp, họ sẽ nói với người khác. Như thế họ sẽ giúp được chính họ và gia đình cùng bạn bè của họ có một tương lai tốt đẹp.

Sức khỏe của một thanh niên được cải thiện sau khi tìm hiểu về Đại Pháp

Một lần nọ, một thanh niên đã giúp tôi mang hành lý lên tàu hỏa. Chúng tôi gặp lại nhau vài ngày sau đó, và tôi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và giúp anh ấy thoái Đảng.

Tay của anh ấy bị liệt nhẹ và anh ấy đi lại có chút khó khăn, nên tôi nói với anh ấy: “Sức khỏe của anh có thể được cải thiện rất nhiều nếu anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí mọi người chung quanh anh cũng được hưởng lợi ích. Nếu anh muốn, hãy lên mạng và vào trang Minh Huệ Net để đọc những bài viết của các học viên chia sẻ về môn tu luyện đã giúp họ như thế nào nhé.”

Tôi cũng nói với anh ấy về Chuyển Pháp Luân, và quyển sách đã được phổ truyền trên thế giới như thế nào. “Thậm chí cho dù cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu từ năm 1999, có rất nhiều người vẫn tìm mọi cách để có được một bản sách ấy.”

Lần gặp nhau sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang đọc Chuyển Pháp Luân.

Hè năm nay, tôi đã gặp lại anh ấy trên một chuyến xe lửa. Thoạt tiên tôi không để ý đến anh ấy vì đang nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Còn anh ấy đi ngang qua tôi khi đang bận nói chuyện điện thoại. Anh ấy đã tăng cân hơn và trông khỏe khoắn hơn. Khi chúng tôi đã xong việc, tôi nói chuyện với anh ấy, và bảo, “Cánh tay của anh đã hồi phục rồi.”

Anh ấy mỉm cười và gật đầu. Anh ấy trông rất tự tin và lạc quan, trái ngược hẳn với dáng vẻ bệnh tật trước đó. Đại Pháp đã cải biến cuộc đời anh ấy.

Phân phát phần mềm đột phá phong tỏa Internet

Mùa hè năm nay, tôi gặp một người trên phố. Anh ấy không thể đi thẳng người. Chúng tôi trò chuyện, và tôi hỏi anh thăm sức khỏe anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy bị một căn bệnh làm cho anh ấy mất thăng bằng.

Tôi nói với anh ấy về Đại Pháp và tu luyện sẽ có thể giúp anh ấy trong vấn đề sức khỏe như thế nào. Tôi cũng đưa cho anh ấy phần mềm đột phá phong tỏa Internet để anh ấy có thể truy cập vào các trang web có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi gặp lại một thời gian sau, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã bắt đầu luyện tập những bài công Pháp Pháp Luân Đại Pháp sau khi tìm thấy trên mạng. Tôi khuyến khích anh ấy đọc sách Đại Pháp, và giúp anh ấy thoái Đảng.

Phân phát lịch Đại Pháp

Tôi thích phân phát các quyển lịch Đại Pháp ở những trung tâm mua sắm và siêu thị. Rất dễ dàng nhận được sự phản hồi từ mọi người ở nơi đó.

Một lần nọ tôi dừng lại ở một gian hàng, và tôi có quen với người chủ. “Anh đã có lịch bàn mà hôm trước tôi đã gửi lại cho nhân viên của anh chưa?” Tôi hỏi.

Anh ấy chỉ tay về một quyển lịch.

Tôi nói với anh ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại, và về việc nhiều học viên vẫn giữ vững lòng tin vào tu luyện Đại Pháp bất chấp việc họ có thể đối mặt với nguy cơ bị bức hại.

Anh ấy đã thoái Đảng và hỏi làm thế nào để theo tập. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ mang cho anh ấy một quyển sách Đại Pháp và một DVD để anh ấy học luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/24/BC-354096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/15/166069.html

Đăng ngày 28-10-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share