Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở=tại Úc

[MINH HUỆ 11-09-2017] Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Úc 2017 đã diễn ra ở thành phố Sydney. Hơn 1.000 học viên đã tham dự hội nghị tại Trung tâm Orion, trong đó 23 học viên đã đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình tu luyện đề cao tâm tính theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

5f318263eded657e8ead720f2eb1b915.jpg

Hơn 1.000 học viên tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc diễn ra tại Sydney vào ngày 10 tháng 9 năm 2017

Tầm quan trọng của tu luyện cá nhân

Một số học viên đã chia sẻ về việc họ hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn – nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Một ví dụ là học viên Tôn, người điều phối của hạng mục Hành trình xe hơi vòng quanh nước Úc năm ngoái. Trong chuyến hành trình này, các học viên đã tới nhiều thành phố trên khắp nước Úc để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô chia sẻ: “Trước chuyến đi, tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết về việc nghỉ ở đâu, ăn ở đâu và ai làm gì, v.v…” Nhưng sau khi đến khách sạn đầu tiên, cô và các học viên khác đã nảy sinh ý kiến bất đồng. Cô lo lắng cho buổi họp các quan chức thành phố này diễn ra sau đó, rằng những học viên được cử tới buổi họp này sẽ không thực hiện được tốt.

Qua xung đột tâm tính này, cô đã dần dần học được cách buông bỏ quan niệm của mình và chỉ tập trung vào hiệu quả chung. Cô Tôn nói: “Tôi chỉ cần quan tâm đến việc cần làm gì để đạt được hiệu quả tốt nhất thay vì chỉ khăng khăng ý kiến cá nhân của mình. Nếu chúng ta hỗ trợ các học viên tới gặp các quan chức thành phố bằng chính niệm mạnh mẽ, thì mọi việc sẽ rất tốt đẹp. Thực chất là, chúng ta chỉ giải quyết những thứ ở tầng bề mặt. Còn lại mọi việc đều do Sư phụ làm giúp chúng ta.

Học viên Trạch cho biết, khi cô ra ngoài để treo áp phích quảng bá Shen Yun, đôi khi cô cũng tránh các cửa hiệu của người Trung Quốc để bị nghe những lời cay nghiệt hay hoặc ý kiến tiêu cực. Sau đó, cô nhận ra rằng những người này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não. Cô nói: “Họ cũng là nạn nhân của những tuyên truyền thù hận và bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Và có thể tôi là cơ hội duy nhất để giúp họ minh bạch chân tướng và có một tương lai tốt đẹp.” Sau đó, cô đã loại bỏ chấp trước đó và đến những cửa hiệu này. Ngay cả khi các cửa hiệu dường như không đủ chỗ để treo những tấm áp phích, cô vẫn vào trò chuyện với nhân viên cửa hàng và để lại tài liệu giảng chân tướng.

Học viên Lý thường xuyên đến các địa điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc. Cô chia sẻ rằng một số du khách muốn thoái Đảng Cộng sản ngay sau khi cô chia sẻ với họ vài điều. “Nhưng tôi có một số người thân trong gia đình và bạn bè, dù đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp mấy năm nay rồi nhưng vẫn từ chối thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Sau đó, cô Lý đã nhận ra rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để có thể giúp người thân thực sự minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô nói: “Phải mất tới 6 năm tôi mới có thể thuyết phục được một người, 7 năm cho một người tiếp theo, và tận 17 năm cho những người còn lại.”

d9aa86ceb6f27f46ebe464031e47b2dc.jpg

23 học viên phát biểu chia sẻ tại hội nghị

Phối hợp

Một số học viên chia sẻ về việc làm thế nào để tu bỏ tư tâm để phối hợp được tốt hơn. Cô Hồ làm toàn thời gian cho một công ty truyền thông. Cô nhớ lại: “Do tôi có thể hoàn thành tốt công việc nên nắm giữ nhiều trách nhiệm và cảm thấy như thế là tốt.” Khi tổ chức được tái cơ cấu, một số nhiệm vụ của cô đã được giao cho những học viên khác nên cô rất thất vọng.

“Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng đó là tâm tật đố. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều là học viên. Chúng ta làm CEO (giám đốc điều hành), quản lý, hay nhân viên cấp thấp cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì theo Pháp thì yêu cầu đối với tất cả chúng ta đều như nhau.” Sau đó, cô không còn cảm giác thua thiệt nữa và có thể hợp tác tốt với các học viên khác.

Học viên Vương từng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trước khi làm việc cho một công ty truyền thông mới thành lập của một học viên. Bằng cách ít chú ý hơn tới lợi ích của bản thân và chủ động loại trừ văn hóa Đảng, anh đã có thể điều phối và dẫn dắt đội ngũ bán hàng của công ty. Gần đây, anh và một thành viên trong nhóm đã ký được một hợp đồng với một nhà phân phối từ Trung Quốc, và anh cũng giới thiệu cho khách hàng của mình về Shen Yun.

Anh nói: “Nhưng sau khi thước phim quảng cáo đầu tiên ra đời, nhà phân phối này đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng, họ đã nhận được những lời đe dọa vì hợp tác kinh doanh với chúng tôi”, Ông Vương đã tới gặp khách hàng và trò chuyện hồi lâu về Pháp Luân Đại Pháp, về những lợi ích thể chất và tinh thần mà ông có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như về kinh nghiệm kinh doanh của ông tại Úc. Họ đã đi đến thỏa thuận sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng cách nào đó giảm thiểu sức ép cho khách hàng. “Từ đó, tôi ngộ ra rằng, sự từ bi mà chúng ta có được trong quá trình tu luyện và kinh nghiệm tích lũy được trong xã hội này sẽ giúp chúng ta trong quá trình giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.”

Ông Liam, một nhà tâm lý học chia sẻ rằng, ông đã học hỏi được rất nhiều điều từ Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New York năm nay. Ông nói: “Tôi đã tìm ra được rất nhiều chấp trước của mình, như tính hay phàn nàn hoặc tức giận các học viên khác, kiếm cớ để không đi học Pháp nhóm, thường xuyên chuyển hạng mục và coi thường các học viên khác. Khi hướng nội nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tất cả những tâm chấp trước này của mình đều xuất phát từ tâm tự tư.”

Khi hướng nội, Liam chia sẻ rằng, thái độ tiêu cực của ông đối với các học viên khác – như tâm phàn nàn hay tức giận – còn biểu hiện cả trên thân thể. Bàn tay ông có dấu hiệu ung thư da giai đoạn đầu. Ông nói thêm: “Đối với tôi, bàn tay này phản ánh thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của tôi đối với những học viên khác.”

Sau khi nhận ra điều này, Liam đã lấy lại chính niệm và cảm thấy có lỗi khi đã gây tổn hại cho các học viên khác. Ôn nói: “Chính sự vô tư vô ngã của những học viên khác đã sưởi ấm tâm tôi, khiến tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về các hạng mục mà tôi tham gia.” Sau khi có những suy nghĩ này, ông cảm thấy tràn đầy năng lượng, và những vấn đề về da của ông cũng biến mất.

Học viên trẻ

Một số học viên trẻ đã chia sẻ những câu chuyện của mình trong Pháp hội. Bắt đầu theo cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, ban đầu họ đã không lý giải được sâu sắc về tu luyện. Trong hơn 10 năm qua, khi cùng cha mẹ giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, nhiều học viên đã tìm được con đường của riêng mình và vững bước kiên định trong tu luyện.

Một học viên bắt đầu tu luyện vào năm 1997, khi cô mới lên 6 tuổi. Cô kể lại: “Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, mẹ tôi đã bị bắt giữ và tôi cũng ngừng tu luyện khi 11 tuổi. Tôi thấy rằng mọi người trên đời này đều ích kỷ, vì vậy tôi đã trở thành một trong số họ.”

Một lần cô bị ốm và ói mửa dữ dội, cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Vào thời điểm đó, cô đã nhận ra rằng mọi nỗ lực chống chọi với bệnh tật của mình đều không có nghĩa lý gì hết. Cô nói: “Mẹ tôi đã bật băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư Phụ cho tôi nghe. Tôi cũng đọc được 20 trang trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Và rồi tôi đã hoàn toàn hồi phục.”

Sau đó, cô bắt đầu học Pháp với các học viên khác và tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói thêm: “Tôi trở nên cởi mở hơn, biết quan tâm hơn đến người khác. Tôi đã đi một quãng đường dài với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Và tôi chân thành biết ơn sự dẫn dắt và chăm sóc của Sư phụ trong suốt quá trình tu luyện của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/11/353619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/12/165386.html

Đăng ngày: 23-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share