Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-9-2017] Ngày 3 tháng 9, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển 2017 đã diễn ra ở Stockholm. 12 học viên đã có bài phát biểu, chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm từ việc học Pháp và áp dụng những đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống.

4c32ddb54b6ccc388c0843a812f3d3c2.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển 2017 ở Stockholm ngày 3 tháng 9 năm 2017

Công tác điều phối là thực tiễn tu luyện

Cô Vương, một điều phối viên tình nguyện, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lâu năm và đã tham dự khóa giảng đầu tiên ở Thụy Điển.

Khi Sư phụ Lý đến Thụy Điển vào năm 1995, cô Vương đã thấy Sư phụ rất kiên nhẫn khi nói chuyện với các học viên Tây phương hay khi dạy họ các bài công pháp. Nhưng khi thấy có quá nhiều việc phải làm, cô Vương không giữ được thái độ tốt và đôi khi không nghĩ cho người khác. Cô nói: “Một lần, Sư phụ kéo tôi qua một bên và nói với tôi rằng những người khác đều là đồng tu của tôi, một số người trong đó còn tu luyện tốt hơn tôi nữa. Sư phụ nói tôi phải đối xử tốt với họ; nếu không, sau này tôi sẽ phải ân hận. Qua nhiều năm, tôi luôn ghi nhớ những lời của Sư phụ trong tâm. Khi tôi thiếu kiên nhẫn với các học viên khác, tôi sẽ cảm thấy có lỗi.”

Cô Vương cũng thể ngộ được rằng chúng ta không thể chỉ tập trung vào kết quả, vì quá trình là một phần của tu luyện. Cô cũng đã bắt đầu nhìn ra những điểm mạnh của các học viên khác cũng như những thiếu sót của bản thân. Cô nói: “Tôi đã mất rất nhiều thời gian để hòa đồng và kết nối với những học viên Tây phương. Sau đó, khi liên hệ với các quan chức chính phủ, chúng tôi đã có thể động viên nhau, buông bỏ truy cầu và chấp trước an nhàn. Bằng cách này, chúng tôi đã trở nên chân tu hơn, với tâm thuần tịnh.”

1c0d9b35eab34d82c31436bac9887b2f.jpg

95d9db11e83a5410ab78e9d4b6ee14c1.jpg

35876508a17cdb991da8bec272bd59ca.jpg

b7b9a630ecb8e7bdf3bbd6b87e3d278d.jpg

12 học viên chia sẻ thể ngộ, có phiên dịch song song

Hướng nội

Ông Anders, một học viên khác đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, chia sẻ kinh nghiệm về việc hướng nội khi gặp khó khăn.

Ba tuần trước khi công ty của ông nộp đơn xin phá sản, ông Anders bị nổi mề đay dày đặc trên chân, khiến ông mất ngủ. “Tôi không hết ngứa ngay cả sau khi công ty phá sản. Vì ngủ ít nên lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi”, ông nói. Sự bực bội của ông cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với các đồng nghiệp, họ hầu như không nói chuyện với nhau đến mấy tháng.

Ông Anders nhận ra rằng đây là lúc ông cần hướng nội xem mình có tuân theo những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hay không: “Nghĩ lại lời nói và hành động của mình, tôi nhận thấy mình có bản ngã mạnh mẽ ở một số mặt. Điều thú vị là, tôi càng chú tâm suy xét những vấn đề tu luyện này thì càng nhìn thấy tình hình của công ty.” Dần dần, ông đã thay đổi suy nghĩ và chủ động nói chuyện với các đồng nghiệp. Họ đã có thể cười với nhau và ông đã nhận thấy nhiều điểm mạnh ở họ mà trước đây ông không thấy.

Ông chia sẻ: “Khi tôi giải quyết được mâu thuẫn với các đồng nghiệp, tôi nhận thấy chân tôi đã hết ngứa.”

Một cuộc phỏng vấn

Anh Tobias thường gặp các chính trị gia trong diễn đàn chính trị thường niên Tuần lễ Almedalen ở thành phố Visby và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói thêm: “Qua nhiều năm, tôi thấy rằng khi tôi có thể buông bỏ chấp trước, môi trường xung quanh tôi cũng thay đổi. Nếu không có quan niệm người thường, tôi cảm thấy không có áp lực và nhiều cơ hội nảy sinh.“

Trong Tuần lễ Almedalen năm nay, một đài phát thanh đã mời anh phỏng vấn, nhưng anh cần đến đó trong vòng một giờ.

Mặc dù có rất ít sự chuẩn bị cho chương trình phát thanh, Tobias đã có ý chí mạnh mẽ để tiếp cận nhiều người hơn để phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và không để cho bất cứ điều gì can nhiễu đến việc này. Anh nói: “Với suy nghĩ này, rất nhiều can nhiễu đã bị bài trừ.”

Qua sự việc này và những dự án khác mà anh đã làm, Tobias cho biết anh có thể cảm nhận những chấp trước của anh đã bị phơi bày và được đẩy ra từ gốc rễ. Anh nói thêm: “Trong tâm, tôi cũng trở nên chân thành hơn. Bây giờ tôi biết rằng, chúng ta phải đối mặt với những chấp trước khi nó nổi lên, thay vì trốn tránh vấn đề. Bằng cách này, chúng ta có thể loại bỏ chúng từ căn bản. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ.”

Tấm gương phản chiếu

Cô Cecilia đã nói về một mâu thuẫn tâm tính với một học viên khác. Chúng tôi từng làm chung một hạng mục trong một thời gian dài, cộng thêm học Pháp nhóm và các hoạt động Đại Pháp. Tuy nhiên, một hôm, học viên đó đã giận dữ rời khỏi hạng mục mà Cecilia điều phối. Điều này khiến Cecilia bối rối vì cô không nhận thấy bất cứ điều gì sai trước đó.

“Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra”, Cecilia nói. Sau đó, cô nhận ra rằng cô đã có một chấp trước giống như học viên kia: “Đó là, nếu tôi không đạt được những gì tôi muốn, tôi sẽ cảm thấy buồn và thất vọng. Ở một mức độ nào đó, học viên kia giống như tấm gương phản chiếu lại vấn đề của chính tôi”, cô nói. Kể từ đó, cô đã chú ý đến những điều mà khiến cô tức giận hàng ngày và cô đã có tiến bộ.

Khi Cecilia tiếp tục giải quyết chấp trước của mình, một hôm cô nhận ra rằng mối quan hệ giữa cô và học viên kia đã trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ đó cô học được rằng: “Tu luyện thực sự có nghĩa là tôi phải hướng nội và đề cao chính mình.”

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết chia sẻ của các học viên là rất có ích. Một học viên nói: “Tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tu luyện là điều thiêng liêng và tuyệt vời.”

Một học viên khác nói: “Qua buổi chia sẻ hôm nay, tôi đã nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình và tôi quyết tâm theo kịp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/5/353393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/6/165315.html

Đăng ngày 11-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share