Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2017] Tôi từng bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung hồi đầu năm 2016 và nhận được tư vấn từ hai bệnh viện lớn. Cả hai đều đề nghị phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật cứ khăng khăng rằng nếu gia đình tôi không đến cùng tôi trong lần khám tiếp theo, thì ông ấy sẽ không gặp tôi nữa.

Tôi lo lắng: “Nếu mình từ chối phẫu thuật thì chuyện gì sẽ xảy ra?“ Tôi bất chợt nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp! Chồng tôi từng là học viên Pháp Luân Đại Pháp trước khi anh ấy gặp tôi. Anh từng bị bức hại và không còn luyện công đã nhiều năm, vậy ai sẽ dạy mình?

Tôi nhớ có một đồng nghiệp từng bị sa thải cách đây 10 năm vì anh đã tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi đã không liên lạc với nhau lâu rồi, tôi biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ? May mắn thay, một người bạn học của anh đã giúp tôi tìm ra anh. Anh sống cách nhà tôi chưa tới 2 km.

Trở thành một học viên bất chấp cuộc đàn áp

Tôi đã liên lạc với anh, và anh đã nhờ vợ mình giúp tôi học mọi thứ cần thiết để trở thành một học viên Đại Pháp.

Mỗi khi xem các bài giảng của Đại Pháp là tôi đều ngủ quên. Sau khi tu luyện được một khoảng thời gian, tôi nhận ra rằng Sư phụ đang tịnh hoá căn bệnh trong đầu mình. Sau một tuần chứng đau nửa đầu hành hạ tôi suốt 20 năm qua đã không còn quấy nhiễu tôi nữa. Tôi cảm thấy vô cùng tỉnh táo!

Vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tôi thức dậy trước tất cả mọi người và luyện các bài công pháp đứng. Tôi cũng làm hết tất cả các công việc nhà như thể tôi không bị sao cả. Tôi có nói cho gia đình biết về căn bệnh ung thư của mình và hiện tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bảo họ rằng mạng sống của tôi đã được kéo dài thêm 6 tháng, và nếu không có Đại Pháp, tôi không thể giải quyết tình huống khó khăn này.

Nhờ tu luyện Đại Pháp và trợ giúp của các đồng tu, tôi đã vượt qua được sức ép của những chẩn đoán bệnh.

Người đồng nghiệp cũ mà bỏ tu luyện Đại Pháp sau khi bị bức hại vài lần cũng đã bắt đầu tu luyện trở lại. Chồng tôi sau khi chứng kiến những thay đổi ở tôi cũng quay lại tu luyện.

Điểm hóa trong mơ về việc được tịnh hoá

Chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch Đài Loan. Một tuần trước khi đi, tôi đã có một giấc mơ sống động. Trong mơ tôi cảm thấy như thể có thứ gì đó sắp được lấy ra khỏi người tôi, vì thế tôi đã vào nhà tắm và một khối tròn màu đen kích cỡ hơn trái đào một chút rơi ra khỏi người tôi. Tôi thức dậy và tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ không.

Tôi nghĩ Sư phụ đã loại bỏ căn bệnh ung thư cho mình nhưng sau đó tôi lại tự hỏi liệu có phải do tôi quá chấp trước vào bệnh tật nên mới sinh ra giả tướng này.

Sau khi đến Đài Loan, chúng tôi đi thăm một số nơi và sau đó tìm được nhiều học viên địa phương để học Pháp cùng họ. Sau khi trở về khách sạn, tôi phải đi vệ sinh và thấy một khối tròn màu đen có kích cỡ bằng một quả trứng rơi ra khỏi người mình. Tôi liên tục ra vào nhà vệ sinh mãi cho đến khi bốn khối tròn có cùng kích thước rơi ra khỏi người tôi, giống như những gì xảy ra trong mơ!

Sư phụ đã cho tôi thấy uy lực của Đại Pháp thông qua việc tịnh hoá thân thể cho tôi. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/352829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/18/165460.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share