Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-7-2017] Tôi năm nay 61 tuổi. Cách đây 20 năm trước khi đắc Pháp, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày mình sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Tháng 3 năm 1991, tôi bị một chiếc ô tô đâm phải và bị hất văng đi xa hơn 6 mét. Tôi bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Sau đó tôi được cho biết đã bị chấn thương não. Tôi nằm viện một thời gian nhưng bệnh tình không chuyển biến nên được cho về nhà. Ở nhà tôi liên tục bị những cơn chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn hành hạ. Tôi cảm thấy ong đầu cả ngày và không thể ăn hay ngủ gì được. Thời điểm đó cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian và tôi đã mất hết hy vọng.

Đắc Pháp

Tháng 6 năm 1998, chồng tôi đưa tôi đến nhà em gái của tôi ở lại chơi ít ngày. Em tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã đề nghi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Bởi vì tôi mù chữ, nên em tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe.

Sư phụ giảng:

“Sau khi có cái thân thể này, thì lạnh chịu không được, nóng chịu không được, mệt chịu không được, đói chịu không được, thế nào cũng là khổ.” (Chuyển Pháp Luân)

Những lời giảng của Sư phụ âm vang sâu sắc trong tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt lắng nghe em tôi đọc và cảm nhận toàn bộ cơ thể bắt đầu có cảm giác dễ chịu.

Tối hôm đó và năm buổi tối liên tiếp nữa, tôi đã xem các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý tại nhà một người hàng xóm của em gái. Khi chúng tôi trở về nhà, em tôi đã đưa tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi

Hầu hết thời gian khi ở nhà là tôi cầm theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Vì tôi chỉ biết rất ít ký tự nên khi gặp bất cứ ai, tôi cũng nhờ người đó dạy chữ cho mình. Và rồi Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì tôi có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Bây giờ, tôi có thể đọc tất cả các kinh văn của Sư phụ.

Thông qua việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà hành xử. Tất cả các chứng bệnh của tôi đều khỏi. Bây giờ không chỉ là tôi có thể làm việc nhà mà còn có thể làm cả việc đồng áng nữa.

Trước đây, khi đội sản xuất đến thu gom phần dự trữ thóc gạo từ mỗi hộ, tôi luôn giao nộp những phần gạo kém chất lượng nhất. Ngoài ra, tôi cũng không đóng những khoản phí dự trữ cho thôn và nợ họ đến gần 2000 nhân dân tệ (khoảng 300 đô la Mỹ).

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi minh bạch ra làm người tốt thì quan trọng đến thế nào. Vậy nên tôi giao nộp những phần gạo tốt nhất và vay một ít tiền từ em gái tôi để trả hết các khoản phí mà tôi đã nợ. Tại cuộc họp thôn làng, các cán bộ thôn đã tuyên dương gia đình tôi. Tôi nói với họ “Đây là kết quả của việc tôi tu luyện Đại Pháp.”

Bí thư chi bộ thôn đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thì cảnh sát yêu cầu người dân trong thôn từ bỏ việc tu luyện. Vị bí thư chi bộ thôn đã nói với họ rằng tôi thực sự là một người tốt. Với sự giúp đỡ của vị bí thư, tôi chưa bao giờ bị cảnh sát sách nhiễu cả.

Vị bí thư và cả thôn chúng tôi đã đắc phúc báo bởi vì ông ấy đã ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy hồi phục nhanh chóng sau khi bị cao huyết áp và bệnh đái tháo đường.

Khu vực của chúng tôi bị hạn hán vào năm 2014. Trong khi vụ mùa của những thôn khác bị thiệt hại đáng kể thì chỉ duy nhất ở thôn chúng tôi là đón được hai trận mưa lớn. Sản lượng lạc của thôn chúng tôi tăng trưởng hơn 400 kg và việc sản xuất hoa quả cũng đạt chất lượng tốt. Trong năm đó, hầu hết mỗi hộ trong thôn chúng tôi đã có thể xây dựng một nhà kho chứa đào để tăng thu nhập cho những năm tiếp theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/27/165182.html

Đăng ngày 29-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share