Bài viết của Diệc Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-9-2017] Ngày 2 tháng 9 năm 2017, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New Zealand năm 2017 đã diễn ra ở thành phố Auckland. 14 học viên đã chia sẻ về thể ngộ tu luyện của mình, cũng như quá trình họ hướng nội để đề cao trong tu luyện và cứu người. Những bài chia sẻ của học viên và trường năng lượng thuần tịnh trong hội trường đã khiến nhiều học viên cảm động rơi nước mắt.

20e3c12262b672ed3bde6bf581bcfe33.jpg

Các học viên học hỏi lẫn nhau trong Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Auckland, New Zealand vào ngày 2 tháng 9 năm 2017

Đề cao trong khi tham gia Đoàn nhạc Tian Guo

Học viên Lý Khắc Vĩ, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, đã chia sẻ về việc làm thế nào mà anh tu bỏ được tính kêu ca phàn nàn và tâm an dật.

Anh cũng chia sẻ về một số trải nghiệm mà anh và các thành viên khác trong ban nhạc đã trải qua. Một lần khi họ tới tham dự một hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo tinh thần ở Ấn Độ. Đoàn nhạc gồm hơn 160 thành viên đã biểu diễn trước khi các nhà lãnh tụ tinh thần này bước vào hội trường. Hai chàng trai trẻ giữ nhiệm vụ rắc hoa đã tung những cánh hoa lên đoàn nhạc một cách rất say sưa. Họ đã không dừng lại cho đến khi chỉ còn lại chừng 1/3 số lượng cánh hoa để dành cho các vị lãnh đạo tinh thần.

Sau đó, khi một học viên địa phương đã hỏi hai chàng trai trẻ lý do vì sao, họ đã trả lời rằng Đoàn nhạc Tian Guo này thật diệu kỳ. Họ nói: “Trong lúc biểu diễn, mỗi thành viên trong đoàn nhạc tựa như một Pháp Luân đang xoay chuyển, và toàn bộ đoàn nhạc cũng là một Pháp Luân lớn hơn đang xoay. Trong phút chốc, mỗi thành viên đoàn nhạc đều biến thành một bông hoa sen và toàn bộ đoàn nhạc lại trở thành một bông hoa sen lớn hơn. Trên đỉnh của hoa sen này là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, rực rỡ ánh vàng kim. Và tất cả đoàn nhạc đều đang biểu diễn bên trong bụng của Sư phụ. Thật là ảo diệu!”

Kể từ đó, học viên Lý hiểu rằng ban nhạc cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cao bởi vì việc thể hiện nét đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng là rất quan trọng.

Vượt qua chính mình

Cô Grace là một học viên người phương Tây khá trầm tĩnh. Trước khi bắt đầu tu luyện vào năm 2016, cô đã bị nghiện rượu và ma túy. Mỗi ngày, cô cũng dành khá nhiều thời gian lên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng có dục vọng quan hệ đồng tính, bên cạnh đó còn mắc chứng bệnh trầm cảm và hay lo lắng.

Lần đầu tiên sau khi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục đồng tính đã mất hẳn. Khi học Pháp nhiều hơn, những tư tưởng bất hảo trong đầu cô cũng bị thanh lý đi rất nhiều. Cô nói: “Tôi hiểu rằng tu luyện đã dạy tôi phân biệt được điều gì đúng và điều gì sai. Bằng cách hướng nội, chúng ta có thể tìm thấy những chấp trước của mình, rồi chiểu theo Pháp và loại bỏ chúng đi.”

Cô Grace cho biết, mỗi ngày cả thân và tâm cô đều được Đại Pháp tịnh hóa. Điều này đã làm cô vô cùng hạnh phúc.

Phủ nhận an bài của Cựu thế lực

Cô Thiệu là nhân viên kinh doanh trong một công ty truyền thông đã hơn 10 năm. Năm 2012, cô có triệu chứng nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Cô cho biết: “Trong khoảng 1 tháng, tôi gần như không thể nằm xuống hay ngủ được.” Do không thể ngủ được, cô đã quyết định nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, vì cô biết rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp cô. Bên cạnh đó, cô cũng hướng nội tìm xem mình còn tâm chấp trước gì mà chưa vứt bỏ được. Sau đó cô nhận ra rằng mình vẫn còn mang tâm đố kỵ và tâm chứng thực bản thân. Các tâm này của cô tồn tại trong cả môi trường gia đình cũng như khi cô làm hạng mục Đại Pháp với các học viên khác.

Cô nói: “Sau khoảng một tháng, tôi đã có thể ngủ một hoặc hai tiếng mỗi ngày. Vì thế nên tôi bắt đầu liên hệ với khách hàng của mình.” Khi bắt đầu chuẩn bị quần áo để đến gặp khách hàng, toàn thân của cô đã bị đau nhức. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, vì cô biết rằng đây là việc cô cần phải thực hiện. Với sự gia trì của Sư Phụ, cô Thiệu tìm được nhiều khách hàng mới và việc bán hàng của cô cũng tốt lên rất nhiều. Trong suốt nhiều năm nay, Sư phụ cũng luôn tịnh hóa cơ thể cho cô.

Sau Pháp hội, nhiều học viên chia sẻ rằng, họ đã hiểu được việc tu luyện là liên hệ mật thiết với cả tu luyện cá nhân và cứu độ chúng sinh. Một học viên chia sẻ: “Tiêu chuẩn là không thay đổi. Điều đó có nghĩa là, tôi cần phải học hỏi từ những học viên khác, và nhận thức được khoảng cách của bản thân mình với các yêu cầu của Pháp, để có thể theo kịp. Sư phụ đã phải vì chúng ta mà gánh chịu quá nhiều. Tôi cần phải ngày càng tinh tấn để cứu độ chúng sinh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/353347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165302.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share