Bài viết của Hồi Quy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH-HUỆ 02-10-2017] Sau khi nghe tôi giảng về Pháp Luân Đại Pháp trong bốn năm, đồng nghiệp Lý của tôi cuối cùng đã quyết định tu luyện. Gia đình đã sớm theo chân anh và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Lý và tôi sống trong cùng một thị trấn. Bốn năm trước, chúng tôi bắt đầu làm việc tại cùng một công ty bất động sản. Anh làm về CNTT và tôi là một kế toán viên. Anh lái xe ô tô đi làm còn tôi đi xe máy, khi thời tiết xấu, anh luôn đề nghị qua đón tôi.

Vì sống trong cùng một thị trấn chúng tôi đi cùng nhau khá nhiều, vì vậy tôi có nhiều cơ hội để giảng chân tướng cho anh về Đại Pháp, mặc dù tôi chủ yếu tập trung vào bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước đây anh đã từng nhận được thông tin về Đại Pháp từ các học viên và biết cách để vượt qua tường lửa Internet. Anh chỉ trích ĐCSTQ, nhưng không muốn thoái đảng. Ba năm trôi qua và quan điểm của anh vẫn không thay đổi, điều đó khiến tôi lo lắng.

Học Pháp Luân Đại Pháp

Ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán gần đây, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong thang máy. Anh ấy đã đề nghị đưa tôi về vì trời mưa, và tôi đã nhận lời. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi nhận ra rằng anh đã đọc nhiều bài viết về Đại Pháp trên Internet.

Chúng tôi bắt đầu nói về cuộc bức hại, và anh tỏ vẻ quan tâm đến việc đọc sách Đại Pháp. Trước đây khi nói với anh ấy về Đại Pháp, tôi luôn đóng vai người thứ ba, nhưng bây giờ đã đến lúc để cho anh biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi đi ngang qua công ty của chủ cũ, tôi nói với anh ấy rằng mình đã bị đuổi việc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói cảm thấy rất gần gũi với tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau, và thích nghe những câu chuyện tôi nói về luân hồi, văn hoá thần truyền và các tầng không gian. Anh nói rằng có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời của mình trong vài năm qua và anh muốn đi theo một con đường tu luyện, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Tôi đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân và khích lệ anh đọc.
Kể từ đó, hàng ngày chúng tôi lái xe cùng nhau và chia sẻ nhận thức về Pháp và những trải nghiệm trong tu luyện.

Xem Shen Yun

Lý nói rằng thiên mục của mình đã được khai mở, anh cảm thấy cánh tay nóng lên khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Đối với anh, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh nói rằng mình là một người rất có lý trí, nhưng cho đến nay đã bị thuyết phục bởi những gì Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng trong sách Đại Pháp.

Sau những ngày lễ Tết, tôi đưa anh ấy đến nhà của một đồng tu để xem đĩa DVD Shen Yun. Anh rất vui và đã khóc trong màn biểu diễn đơn ca. Anh nói rằng mình đặc biệt thích phần ca từ trong bài “Hoàn thành thệ nguyện tiền sử”, vốn cứ vương vấn mãi trong tâm trí anh.

Gia đình được thọ ích

Mẹ và vợ của Lý đã sớm đọc Chuyển Pháp Luân, anh đã xin tôi thêm ba cuốn sách.

Thời điểm đó mẹ anh ốm nặng trong nhiều năm và nằm liệt giường. Lý nói với tôi rằng vào một đêm anh đã mơ thấy Sư phụ đang thanh lý thân thể của bà, và mẹ anh đã có thể đi bộ quanh nhà.

Ngày hôm sau khi trở về nhà, anh đã chứng kiến mẹ mình ra khỏi nhà. Mẹ anh đã không ra được khỏi nhà trong nhiều tháng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354180.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/16/166082.html

Đăng ngày 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share