Bài viết được ghi theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2017] Tôi năm nay 85 tuổi và hiện đang sinh sống tại tỉnh Cát Lâm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Vì mù chữ nên tôi cảm thấy khó khăn trong việc hiểu những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tuy vậy, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã coi sóc bảo hộ tôi. Vậy nên, tôi mới có thể vượt qua được nhiều khảo nghiệm.

Năm 1997, tôi đến thăm con dâu tôi và đã thử tập các bài công pháp do cháu hướng dẫn. Sau 2 tuần, tôi vẫn chưa luyện các bài tập được chuẩn xác và khi trở về nhà thì tôi lại quên hết đã không thể tự luyện được.

Năm 2013, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh tim. Do đó, vợ chồng con trai tôi đã đưa tôi đến khám bác sĩ. Mặc dù tôi được điều trị tốn kém, nhưng sức khỏe của tôi vẫn không cải thiện. Tôi cảm thấy đau buồn và chán nản.

Khi đến kỳ tái khám, tôi không chịu đi và nói với các con: “Mẹ sẽ không đi khám bác sĩ nữa. Mẹ đã chịu đựng nhiều rồi. Nếu lần này mẹ có qua khỏi, thì mẹ cũng không sợ cái chết nữa, nó muốn đến lúc nào thì đến!”

Con dâu tôi lại khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và lần này, tôi đã thật lòng muốn tu luyện.

Thật kỳ lạ, tôi đã học và có thể nhớ được năm bài công pháp trong vòng một ngày. Con dâu tôi rất vui mừng và nói: “Mẹ à, cách đây 16 năm, mẹ không thể nào nhớ được các bài tập dù chúng con có cố gắng hướng dẫn cho mẹ như thế nào đi nữa, nhưng lần này thì mẹ đã học thuộc các bài tập một cách nhanh chóng. Thật kỳ diệu.”

Ngoài ra, tôi cũng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Sau khoảng 1 tuần, tôi đã hồi phục khỏi tất cả các chứng bệnh.

Trả nghiệp

Là người luyện công, tôi hiểu rằng tôi cần phải trả nợ nghiệp mà tôi đã tích lũy qua nhiều kiếp. Vậy nên, khi những khổ nạn đến là cơ hội để giúp chúng ta hoàn trả nợ nghiệp.

Tôi có chấp trước vào ăn thịt. Tôi luôn xem thịt như là món ăn chính và loại thịt nào tôi cũng thích. Năm 2015, tôi bị tiêu chảy. Tôi ngộ ra mình cần phải bỏ ăn thịt, nhưng tôi không thể làm được ngay lập tức. Ngay khi tôi ăn thịt, tôi liền bị đau, việc này khiến tôi ngộ ra mình cần phải loại bỏ tâm chấp trước vào việc ăn thịt.

Sau đó tôi quyết định ngừng ăn thịt và không lâu sau, tôi đã hoàn toàn loại bỏ được chấp trước này.

Sự việc này đã chỉ ra cho tôi thấy rằng tôi phải hướng nội trong suốt quá trình tiêu nghiệp. Tôi chỉ có thể hồi phục bằng việc đề cao tâm tính và quy chính lại bất kỳ hành vi không chính nào của bản thân. Tôi cần phải luôn luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/11/164984.html

Đăng ngày 14-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share