Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-7-2017 ] Từ nửa đầu năm 2017, học viên Pháp Luân Công là cô Lưu Uyển Thu và con gái là Lưu Lỗi (không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị giam giữ ở Nhà tù nữ Cửu Châu, thành phố Lan Châu.

Trong tù, cô Lưu Uyển Thu bị tra tấn vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Ở đó, con gái cô cũng bị ngược đãi.

Vào khoảng cuối năm 2015, trong khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, mẹ con cô Lưu bị nhân viên Sở cảnh sát quận Tây Cố bắt giữ. Họ bị giam trong trại tạm giam quận Tây Cố trước khi bị chuyển đến trại tạm giam số 1 Lan Châu.

Tra tấn

Giám đốc nhà tù là Chu Hồng đã lệnh cho các tù nhân đánh cô Lưu Uyển Thu. Lính canh nhà tù cũng không cho phép cô sử dụng nhà vệ sinh. Đồng thời họ sốc cô bằng dùi cui điện.

Thân thể cô Lưu đầy vết bầm tím, vai và khuỷu tay cô bị trật khớp. Một bàn tay của cô bị biến dạng và cô không thể cầm nắm được bất cứ thứ gì.

Có người cho rằng lính canh đã cho hóa chất lạ vào đồ ăn đồ uống của cô Lưu. Cô bị tiêu chảy trong suốt bữa ăn. Vì không được phép dùng nhà vệ sinh, nên cô thường xuyên đi đại tiện ra quần, làm cho phòng giam và hành lang bốc mùi kinh khủng. Con gái cô sẽ phải dùng chậu và khăn tắm để lau dọn.

Lưu Lỗi cũng bị liên lụy vì mẹ cô không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cô cũng bị chửi mắng, đánh đập và thường bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô Lưu Uyển Thu đã bị giam giữ nhiều lần. Cô từng bị kết án bốn năm lao động cưỡng bức, ba năm tù giam và chịu nhiều hình thức tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/30/351845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165045.html

Đăng ngày 27-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share