Bài viết của Kiến Chân

[MINH HUỆ 12-9-2017] Gần đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người làm việc tại Phòng 610 – một tổ chức ngoài vòng pháp luật do Giang Trạch Dân thành lập có nhiệm vụ bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Người đàn ông này bảo tôi rằng anh nhận được lệnh giám sát tôi vì tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, nhưng anh ấy không muốn làm việc này nó đi ngược lại với lương tâm của anh.

Vì sắp diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19, nên anh ấy bảo tôi rằng tôi và cả nơi tôi đang ở đều đang bị giám sát rất chặt chẽ. Sếp của anh bảo anh đến gặp tôi để thu thập một số thông tin.

Anh nói rằng anh không muốn tôi gặp rắc rối, nhưng có một số chuyện anh không thể nói qua điện thoại. Anh hứa rằng tôi sẽ biết được anh là người như thế nào khi chúng tôi gặp nhau.

Không biết ý định của anh ấy là gì, tôi nói với anh rằng: “Vâng, tôi đã đệ đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân. Anh định sẽ làm gì? Quay phim hay ghi lại cuộc trò chuyện của chúng ta. Hiện anh đang mưu tính điều gì?“

Anh đáp: “Tôi thề nếu tôi có ý định xấu đối với bà, tôi sẽ bị trời trừng phạt và…”

Tôi ngăn anh ấy lại ở đó và bảo anh ấy rằng tôi sẽ đi.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, đồn cảnh sát địa phương, tổ dân phố, và Phòng 610 thường đến nơi tôi làm việc và căn hộ của tôi để tìm tôi. Mỗi khi họ làm như vậy, các đồng nghiệp, bạn bè, và người thân của tôi đều ngăn không cho họ tìm ra tôi. Tất cả họ đã bảo vệ tôi.

Tuy nhiên lần này, sau khi viên chức này thề rằng anh sẽ không làm hại tôi bằng bất cứ giá nào, tôi đã muốn gặp anh. Anh ấy ngồi chờ tôi ở văn phòng tổ dân phố và đã rất vui khi nhìn thấy tôi. Anh không nghĩ rằng tôi sẽ đến đó nhanh như vậy.

Tôi hỏi: “Vì anh đã hứa rằng sẽ không làm hại tôi nên tôi đã đến ngay. Giờ thì hãy cho tôi biết lý do tại sao anh muốn gặp tôi?”

Anh nói rằng anh biết mình không nên thề như vậy, nhưng lý do mà anh dám thề là vì anh không muốn tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công nữa. Tuy nhiên anh ấy phải thi hành lệnh của cấp trên.

Anh bảo rằng anh đã chứng kiến việc mọi người được khỏi bệnh ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Công và anh ấy biết lý do tại sao ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện.

Anh nói rằng: “Giang Trạch Dân đã lạm dụng quyền hành của mình, chi hơn 1 năm ngân sách quân sự vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Mặc dù cuộc đàn áp đã kéo dài 18 năm, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình.”

“Phong trào gõ cửa từng nhà để tìm các học viên Pháp Luân Công đã được phát động ở tỉnh Hà Bắc và chúng tôi được lệnh phải làm theo. Khi chúng tôi đi vòng quanh khu phố, mọi người đều xa lánh chúng tôi và chỉ nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt. Chúng tôi phải nói dối với mọi người rằng chúng tôi ở đó để lập các hồ sơ an ninh xã hội giúp họ tránh bị xét xử.”

“Các lãnh đạo của ĐCSTQ đã thay đổi qua nhiều năm nhưng cuộc đàn áp vẫn không dừng lại. Đàn áp những người tốt là đi ngược lại với lương tâm của tôi và tôi cảm thấy giống như mình đang ôm một quả bom có thể phát nổ bất cứ khi nào. Tôi sẽ bị hủy hoại nếu tiếp tục làm việc này.”

“Phòng 610 quận gần đây đã gửi cho chúng tôi một mệnh lệnh khác yêu cầu chúng tôi tìm ra nơi ở của các học viên Pháp Luân Công đang bị theo dõi. Lệnh cũng nói rằng họ sẽ chỉ định một số người nhất định giám sát và theo dõi các học viên. Tôi đã mệt mỏi khi phải làm theo lệnh của họ và không muốn báo cáo cho họ nữa. Hôm nay Phòng 610 đã gọi để chỉ trích tôi về việc đó.”

“Nếu có lựa chọn, tôi sẽ bỏ việc. Tôi đã nghe và chứng kiến rất nhiều người (anh ấy đề cập đến một danh sách tên) bị quả báo vì tham gia bức hại. Tôi không muốn bức hại các học viên vì tôi tin rằng mọi thứ đều có lý do và ‘thiện ác hữu báo’.”

Anh ấy nói tiếp: “Ở vị trí của tôi, nếu tôi tham gia, tôi sẽ cảm thấy có lỗi và một ngày nào đó sẽ bị trời trừng phạt, nhưng nếu tôi từ chối tham gia, tôi sẽ mất việc. Tiếp tục làm công việc này đồng nghĩa với việc phải chịu đựng. Lúc trước tôi không thể nói với bà chuyện này qua điện thoại vì mọi cuộc gọi đều được ghi âm. Tôi chỉ có thể nói khi gặp riêng bà.”

Tôi cảm thấy xúc động về câu chuyện của anh ấy và điều lạ lùng là tôi cảm thấy như thể chúng tôi là bạn lâu năm của nhau mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau. Giang Trạch Dân đã phạm tội tàn ác, không những thế còn kéo những người vô tội bị hủy cùng ông ta. Kiện Giang Trạch Dân cấp cho những người vô tội thêm một cơ hội để nghĩ lại về người mà họ đang theo dõi.

Tôi bảo anh rằng: “Giờ anh đã hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì và không muốn tham gia bức hại nữa, anh có thể dùng quyền hạn của mình để bảo vệ các học viên. Bảo vệ người tốt tương đương với bảo vệ tương lai của nhân loại.”

Anh ấy hứa sẽ làm như vậy.

Anh ấy nói: “Bất kể họ có làm gì đi nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi cần phải trung thực với lương tâm của mình vì tôi là một đảng viên.“

Tôi hỏi anh: “Anh có thật sự biết ĐCSTQ là gì không? Nó tuyên truyền học thuyết vô thần, ngoài ra còn yêu cầu người khác hy sinh mạng sống cho nó.”

Sau đó tôi liệt kê những kết thúc bi thảm của các lãnh đạo Đảng trong lịch sử. Tôi bảo anh ấy rằng ĐCSTQ muốn khống chế cả Trời, Đất và con người. Kết quả là, bầu trời thì mù mịt, mặt đất thì ô nhiễm và tâm trí con người Trung Quốc bị đầu độc.

“ĐCSTQ đấu với con người và đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. ĐCSTQ đấu với trời, vì thế trời sẽ diệt nó. Nó sẽ phải trả giá cho những sinh mệnh mà nó đã giết hại. Nhưng ai sẽ phải trả giá cho những sinh mệnh này? Đương nhiên, đó là những người theo Đảng. Để bảo vệ mạng sống và tương lai của anh, đừng hy sinh bản thân vì ĐCSTQ nữa. Tôi không muốn thấy anh phải chịu đựng trong tương lai. Thoái ĐCSTQ sẽ tốt cho anh.”

Anh ấy nói tôi đã đúng.

Anh ấy đề nghị chở tôi về nhà nhưng tôi chúc anh mọi sự bình an và ra về. Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết anh đã có lựa chọn đúng cho cuộc đời của mình, nhưng đồng thời tôi cũng tiếc thay cho tất cả những người không thể làm được như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/12/353651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165545.html

Đăng ngày 19-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share