Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2017] Tháng 4 năm 2006, cháu dâu tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Khối u đã di căn sang gan, ruột, và các hạch bạch huyết. Bệnh viện địa phương đã bất lực với tình trạng của cháu, nên gia đình cháu đã quyết định đến một bệnh viện chuyên khoa ở Thượng Hải để điều trị.

Cháu dâu tôi đã khỏi bệnh ung thư phổi

Hai vợ chồng tôi rất sửng sốt khi nghe cháu trai thông báo tin này. Tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cháu dâu, vì vậy, tôi đã lập tức khuyên cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Hai vợ chồng cháu đều rất ủng hộ Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây vài năm. Tôi dặn các cháu: “Kỳ tích có thể xuất hiện nếu các cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Các cháu hãy vững tin vào điều đó.” Sau đó, tôi đã lấy một ít bùa hộ mệnh của Đại Pháp tặng cho các cháu.

Buổi tối đầu tiên ở Thượng Hải, cháu dâu tôi bị cơn đau hành hạ đến nỗi không thể ngủ được. Nghe lời khuyên của tôi, các cháu bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ. Ngay lập tức, cháu dâu tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn và có thể chợp mắt ngủ.

Ngày hôm sau, bệnh viện chụp chẩn đoán và phát hiện rằng kích thước của các khối u ung thư đã giảm đáng kể. Bác sỹ đã kê toa một loại thuốc đắt tiền cho cháu dâu tôi và cho cháu về nhà.

Tuy nhiên, thuốc bắt đầu mất tác dụng sau một năm rưỡi, và tình trạng của cháu trở nên xấu đi. Khuôn mặt cháu xanh xao tái nhợt, còn làn da trở nên khô và nhăn. Cháu bị hụt hơi liên tục và ho dai dẳng đến mức không ăn không ngủ được.

Với tình hình này, tôi biết rằng cháu dâu tôi chỉ được cứu nếu cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã đến thăm và khuyên cháu: “Cháu dâu à, cháu hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cháu lúc này. Sư Phụ giảng rằng sinh lão bệnh tử trong xã hội người thường đều có quan hệ nhân duyên, đều là nghiệp lực luân báo. Chỉ có Đại Pháp mới có thể thiện giải mọi ân oán và cân bằng những món nợ nghiệp từ đời đời kiếp kiếp.” Cháu dâu tôi cảm thấy thuyết phục bởi những gì tôi nói và đã quyết định bước vào tu luyện. Tôi đã cho cháu mượn cuốn Chuyển Pháp Luân và một bộ đĩa CD thu âm các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu.

Sau đó, ngày nào tôi cũng đến nhà cháu và đọc to sách Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe. Sức khỏe của cháu đã bắt đầu cải biến nhanh chóng. Chỉ sau ba ngày, triệu chứng ho và hụt hơi của cháu đã biến mất. Cháu đã có thể ngủ ngon giấc và ăn ngon miệng, làn da cũng trở nên hồng hào hơn. Trong vòng 20 ngày, sức khỏe của cháu đã hồi phục và cháu đã có thể làm các công việc nội trợ như giặt là, nấu nướng, và chăm sóc cho cháu trai.

Cháu trai mười tháng tuổi của cháu cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Trước đây, cháu không chịu uống sữa bột. Mẹ của cháu lại không có đủ sữa cho cháu bú, vì vậy trông cháu rất còi cọc. Nhưng sau khi được nghe Pháp ba ngày, cháu đã bắt đầu uống nhiều sữa hơn, và tăng cân nhanh chóng. Không lâu sau, cháu đã đạt tiêu chuẩn cân nặng bình thường so với lứa tuổi. Sự cải biến bất ngờ này đã khiến cả gia đình cháu vô cùng ngạc nhiên.

Lo lắng cho bệnh tình của vợ cũng khiến cháu trai tôi bị mất ngủ trầm trọng. Sau khi tôi bắt đầu đọc Pháp cho vợ của cháu được ba ngày, bệnh mất ngủ của cháu cũng biến mất và cháu đã có thể ngủ sâu giấc.

Sau khi tu luyện được 40 ngày, cháu dâu tôi đã đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Các bác sỹ ở đó phát hiện rằng các khối u trong phổi của cháu đã giảm đáng kể, còn các khối u ở những chỗ khác đã hoàn toàn biến mất. Gia đình cháu rất vui mừng khi nghe tin này. Cháu dâu đã lập tức gọi điện cho tôi để cảm ơn tôi. Tôi nói rằng cháu hãy cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho gia đình tôi

Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất yếu, tôi thường xuyên bị lên cơn hen suyễn. Bệnh tật khiến cho tôi trở nên trầm cảm, khép kín, nhu nhược và nhút nhát. Nhưng chỉ trong vòng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của tôi đã biến mất và sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Đại Pháp cũng cải biến con người tôi và giúp tôi trở thành một người vị tha, có trí huệ, và quyết đoán hơn

Gia đình tôi cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Chị gái lớn của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn giữa vào năm 2005. Sau phẫu thuật, các bác sỹ đã chỉ định một lộ trình hóa trị đắt tiền cho chị. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi không có đủ tiền chi trả cho phí điều trị đắt đỏ đó. Vì vậy, tôi đã khuyên chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “ Làm hóa trị vừa tốn kém lại vừa có tác dụng phụ. Chỉ có Phật Pháp vô biên mới có thể đem lại kỳ tích cho chị.” Cuối cùng chị đã nghe theo lời khuyên của tôi và bắt đầu học Đại Pháp. Bệnh ung thư của chị đã thuyên giảm, và cho đến tận mười năm sau, chị vẫn sống khỏe mạnh.

Chị gái thứ ba của tôi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trực tràng vào tháng 12 năm 2011, chỉ sau khi phẫu thuật chị mới thông báo tin này cho tôi. Tôi đến thăm chị và thấy bộ dạng của chị thật đáng thương. Da chị tái nhợt, chị yếu đến nỗi không thể nhấc nổi đầu lên. Tôi đã bảo chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chị cười nói: “Bệnh của chị rất nặng. Niệm mấy chữ ấy làm sao khỏi được chứ?” Tôi đáp lại: “Chị xem, trước đây cơ thể của em ốm yếu thế nào, nhưng em đã phục hồi nhanh chóng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Chị gái tôi cố chấp nói: “Em học Pháp Luân Công hơn mười năm rồi, thân thể tự nhiên khỏe mạnh thôi.” Tôi nói: “Chị hãy thử niệm xem, chị sẽ thấy sự thần kỳ của Đại Pháp.”

Cảm thấy thuyết phục, chị gái tôi đã nhận một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi hôm đó, chị đã ngủ ngon giấc, và quầng thâm dưới mắt chị cũng biến mất. Chính trải nghiệm này đã thuyết phục chị bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ba ngày sau khi đắc Pháp, chị gái tôi đã có thể đi lại xung quanh nhà, và ăn được một ít bánh mỳ và hoa quả. Lúc đầu, bác sỹ đã chỉ định một lộ trình điều trị hóa chất cho chị, nhưng sau khi kiểm tra lại, bác sỹ nói chị tôi không phải làm hóa trị nữa. Suốt năm năm qua, bệnh ung thư của chị đã suy yếu, và sức khỏe của chị đã hồi phục.

Gia đình tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện trên để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của chúng tôi đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/351660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/165005.html

Đăng ngày 27-10-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share