Bài của Thiện Ngọc, một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-7-2017] Thoạt nhìn cha tôi như thể chỉ mới 50 tuổi, nhưng thực tế ông đã 64 tuổi và rất khỏe mạnh. Mặc dù không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng cha tôi là một người tốt, và trong suốt 21 năm qua, ông đã được chứng kiến gia đình mình đã nhận được Phật ân hạo đãng của Sư phụ và Đại Pháp như thế nào. Dẫu không tu luyện, nhưng ông cũng phân biệt được rõ chính tà, đúng sai, bất chấp cuộc bức hại khốc liệt đang diễn ra.

Nhìn rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Cha mẹ tôi đều sinh ra sau khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền, và họ đã trải qua nhiều phong trào vận động chính trị của ĐCSTQ.

Trong suốt những cuộc vận động này, cha tôi thường làm theo tiếng gọi của lương tâm. Khi ĐCSTQ yêu cầu người dân phê bình các học giả, giáo viên và giới trí thức, ông đã không làm như vậy. Khi ĐCSTQ yêu cầu người dân phê phán Khổng Tử và đốt sách, cha tôi đã bí mật cất giấu những cuốn sách quý đó.

Khi tôi còn trẻ, cha tôi kể rằng chú tôi đã phục vụ cho ĐCSTQ nhưng cuối cùng đã chết vì bị đấu tố và chặt đầu. “ĐCSTQ không phải là quá tàn ác sao?” Ông hỏi tôi.

Được cha dạy dỗ, tôi đã lớn lên và trở thành một người chính trực.

Mẹ tôi từng mắc đủ các loại bệnh tật, trong đó có bệnh tim và bệnh phụ khoa. Năm 1989, bà đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim lớn ở Bắc Kinh, và để chi trả cho cuộc phẫu thuật đó, gia đình tôi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, bà thường xuyên phải uống thuốc và không thể làm được bất cứ công việc gì, và tôi đã được bà ngoại nuôi nấng.

Cuộc sống khổ sở như vậy kéo dài tới tận năm 1996, khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Không bao lâu sau khi bước vào tu luyện, bà đã ngừng uống thuốc. Cha tôi đã rất giận dữ và lo lằng về việc này, nhưng mẹ tôi thì biết rất rõ về những việc bà đang làm. Dù không uống thuốc, nhưng sức khỏe của mẹ tôi ngày càng tốt hơn. Vài tháng sau, mọi bệnh tật của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất.

Ban đầu cha tôi không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt ông, và ông đã vô cùng kinh ngạc khi cùng với mẹ tôi đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng mẹ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Mặc dù bà ngoại tôi không biết chữ, nhưng sau khi chứng kiến việc con gái mình đã khỏi bệnh một cách thần kỳ, bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Cả ba người chúng tôi đều tu luyện Đại Pháp và cảm thấy mình thật là người may mắn và hạnh phúc.

Bảo vệ vợ và con gái

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ phát động bức hại Pháp Luân Công, có nhiều học viên đã không bao giờ nhìn thấy nữa. Điểm học Pháp và luyện công của chúng tôi cũng bị phá hủy.

Bà tôi, mẹ tôi và tôi đã thiết lập một điểm học Pháp mới và vẫn còn duy trì được cho tới tận ngày hôm nay. Qua chúng tôi, cha tôi đã biết thêm nhiều về Đại Pháp và cũng biết nhiều các học viên khác. Từ những việc họ nói và làm, cha tôi đã hiểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt bụng, chân thành và lương thiện nhất mà ông từng biết.

Năm 2002, nhiều học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ đã vô cùng sợ hãi và đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản các học viên đến Bắc Kinh. Hầu hết các học viên ở địa phương đều bị bắt giữ, thậm chí, nhiều học viên đã bị bắt trước khi họ tới được Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Một học viên lớn tuổi ở điểm học Pháp của chúng tôi đã trở về nhà được nhờ chính niệm mạnh mẽ. Khi bà được mời tới để chia sẻ về việc mình đã trở về nhà an toàn, tôi thấy mắt cha tôi ngấn lệ. Cả tôi và mẹ tôi cùng khóc vì hạnh phúc.

Nhưng khi mẹ tôi lên kế hoạch đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện thì cha tôi đã có phản ứng rất khác. Ông đã cố ngăn cản mẹ tôi. Ông rất giận dữ, lo lắng và sợ hãi bởi ông biết ĐCSTQ tàn ác như thế nào.

Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn đi và đã trở về an toàn. Bà kể rằng bà đã bị bắt ở Quảng trường Thiên An Môn, bị nhốt vào một cái lồng nhỏ như thế nào, việc bà đã phản kháng việc bắt giữ phi pháp và trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ ra sao.

Cha tôi đã chăm chú lắng nghe câu chuyện của mẹ tôi và sau đó ông kể lại nó với những người khác. Cha tôi đã rất tự hào về mẹ tôi và ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

Ngày 23 tháng 11 năm đó, tôi cũng đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở Quảng trường Thiên An Môn và trở về nhà vào ngày 25 tháng 11. Cha tôi đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon để mừng việc tôi đã trở về nhà an toàn.

Bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp

Cha tôi thích đọc các tài liệu giảng chân tướng, ông cũng thích đọc sách Chuyển Pháp Luân và rất ngưỡng mộ Sư phụ.

Mặc dù không phải là học viên, cha tôi vẫn giảng chân tướng với mọi người trên phố và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Hàng xóm ai nấy đều tếu táo gọi cha tôi là “Pháp Luân Công”. Ông đã giảng chân tướng Pháp Luân Công với mọi người trên tàu hỏa và nhiều người đã tập trung xung quanh ông chăm chú lắng nghe. Khi tới Quảng trường Thiên An Môn, ông đã nói với đồng nghiệp rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng nhằm vu khống Pháp Luân Công. Khi mọi người trong nhà tụ họp, ông đã giúp chúng tôi thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông đã tiếp đón các học viên bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại và đã quyên góp 10.000 tệ để thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Khi tôi đến tuổi hẹn hò, gia đình tôi nói rằng điều kiện tiên quyết để ai đó làm bạn trai tôi phải là người đó phải tán đồng “Chân, Thiện, Nhẫn.”

Trực diện với tà ác để giải cứu thân nhân

Năm 2008, mẹ tôi bị bắt và bị đưa vào trại tạm giam vì phân phát tài liệu giảng chân tướng. Hai cha con tôi đã cố hết sức để giải cứu bà. Tôi đã phơi bày việc bắt giữ phi pháp mẹ tôi trên mạng internet và tập hợp các học viên lại để phát chính niệm.

Trong khi chúng tôi phát chính niệm bên ngoài sở cảnh sát, thì cha tôi đã vào trong và yêu cầu cảnh sát phải trả tự do vô điều kiện cho mẹ tôi. Cảnh sát đã cố ý dùng mọi thủ đoạn hòng đưa mẹ tôi vào trại lao động cưỡng bức, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, họ đành phải trả tự do cho mẹ tôi.

Khi mẹ tôi về nhà, các học viên nói rằng gia đình tôi đã phối hợp làm việc với nhau rất tốt, đặc biệt là người cha không phải là học viên của tôi.

Công khai thoái đảng

Mẹ tôi dễ dàng thoái đảng là điều dễ hiểu bởi bà là một học viên Pháp Luân Công, nhưng với cha tôi thì lại khác.

Cha tôi là một cán bộ bậc trung, một vị trí đòi hỏi phải là đảng viên, cho nên nếu cha tôi công khai thoái đảng, thì đồng nghĩa là ông phải bỏ việc.

Tuy nhiên, ông vẫn quyết định thoái đảng trước khi về hưu. Ông nghĩ ra một ý tưởng lạ thường, ông tới gặp bí thư đảng ở địa phương và cãi nhau với ông ta một trận ra trò trước khi nộp đơn xin ra khỏi đảng. Người bí thư nọ rất tức giận và đã ngay lập tức chấp nhận đơn xin ra khỏi đảng của cha tôi.

Cha tôi có chút không vui khi nhìn thấy thông báo chính thức viết rằng ông bị khai trừ ra khỏi đảng. “Thực tế là, cha xin ra khỏi đảng chứ không phải bị khai trừ khỏi đảng,” ông nói.

Các học viên đều nói cha tôi là người “không tu đạo nhưng đã ở trong đạo”. Ba người chúng tôi đều khuyên cha tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng ông nói: “Một khi cha bắt đầu tu luyện, cha sẽ vượt tất cả mọi người.” Thực ra cha tôi biết, ông vẫn còn nhiều chấp trước, còn nhiều những ham muốn không dễ dàng buông bỏ được, và sợ rằng mình không đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện như yêu cầu của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng:

“Đồng thời trong quá trình truyền Pháp, chúng tôi cũng giảng đạo lý làm người; cũng mong rằng chư vị từ sau khi học lớp này trở đi, nếu như không phải là người có thể chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, thì ít nhất cũng có thể làm người tốt; như vậy cũng có lợi ích đối với xã hội chúng ta. Thực ra chư vị biết làm người tốt rồi, từ nay trở đi, chư vị cũng có thể làm người tốt.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng sẽ càng ngày có nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, có thể phân biệt được rõ phải trái, chính tà, có sự lựa chọn sáng suốt và có một gia đình hạnh phúc tràn đầy..


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/11/350804.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164952.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share