Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2017] Trong thời gian diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, rất nhiều viên chức cảnh sát đã tham gia bức hại các học viên do bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa gạt. Nhờ các học viên [giảng chân tướng], khi những người này bắt đầu hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công, thái độ của họ đã thay đổi. Dưới đây là một vài ví dụ.

Hai viên chức cảnh sát

Một học viên trong thành phố của tôi đã nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát yêu cầu cô đến đồn cảnh sát. Vị học viên từ chối đi và bảo rằng cô không làm gì sai cả. Sau đó viên cảnh sát đề nghị gặp mặt tại lối vào khu chung cư của vị học viên, và cô đã đồng ý.

Cô đến lối vào của chung cư và thấy hai người đi xe cảnh sát đến. Một người nói rằng anh cần chụp một bức ảnh của học viên này và bắt đầu dùng điện thoại chụp. Viên cảnh sát kia hỏi xem cô có lo lắng gì về việc này không. Cô nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt hơn. Chẳng có gì sai để mà tôi phải lo lắng cả.”

Sau khi viên cảnh sát đầu tiên chụp hình xong, vị học viên nói cô ấy cũng sẽ chụp hình hai cảnh sát này. Hai người họ không phản đối gì, vì vậy cô bắt đầu chụp hình họ. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, vị học viên hỏi xem họ đã biết gì nhiều về Pháp Luân Công chưa. Hai cảnh sát nói rằng họ biết rất ít. Vị học viên đã dùng những trải nghiệm của mình để giải thích cho họ biết Pháp Luân Công đã nâng cao giá trị đạo đức cho các học viên dựa trên nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Cô hỏi: “Hãy hình dung xem nếu có nhiều học viên hơn nữa chiểu theo nguyên lý này và trở thành những công dân tốt cho xã hội. Công việc của cảnh sát các anh chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?”

Viên cảnh sát đầu tiên nói: “Điều cô vừa nói rất có lý. Thế cô có muốn tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công luôn không?”

Vị học viên đáp: “Tùy anh thôi. Ít nhất, tôi hy vọng anh sẽ không mù quáng làm theo Đảng mà bức hại những học viên vô tội. Sự thật là gần đây đã có rất nhiều người đã tuyên bố thoái Đảng.”

Viên cảnh sát tỏ ra bối rối: “Nhưng tôi phải làm việc để kiếm tiền. Không có tiền, sao tôi có thể nuôi gia đình và bản thân được?”

Vị học viên tiếp lời: “Anh có thể thoái Đảng bằng bí danh và vẫn tiếp tục làm việc. Vì khi tham gia các tổ chức Đảng, mọi người đã thề sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho nó, nên cần phải tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên để tránh bị trừng phạt cùng nó.”

Viên cảnh sát này đồng ý: “Đúng vậy. Tôi muốn tránh xa Đảng Cộng sản.”

Vị cảnh sát kia nói rằng anh ấy cũng sẽ xem xét việc thoái Đảng. Anh đưa số điện thoại của mình cho vị học viên và nói: “Cô là người tốt. Cô có thể gọi cho tôi khi cần giúp đỡ.”

Chuyến viếng thăm của một cảnh sát

Tháng trước có một cảnh sát đến tìm một học viên khác. Nghĩ rằng người đàn ông này đến để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, nên vị học viên đã mời anh vào nhà nói chuyện.

Vị học viên bảo viên cảnh sát kia rằng hiến pháp Trung Quốc cho phép người dân được tự do tín ngưỡng. Viên cảnh sát nói rằng anh ta biết điều đó. Sau đó vị học viên giải thích việc môn tu luyện cải thiện sức khoẻ và tiêu chuẩn đạo đức của ông như thế nào. Ông ấy lấy ví dụ về việc dùng thời gian và tiền của chính mình để lát đường cho người dân địa phương; khi dân làng đề nghị trả tiền cho ông để tỏ lòng cảm ơn, ông đã không nhận vì ông chỉ muốn giúp mọi người.

Vị học viên nói: “Nếu nhìn lại vài thập kỷ qua, anh sẽ thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết hàng chục triệu người trong các cuộc vận động chính trị. Trời sẽ không cho phép nó tiếp tục, và bất cứ ai có liên hệ với Đảng có thể bị quả báo. Ngoài ra, rất nhiều quan chức cao cấp tham gia vào cuộc đàn áp đã bị giáng chức vì nhiều tội danh khác nhau trong vài năm gần đây.“

Viên cảnh sát đã cảm ơn vị học viên này và nói anh sẽ xem xét việc thoái Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/6/353422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/20/165485.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share