Bài viết của một học viên ở Indonesia

[MINH HUỆ 22-8-2017] Chủ nhật tuần trước, 19 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã chia sẻ kinh nghiệm của họ tại Pháp hội diễn ra ở Jakarta.

8890c5428622ad518240c922a41dff1b.jpg

Hội trường Pháp hội

Người đầu tiên phát biểu là một phụ nữ Indonesia. Cô đã chia sẻ với những người tham dự về việc cô đã vượt qua được tâm sợ hãi như thế nào để nói với các quan chức địa phương về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô cho biết Đại sứ quán Trung Quốc thường xuyên gửi các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp đến chính quyền địa phương ở Indonesia. Điều này đã thúc đẩy cô phải giảng chân tướng về môn tu luyện thiền định tinh thần này cho các quan chức. Cô nhận thấy họ tốt hơn cô mong đợi. “Nó không đáng sợ,” cô nói. “Tôi đã nói với họ cách đối đãi những tài liệu do Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến.”

Ông Lỗ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Ông đã chia sẻ về cách ông giới thiệu Pháp Luân Công cho giảng viên và học sinh trung học. Một lần, ông đã hướng dẫn các bài công pháp và nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công cho 1.100 người. Từ đó, nhà trường đã liên lạc với ông nhiều lần để mở thêm các khóa học.

Ông Tô, một học viên lâu năm đã tu luyện được 14 năm, chia sẻ về việc tống khứ tâm sắc dục, điều mà rất khó tránh khỏi trong xã hội hiện đại. Ông và vợ ông, cũng là một học viên, đã giúp nhau đột phá quan này.

“Chúng tôi đã buông bỏ tình và trở thành những đồng tu thực sự khuyến khích nhau đề cao trong tu luyện,” ông nói. “Bây giờ khi học Pháp, tâm trí tôi thuần tịnh, điều đó đã mở mang trí huệ cho tôi trong công việc và tu luyện.”

Ông Tô nói: “Tôi có thể thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp và nhìn thấy vẻ đẹp của sự tu luyện.”

Ông Mạn cũng chia sẻ những kinh nghiệm tương tự. Thời gian trước ông đã bị nghiệp bệnh. Thông qua học Đại Pháp, ông nhận ra rằng nghiệp bệnh xảy đến là do ông chấp trước vào sắc dục. Ông đã nhận ra chấp trước ẩn sâu trong tâm và loại bỏ chúng.

Ông nói: “Nghiệp bệnh gây ra bởi sai lầm của tôi, bởi vì những hành vi của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Khi tôi đề cao, nghiệp bệnh đã bị tiêu trừ.”

Ông Vi được hồng Pháp vào thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời. Ông bị sa thải và mất hết hy vọng vào cuộc sống. Ông nói Đại Pháp đã thắp sáng con đường của mình. Bây giờ, ông là một phóng viên toàn thời gian cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Ông Vi đã chia sẻ về việc ông phối hợp với các học viên khác và đề cao bản thân như thế nào dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp, đặc biệt là về việc ông đã nhận ra những chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân. Ông đã kể những câu chuyện về cách ông buông bỏ những chấp trước đó như thế nào và đã cố gắng trở thành một người vị tha luôn nghĩ cho người khác trước ra sao.

Cô Tạ bắt đầu tu luyện vào năm 2004. Cô từng tham gia vào một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và bị Đại sứ quán Trung Quốc để mắt đến. Các quan chức chính quyền đã yêu cầu cô viết tuyên bố từ bỏ Đại Pháp và đe dọa cách ly cô khỏi cộng đồng người Hoa ở địa phương.

Cô Tạ đã không đầu hàng. Cô đã chia sẻ rằng cô đã giữ vững đức tin vào tu luyện và làm thay đổi thái độ của những người xung quanh, khiến họ trở nên tôn trọng và chào đón cô.

Có ba người đã chia sẻ về việc giúp con cái trong tu luyện, trong đó có cả gia đình năm người của cô Trần. “Chúng tôi luôn đối xử với con mình như các đồng tu. Chúng tôi học Pháp và luyện công cùng nhau. Chúng tôi đều vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Các con thường xuyên tham gia các hoạt động Đại Pháp, và chúng biết cần phải làm gì”.

“Các con bây giờ đã trưởng thành và sống xa gia đình, nhưng chúng vẫn tu luyện tinh tấn. Chúng tôi thường xuyên học Pháp cùng nhau trên mạng.”

Anh Lôi cho biết anh đọc sách Đại Pháp cho các con trước khi đi ngủ vào mỗi tối. Anh nói: “Bọn trẻ đã quen với môi trường tu luyện, điều đó giúp chúng hiểu được Đại Pháp.”

Anh Sulasi, là người Indonesia, từng có một số mâu thuẫn với gia đình. Anh đã cố gắng hết sức và cuối cùng đã chứng thực được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đối với vợ con. Họ cũng đã bắt đầu tu luyện và nói với họ hàng của mình về Đại Pháp.

Anh nói: “Tôi rất vui vì vợ tôi đã không đánh mất tín tâm vào Đại Pháp khi cô ấy trải qua nghiệp bệnh nặng. Sau năm tháng, cô ấy đã vượt qua được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/22/352854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165143.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share