Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-8-2017] Ngày 26 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp và các nước khác đã tham dự Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại Mandres-les-Roses, một khu vực gần thủ đô Paris. Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã gửi thư chúc mừng đến Pháp hội.

Với tiêu đề: “Gửi Pháp hội tại Pháp”, Sư phụ Lý viết:

“Chào các đệ tử Đại Pháp tại Pháp:

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, [hãy] tu thật tốt thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người; chúc Pháp hội của chư vị [thành công] viên mãn.”

Rất nhiều học viên cảm động trước tấm lòng từ bi của Sư phụ Lý và một số học viên đã trào nước mắt.

Mười ba học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội của mình. Các chủ đề bao gồm thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tăng cường chính niệm, đột phá các quan niệm người thường và cứu người. Tham dự Pháp hội là các học viên đến từ Bỉ, Đức, Slovalia và Pháp.

fbd27ef4db7a8d4f3b70166f719844c6.jpg

77c77720d1bee711c79e63eb1463d282.jpg

Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 tại Pháp ngày 26 tháng 8 năm 2017

Thái độ tích cực

Bà Phó chia sẻ thể ngộ trong tu luyện của mình: “Là học viên, tôi đang cố gắng đồng hóa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đôi khi tôi đề cao được rất ít, nhưng tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng.” Bà cũng chia sẻ về tầm quan trọng của việc duy trì một thái độ tích cực: “Bây giờ, tôi thường nhìn vào mặt tốt của các học viên khác. Khi có điều gì đó không ổn, tôi cần nghĩ xem mình có thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh và khiến nó trở nên tốt hơn.”

Bà nói rằng đôi khi bà trở nên khó chịu với chấp trước của những học viên khác. “Khi tôi nghĩ về chúng thấu đáo hơn, tôi nhận thấy đó là một khảo nghiệm xem tôi sẽ phản ứng ra sao. Tu luyện tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta. Hoàn cảnh chỉ thay đổi khi chúng ta hướng nội và thay đổi bản thân mình.”

Đột phá các quan niệm

Do tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng, bà Phó nhận thấy cuộc sống và môi trường làm việc quả là thách thức. Bà nhớ lại: “Hàng ngày có biết bao thứ phải làm. Vốn là một người chậm chạp nên tôi không có cách nào để hoàn thành chúng.”

Một ngày, bà nhớ đến những dòng chữ sau trong Chuyển Pháp Luân:

“Lấy một thí dụ, quá khứ có một người, bị trói trên giường; lấy tay anh ta ra, và nói rằng sẽ làm cho chảy máu. Sau đó bịt mắt anh ta lại, rồi vạch một cái lên cổ tay của anh này (hoàn toàn không làm anh ta chảy máu); rồi mở vòi nước sao cho anh này nghe thấy tiếng [nước] nhỏ giọt. Anh ta tưởng rằng chính là máu của mình đang nhỏ giọt xuống, một lúc sau cá nhân này chết. Kỳ thực hoàn toàn không làm anh ta chảy máu, chỉ có nước chảy thôi; tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình. Khi chư vị cứ mãi nhìn nhận rằng bản thân mình có bệnh, thì có khi dẫn đến bản thân chư vị phát bệnh. Bởi vì tâm tính của chư vị đã giáng hạ xuống đến cơ sở của người thường, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh.” (Bài giảng thứ sáu)

Nghĩ rằng tinh thần một người có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất của người đó, bà Phó chợt ngộ ra nếu bà thực sự muốn thay đổi, bà có thể trở thành một người nhanh nhẹn để hoàn thành những điều mà Sư phụ yêu cầu.

Từ đó trở đi, bà không còn chấp trước vào thời gian, và chỉ tập trung vào hoàn thành hết việc này đến việc khác. Bà nói: “Vào cuối ngày, mặc dù tốn nhiều thời gian hơn bình thường nhưng tôi đã hoàn thành tất cả những gì tôi dự định làm và tôi đã rất vui.”

Trải nghiệm này đã khích lệ bà tiếp tục tu bỏ các quan niệm người thường khác và đã có thể loại bỏ được một số.

55533a905248d7409a014ead9c5160f2.jpg

f28ce450d336fb401cc8f187a235571a.jpg

9e149dc0f486f7936263977bed42a57d.jpg

1111880fc11dccc39ce06f72aa679a64.jpg

c9a93f96a8bdd53a15ce12a46fc67f9c.jpg

da60e14ee2c00286267bca2190f32379.jpg

Mười ba học viên chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

Bà Lưu nói bà thường tới các điểm du lịch để nói với du khách người Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Tôi đã thấy được tầm quan trọng của từ bi và chính niệm.”

Một hôm, một người đàn ông trong độ tuổi ngoài 60 trò chuyện với bà Lưu và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản. Khi biết rằng bà Lưu tự túc mọi chi phí để đến đây và luôn mỉm cười ngay cả khi gặp phải thái độ không tốt của một số du khách, ông đã rất cảm động: “Là trí thức, tôi đã quen với những điều xấu xa mà Đảng Cộng sản đã làm với dân chúng trước đây. Những gì bà đang làm quả là cao quý, không chỉ đối với Trung Quốc mà còn cho cả thế giới này.” Người đàn ông cảm ơn bà Lưu lần nữa trước khi bước đi.

Bà Lưu cho biết bà đã từng gặp nhiều du khách Trung Quốc như vậy. “Cũng có những khách du lịch người Trung Quốc nói những lời khó nghe với tôi, hoặc thậm chỉ xô đẩy tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi luôn tự nhủ rằng mình nên bình tĩnh và từ bi, và hãy cứu nhiều người nhất có thể.”

Học viên mới

Anh Henry chia sẻ rằng lần đầu tiên anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi anh đọc một bài viết trên báo Đại Kỷ Nguyên về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Tò mò về Pháp Luân Công, anh đã liên lạc với một học viên và bắt đầu đọc các sách Đại Pháp.

Anh chia sẻ: “Tôi đã có được rất nhiều thể ngộ mới từ các sách Pháp Luân Đại Pháp và thấy rằng các Pháp lý quả là tinh thâm.” Thông qua việc đọc các bài giảng gần đây của Sư phụ Lý và các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, anh cũng đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc cứu người.

“Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi vẫn luôn chờ đợi trong đời, và tôi may mắn đã tìm thấy nó”, anh Henry nói, “Và tôi sẽ bước đi thật tốt trên con đường này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/28/353074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165213.html

Đăng ngày: 1-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share