Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-8-2017] Ông Ngụy Thiệu Khoan là một lái xe cho một cơ quan ở Đài Loan trước khi về hưu. Các đồng nghiệp đều biết rằng ông thường bị cảm lạnh và bị ốm. Các lái xe ở công ty phải có trách nhiệm bảo dưỡng xe cộ và mang xe đi rửa thường xuyên, và mỗi lần như vậy ông Ngụy đều bị ốm.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngụy trở nên khỏe mạnh. Thậm chí sau một ngày làm việc dài tại cơ quan từ sáng sớm tới tối muộn, tinh thần của ông vẫn hưng phấn và thể lực dồi dào. Những đợt bảo dưỡng xe cộ định kỳ cũng không còn làm cho ông bị ốm và bị cảm lạnh nữa. Các đồng nghiệp đã ngạc nhiên trước sự cải thiện về sức khỏe và cách cư xử của ông.

2be6bb0d41fdffbeea3db6b0b1d26882.jpg

Ông Ngụy Thiệu Khoan đang luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công

20ad7e4fba110400326df34090402316.jpg

Ông Ngụy Thiệu Khoan cùng với vợ, bà Tú Cầm

15 năm trước, ông Ngụy đã được nghe một người dẫn chương trình truyền hình có những bình luận rất tích cực về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống xuất phát từ Trung Quốc. Người dẫn chương trình truyền hình này thường đi công tác nước ngoài và đã nhìn thấy các sự kiện của Pháp Luân Công được tổ chức ở Washington DC và nhiều các thành phố lớn khác. Ông nói, “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và họ đều là những người có nghị lực và sự nhẫn nại cao. Mỗi khi tổ chức các sự kiện, họ thường tự mình dọn dẹp và không để lại rác sau khi kết thúc sự kiện. Họ đều là những người có kỷ luật và ôn hòa.”

Bằng một giọng đầy cảm thán, người dẫn chương trình bình luận rằng ngày nay thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay mà vẫn còn có một quần thể người với phẩm chất đạo đức cao như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy được an ủi có hy vọng về tương lai.

Mặc dù rất bận rộn với công việc và tìm kiếm các biện pháp điều trị sức khỏe, nhưng những bình luận của người dẫn chương trình đã gây cho ông Ngụy một ấn tượng mạnh mẽ.

Trong khi đó, ông đang phải uống các loại vitamins và các loại khoáng chất để bồi bổ sức khỏe. Ông bị mất ngủ, huyết áp thấp, đường máu thấp và thường bị cảm lạnh. Ông cũng bị bệnh gan mãn tính, loạn nhịp tim và rối loạn chức năng thận.

Hàng ngày ông đều phải uống thuốc nhưng sức khỏe vẫn rất kém, mệt mỏi và chán nản. Ông thường tới gặp các bác sĩ Đông y và Tây y để khám chữa bệnh và đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không có tâc dụng.

Mùa Hè năm 2010. ông Ngụy đã gặp một học viên Pháp Luân Công và họ đã trò chuyện rất lâu. Khi biết về tình trạng sức khỏe của ông Ngụy, người học viên đã để nghị ông thử tập Pháp Luân Công và tập thử cho ông xem.

Ông Ngụy nhớ lại, “Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt khi anh ấy biểu diễn các bài công pháp cho tôi xem. Tôi đã đến hiệu sách và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tôi đã đọc cuốn sách hai lần và đăng ký vào một lớp học chín ngày được tổ chức vào tháng 9 năm 2010.

“Tôi đã trở nên vui vẻ và mạnh khỏe sau khi tập Pháp Luân Công. Tôi đã bỏ tất cả các loại thuốc và vitamins vì không còn cần dùng tới chúng nữa.”

Trước khi nghỉ hưu, ông Ngụy thường tranh thủ luyện công vào giờ ăn trưa ở bãi đậu xe cạnh phòng nghỉ của các lái xe. Các đồng nghiệp rất thích thú nhìn ông luyện công. Hàng ngày ông đều học Pháp và luyện công một cách đều đặn.

Chứng mất ngủ của ông đã biến mất và ông thường ngủ ngay sau vài phút lên giường. Bệnh tim, gan, thận của ông cũng biến mất tự bao giờ mà ông không biết. Ông Ngụy từ nội tâm cảm thấy xúc động vì Đại Pháp đã cho ông một cuộc đời mới.

Hồi phục lệch khớp hông một cách kỳ diệu

Chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu ở chồng mình, hơn ai hết, bà Tú Cầm vợ ông Ngụy đã bị ấn tượng mạnh mẽ trước khả năng chữa bệnh đặc biệt của Pháp Luân Công. Nhưng lúc đầu, bà vẫn còn lo lắng khi thử tập. Bà nói: ” Tôi thậm chí còn không ngồi xuống được một cái ghế thấp, thì làm sao mà có thể ngồi thiền được?“

Bà Tú Cầm bị bệnh mất ngủ còn nghiêm trọng hơn cả chồng mình. Bà không thể ngủ được khi không có thuốc ngủ. Liều lượng thuốc ngủ của bà càng ngày càng tăng lên trong suốt tám năm qua.

Một hôm bà Tú Cầm đau đến mức không ra khỏi giường được. Người nhà liền đưa bà tới bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy bà bị lệch xương khớp hông. Sau khi điều trị, bác sĩ dặn bà, “Bà phải đeo cái nẹp đàn hồi này vào giữa hông và đùi trong sáu tháng và không được gỡ xuống. Bà không được ngồi xuống ghế thấp, nếu không nó sẽ lại tái phát.”

Bà Tú Cầm cũng muốn tập Pháp Luân Công, nhưng lại bị đau đớn mỗi khi bà cố ngồi luyện bài tĩnh công, vì thế bà đã bỏ cuộc.

fb95c02b943060c463a19548026df620.jpg

Ông Ngụy Thiệu Khoan phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một điểm luyện công.

Một hôm, chồng bà đề nghị: “Bà thử đọc sách Chuyển Pháp Luân trước xem có cải thiện gì không.”

Vì thế bà Tú bắt đầu đọc sách. Lần đầu tiên, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu ngăn cản bà đọc sách “nó hẳn là rất thâm sâu và khó hiểu.” vì thế bà đã bỏ sách xuống. Vài ngày sau, bà bắt đầu đọc sách và đột nhiên bà đã trải nghiệm được một cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Bà Tú hồi tưởng lại: “Nội dung và các nguyên lý trong cuốn sách được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu. Tôi đã bị cuốn sách cuốn hút và đã đọc xong một cách nhanh chóng. Quả là một cuốn sách tuyệt vời!”

Tháng Ba năm 2016, bà đã tham gia vào một lớp học Pháp chín ngày. Bà đã chăm chú nghe Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng về nguyên lý tu luyện trong băng hình video. Dần dần, bà đã có thể ngồi xuống được một cái ghế thấp. Bà bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Năm ngoái, bà đã có thể ngồi luyện tĩnh công trong một thời gian dài một cách dễ dàng và xương khớp hông của bà cũng đã trở lại bình thường.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Tú Cầm đã vứt hết thuốc ngủ đi vì không còn phải dùng đến chúng nữa.

Bà kể: “Lần đầu tiên sau gần tám năm, tôi đã có được một giấc ngủ ngon. Bây giờ vào ban đêm, tôi có thể ngủ một cách dễ dàng và cũng không còn sợ cái lạnh của mùa đông giống như trước đây nữa. Tôi hạnh phúc quá.”

Vợ chồng ông Ngụy đã nhận đươc nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và họ muốn chia sẻ nó với những người khác. Họ thường tới các điểm du lịch để biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu và nói chuyện với các khách du lịch về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Ngụy nói: ” Có dùng đến hết cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được hết sự kỳ diệu của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hy vọng càng ngày càng có nhiều người minh bạch đươc chân tướng Pháp Luân Công, để nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đến được mọi nơi trên thế giới và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/19/352442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165098.html
Đăng ngày 24-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share