Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu bắt giữ và bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc do họ từ chối từ bỏ tín ngưỡng, một môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ngày 8 tháng 5 năm 2016, học viên Vương Nguyên Cúc, 61 tuổi, cư dân thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ. Bảy học viên khác trong khu vực cũng bị bắt giữ cùng ngày.

Bà Vương bị giam tại Nhà tù Thành phố Thất Đài Hà. Sau hai phiên xét xử, bà bị kết án 22 tháng tù giam và hiện đang kháng cáo.

Học viên Vương Nguyên Cúc

Phiên tòa thứ nhất bị hoãn khi các đương sự, luật sư và gia đình phản đối

Phiên tòa đầu tiên xét xử bà Vương diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Tòa án Huyện Tân Hưng Thành phố Thất Đài Hà. Hai luật sư bào chữa do gia đình bà thuê đến đã có mặt tại phiên tòa đúng giờ. Tuy nhiên, nhân viên an ninh của toà án đã yêu cầu các luật sư phải thực hiện kiểm tra an ninh, vốn không phải là thủ tục bắt buộc đối với luật sư. Các luật sư đã nêu ra những tiền lệ pháp lý đối với việc này nhưng họ vẫn bị từ chối tham dự phiên tòa.

9h30 sáng, bà Vương đã tới phòng xử án. Khi không nhìn thấy các luật sư của mình, bà đã phản đối và hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ. Nhân viên an ninh đẩy bà vào chỗ ngồi của bị đơn. Bà Vương cho biết trong suốt thời gian bị giam cầm trong tù, bà đã bị ngược đãi và hiện nay, bà rất yếu.

Trong suốt gần một năm trời, gia đình bà đã bị tước quyền vào thăm bà. Chị gái 78 tuổi và con trai bà đã chất vấn những người tham dự phiên tòa này về tình trạng bị ngược đãi của bà. Bà Vương đã xoa dịu họ và bảo họ không nên lo sợ.

Khi nghe tiếng lộn xộn trong phòng xử án, các luật sư đã cố gắng vào trong nhưng họ đã bị một số nhân viên an ninh chặn lại. Bà Vương và người thân trong gia đình bà đã phản đối và không đồng ý để phiên tòa tiếp tục mà không có sự tham dự của các luật sư của họ. Sau đó, vào khoảng 10 giờ sáng, thẩm phán đã cho ngừng phiên tòa lại.

Gia đình bà Vương đã xin trại giam, viện Kiểm sát, tòa án và các cơ quan liên quan khác cho bà Vương tại ngoại để điều trị y tế, nhưng họ phải chạy hết cơ quan này sang cơ quan kia vì nơi nào cũng trốn tránh đưa ra câu trả lời.

Các luật sư được thông báo rằng phiên tòa thứ hai xét xử bà Vương sẽ được tiến hành vào ngày 17 tháng 5.

Các luật sư bác bỏ các bằng chứng của tòa trong phiên xét xử thứ hai

Các luật sư của bà Vương đã tham gia phiên xét xử trù bị vào ngày trước ngày diễn ra phiên xét xử thứ hai. Thẩm phán kết luận rằng, các luật sư sẽ được miễn thủ tục an ninh.

Vào ngày xét xử, các luật sư đã tới tòa án lúc 9 giờ 30 phút sáng. Tuy nhiên, một nhân viên bảo vệ lại yêu cầu họ phải thực hiện kiểm tra an ninh và lờ đi phê duyệt của thẩm phán. Các luật sư nhất quyết không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, thẩm phán đã nói với bảo vệ để họ vào mà không phải cần kiểm tra an ninh và các luật sư được sử dụng lối đi dành riêng cho thẩm phán.

Khi những người quan sát quanh đó hỏi vì sao những luật sư này lại kiên quyết như vậy, các luật sư đã trả lời rằng việc này liên quan đến quyền của họ.

Mở đầu phiên xét xử, một trong hai luật sư đã chỉ ra rằng phiên tòa chưa có thư ký. Một trong hai công tố viên phải là thư ký của phiên tòa nên không thể phát biểu trong suốt phiên xét xử.

Các luật sư đã bác bỏ bằng chứng do công tố viên đưa ra vì lý do viên cảnh sát kiểm tra bằng chứng chống lại bà Vương không đủ tư cách.

Hơn nữa, nhân chứng lại chính là người thẩm vấn, điều này cho thấy rõ rằng bằng chứng này là ngụy tạo.

Phiên tòa kết thúc vào khoảng giữa trưa.

Kết án và kháng cáo

Vào ngày 14 tháng 7, tòa đã tuyên án bà Vương phải chịu 22 tháng tù giam. Bà đã đệ đơn kháng cáo, còn gia đình bà thì thuê một luật sư để lo liệu việc này.

Ngày 31 tháng 7, luật sư này tới gặp bà Vương. Bà đề nghị luật sư thông tin lại với gia đình bà rằng: “Tôi không hề trách những người (các công tố viên) tố cáo tôi vì tất cả họ đều bị lừa dối. Tôi làm đơn kháng cáo này với mong muốn cứu những nhân viên tư pháp này. Làm ơn hãy nói với con trai tôi đừng quá lo lắng về bản án của tôi. Thay vào đó, cậu ấy nên đối xử tốt với những nhân viên tòa án để họ có thể được cứu sau khi mắc sai lầm vì xét xử bất công tệ hại thế này.”

Bài viết liên quan

Bà Vương Nguyên Cúc ở thành phố Thất Đài Hà đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: Mười học viên bị giam cầm, đối mặt với cam go

Năm vị luật sư nỗ lực không ngừng để gặp mặt thân chủ là các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/7/352206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/22/165120.html

Đăng ngày 30-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share