Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2017] Sau khi mẹ chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, các phương pháp điều trị Tây y lẫn Trung y đã chẳng thể giúp gì được cho bà. Tuy vậy, sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mẹ chồng tôi đã vô cùng chấn động bởi những điều đã xảy đến với bà.

Mùa xuân năm 2016, chân trái của mẹ chồng tôi bị sưng to gấp đôi bình thường, và bà không thể đi lại được nữa. Bác sĩ ở bệnh viện huyện đã nói: “Chân của bà ấy chứa đầy dịch lỏng và xương chân của bà thì màu đen. Hãy nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện tỉnh để điều trị.”

Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc của Đại học Cáp Nhĩ Tân đã chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư xương. Họ nói với chúng tôi rằng phẫu thuật không phải là một giải pháp cho người lớn tuổi như bà và họ chỉ có thể cho bà xuất viện về nhà. Chúng tôi đề nghị họ rằng ít nhất thì hãy cho bà một ít thuốc, vì thế họ đã kê cho bà là một toa thuốc mỡ dùng để thoa ngoài da.

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tia hy vọng duy nhất của bà trong lúc này. Vì thế, tôi thuyết phục bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng bà không tin rằng làm như vậy sẽ giúp được bà.

Mặc dù mẹ chồng tôi cẩn thận lau rửa chân sạch sẽ và thoa kem ngoài da, nhưng nó không cải biến gì.

Một người bạn đến nhà chúng tôi để động viên mẹ chồng tôi. Cô ấy kể cho bà nghe người này người kia được Pháp Luân Đại Pháp cứu ra sao. Cảm kích trước những nỗ lực của chúng tôi, cuối cùng bà đã đồng ý thử tập Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ chồng tôi chân thành niệm cụm từ này cả ngày. Dần dần, bà không còn cần đến khung tập đi nữa mà chuyển sang dùng gậy để đi lại. Một hôm bà quên mất cây gậy chống và nhận ra rằng bà không còn cần đến nó nữa. Mẹ chồng tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và trở nên kiên định hơn.

Trong khoảng một tháng, chỗ bị sưng trên chân của bà đã giảm đi và chúng không còn làm cho bà bị đau nữa, thậm chí là ở vị trí mà trước đây bác sỹ chẩn đoán bị ung thư cũng đã khỏi. Mẹ chồng tôi cho rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã làm cho căn bệnh ung thư biến mất. Sau đó, bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đọc sách Chuyển Pháp Luân hằng ngày và cảm thấy rằng cơ thể của mình đã được tịnh hóa.

Các mạch máu ở phía sau tai của mẹ chồng tôi đã từng nhô ra độ khoảng một ngón tay, nhưng sau khi bà bắt đầu tu luyện, chúng đã dần dần mềm đi và biến mất. Khối u ở phía sau đầu của bà cũng không còn nữa. Các tĩnh mạch ở mắt cá chân trái của bà, trước đây bị đen thì nay đã trở lại màu sắc bình thường. Huyết áp của bà cũng giảm từ mức 200/170 về mức bình thường. Mẹ chồng tôi không còn cần đến bất kỳ một viên thuốc nào nữa.

Trạng thái tinh thần của mẹ chồng tôi cũng hoàn toàn chuyển biến. Bà linh hoạt và làn da trở nên hồng hào. Bà không ngừng kể cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồi phục sức khỏe cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/6/352143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165046.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share