Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2017] Tháng 12 năm 2014, mặt phải của tôi đột nhiên bị liệt, miệng méo, mắt nhắm hờ. Mặc dù tôi biết rằng chứng bệnh này không nguy hiểm, nhưng tôi vẫn rất bất ngờ vì tôi mới chỉ vừa ngoại tứ tuần.

Tại bệnh viện, bác sỹ tiến hành rạch hàng chục vết nhỏ trong miệng tôi mà không hề dùng bất kỳ loại thuốc gây mê hay tiêm thuốc vào cùng bị liệt. Thật là đau đớn kinh khiếp.

Sau đợt điều trị đầu tiên, bệnh tình của tôi gần như không tiến triển. Khi đến đợt điều trị thứ hai, tôi kinh hồn bạt vía. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đột nhiên nghĩ tới Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình chị gái tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn chục năm nay. Chị gái tôi đã khỏi rất nhiều bệnh tật sau khi chị ấy học pháp môn và tính tình cũng cải biến. Sau đó chồng, bố chồng và mẹ chồng chị ấy cũng bắt đầu tu luyện. Trong suốt 17 đến 18 năm qua, anh rể thường kể cho tôi nghe về những điều thần kỳ mà anh ấy đã trải nghiệm kể từ khi bắt đầu tu luyện pháp môn này.

Kể từ dịp năm mới 2015, tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và hơn một năm sau, chứng liệt mặt của tôi biến mất mà không cần điều trị y tế.

Tôi là một giáo viên thể dục, ngoài giờ dạy ở trường tôi mở dạy thêm thể dục ngoài giờ. Ban đầu, tôi tập luyện Đại Pháp vì mục đích chữa bệnh khỏe người. Tôi nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một môn khí công. Giờ đây, tôi đã biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia.

Tôi thường tự nhủ: Có Phật thật không? Tôi không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, những trải nghiệm tích cực mà tôi đã có kể từ khi tu luyện và niềm tin mạnh mẽ của gia đình đã khích lệ tôi tiếp tục tu luyện.

Chiểu theo đạo lý Đại Pháp

Sư phụ giảng:

”Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Có lần, cha mẹ của một học sinh đã đòi hoàn tiền phí và cãi vã với nhân viên kế toán. Kế toán viên từ chối hoàn tiền và hành xử thô lỗ với cặp phụ huynh đó. Vì tôi phụ trách khu vực sân bãi trong nhà trường, nên cặp vợ chồng này đã phàn nàn với tôi về người kế toán đó.

Sau khi tôi xem xét sự việc, tôi phát hiện ra rằng thành tích học tập của cậu học sinh đó không hề được cải thiện chút nào sau khi học ở đây, nên bố mẹ cậu bất bình với dịch vụ của chúng tôi và yêu cầu hoàn tiền. Bên cạnh đó, người kế toán lại nói những lời bất hảo, khiến phụ huynh của em học sinh đó giận dữ. Nếu tôi ở vào vị trí của họ, và điểm học của con tôi không có chút cải biến nào sau khi bỏ ra 10.000 nhân dân tệ, tôi cũng sẽ không thể vui mừng được.

Bởi vậy tôi đã bảo người kế toán xin lỗi cặp vợ chồng đó. Tuy nhiên, cô ấy đã không xin lỗi mà còn tiếp tục lời qua tiếng lại với cặp phụ huynh này. Tôi đã quở trách cô ấy vì những gì cô ấy đã làm, và cô ấy giận dữ đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Lúc đó, tôi nhớ rằng “mình là người tu luyện”, tôi không thể nóng nảy và tức giận mà đối xử lý việc như vậy được.

Tôi đã chân thành xin lỗi cặp vợ chồng đó và hoàn lại tiền phí cho họ, và họ đã vui vẻ rời đi. Sau đó, tôi nói chuyện với người kế toán. Nếu không phải là học viên, thì có lẽ tôi đã chỉ trích cô ấy thậm tệ. Tôi biết rằng mình cần phải từ bi đối đãi với người khác, bởi vậy, tôi đã chỉ ra sai lầm của cô ấy, và kiên nhẫn chỉ bảo cô ấy cách xử sự với khách hàng sao cho đúng, và qua tình huống lần này mà thu được bài học giáo huấn, học được cách xử lý thỏa đáng mâu thuẫn trong tương lai.

Qua sự việc lần này, tôi bước đầu cảm thụ được vẻ đẹp của tu luyện Đại Pháp, ngộ được rằng khi mâu thuẫn xảy đến cần phải tìm ở tự mình. Nếu ai ai cũng có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà hành xử, thì đều có thể tìm ra thiếu sót và sai lầm của bản thân khi gặp mâu thuẫn, toàn thể quốc gia và xã hội này sẽ vô cùng tường hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164974.html

Đăng ngày 22-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share