Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2017] Năm 2001, vào đêm trước ngày đám cưới của một người họ hàng của tôi, gia đình và bạn bè đã hội tụ và trò chuyện cùng nhau. Bất ngờ cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và mọi người ai cũng có quan điểm riêng của mình. Tôi biết rằng đây chính là cơ hội để tôi giảng chân tướng.

Ông Vương, một người trong số đó nói rằng: “Tôi không tin vào bất cứ điều gì, tôi chỉ tin vào lương tâm của mình. Có phải cô được trả tiền để tin theo Pháp Luân Công hay không?”

Tôi nói với ông ta: “Lương tâm của ông dựa trên tiêu chí nào? Các học viên Pháp Luân Công tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói lời chân, làm điều chân, và là những người thật thà. Họ luôn đối xử tốt với mọi người và ‘luôn bảo trì tâm thái hòa ái và từ bi’. Khi bị đối xử bất công, họ không để điều đó trong lòng. Ngược lại, họ luôn hướng nội để tìm xem đó có phải là lỗi của họ không, và họ lùi một bước để tránh mâu thuẫn bởi lẽ Sư phụ của họ đã dạy rằng ‘Người luyện công các vị đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.’ (Chuyển Pháp Luân)”

Tôi tiếp tục nói “Ông đã hỏi tôi rằng liệu tôi có được trả tiền để tu luyện hay không. Từ lúc nào mà việc kiếm tiền lại gắn liền với niềm tin? Cho dù ông có tin hay không tin bất cứ điều gì, chẳng phải ông cần làm việc để được trả tiền?”

Ông Vương biện hộ: “Các học viên Pháp Luân Công luôn làm cuộc sống của họ gặp rắc rối. Những học viên mà tôi biết thì bị giam giữ hoặc bỏ tù, gia đình tan vỡ.” Tôi giải thích với ông ấy rằng các học viên được mọi người tôn trọng và sống một cuộc đời hạnh phúc như thế nào trước khi Giang Trạch Dân bức hại họ vào năm 1999. Tôi nói: “Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi làm điều tốt và tốt hơn nữa, vượt hơn sự mong đợi của mọi người.”

Tôi nói với ông ấy rằng việc tin tưởng vào Pháp Luân Công sẽ mang lại may mắn. Tôi cũng chân thành nói với ông rằng “Nếu ông thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ khi gặp khó khăn, thì nhất định ông sẽ được giúp. Chính quyền Trung Cộng đã lăng mạ Pháp Luân Công để ngăn cản ông biết sự thật về một điều tuyệt vời và điều này có thể cứu mạng ông. Những ai nghĩ không đúng về Pháp Luân Công thì chính là những người bị bức hại thật sự. Tôi hy vọng rằng trong tương lai ông sẽ hiểu ra những lời này.”

Trong Chuyển Pháp Luân có viết rằng: “…nhất chính áp bách tà.” Mặc dù ông Vương đã không thể tranh luận lại trước những sự thật, nhưng vào buổi tối sau khi chúng tôi chia tay ra về, ông ấy đã nói với anh trai của tôi rằng tôi quá tin vào Pháp Luân Công. Ông Vương dặn dò anh trai tôi: “Hãy nói với em gái của cậu về chuyện này để cô ấy không vướng vào rắc rối.”

Năm năm trôi qua. Một ngày nọ, anh trai tôi cho tôi biết rằng cách đây vài ngày anh ấy có gặp ông Vương và ông ấy đã hỏi thăm tôi. Ông Vương nói với anh trai tôi rằng: “Cậu phải nói với em gái cậu hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công! Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Tôi đã chứng kiến điều kỳ diệu. Pháp Luân Công thật sự có thể cứu người!”

Năm ngoái ông Vương thuê hai người tài xế lái một chiếc xe tải kéo lớn để vận chuyển hàng hóa xuống phía nam. Khi đang lái xe, người tài xế bất ngờ lạc tay lái. Chiếc xe sắp sửa bị tông và kéo mọi người theo. Ông Vương đã rất sợ hãi. Một người tài xế là học viên Pháp Luân Công và anh ấy đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu chúng con!” Trong vòng vài giây, chiếc xe tải đã dừng lại một cách an toàn sát bên vệ đường. Cả ba người trên xe bước xuống, ôm chầm nhau và bắt đầu khóc.

Sau trải nghiệm kỳ diệu đó, bây giờ ông Vương đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo mà không còn chút hoài nghi nào cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/27/351718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164949.html

Đăng ngày 1-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share