Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ngộ Minh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2017] Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2010. Một buổi sáng sớm, khi tôi đang ngồi đả tọa thì nhận được cuộc gọi của chị dâu và được chị kể cho nghe một câu chuyện thần kỳ.

Tối hôm trước, khu rừng trong vùng chúng tôi đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát và lan rộng ra đến hàng trăm mẫu đất trồng thông. Khu rừng này đã được trồng hơn năm năm qua và nó là toàn bộ sinh kế của họ.

Thảm họa sắp đến rồi. Phải làm gì đây? Ngọn lửa quá lớn và mãnh liệt. Họ cũng không biết tìm giúp đỡ ở đâu.

Khi năm thành viên trong gia đình cố gắng hết sức để dọn đường cho đám cháy, chị dâu tôi chợt nhớ đến điều tôi đã bảo chị làm khi gặp nạn, đó là cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ!

Chị ngồi xuống trong tư thế kiết già, nhắm mắt lại và bắt đầu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý, xin cứu chúng con!“

Khi chị gọi lớn tên Sư phụ, chị cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua khu vực, ngọn lửa chuyển hướng và bắt đầu di chuyển ra khỏi khu đất của họ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên: Cơn gió từ đâu đến vậy? Họ đã hỏi chị dâu tôi xem có phải là chị ấy đã cầu nguyện hay không. Chị kể với họ rằng chị đã liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Và chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu họ!

Con trai chị đã thở phào nhẹ nhõm và tỏ lòng biết ơn bằng cách bảo những người khác hãy quỳ xuống và chân thành cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài.

Chị đã không thể đợi mà gọi ngay cho tôi để báo tin và cảm ơn tôi vì đã bảo chị niệm chín chữ cứu mạng đó. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/4/352039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165158.html

Đăng ngày 29-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share