Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2016] Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phá bỏ hệ thống lao động cưỡng bức, Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia trước đây đã chuyển đổi thành một khu giam giữ thuộc sự bảo trợ của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Tuy nhiên, nhưng những lính canh trước kia vốn bức hại học viên Pháp Luân Công khi còn thuộc hệ thống trại lao động cưỡng bức vẫn được giữ lại và nay tiếp tục hành ác.

Trương Hoàn, đội trưởng Khu giam giữ số 1, ra sức ép học viên Trần Ngọc Phượng ký tên vào tuyên bố nhận tội. Khi bà Trần cự tuyệt, Trương ra lệnh cho lính canh Vương Lâm ghì chặt đầu bà Trần, còn ông ta dùng bút đâm vào ngón tay của bà khiến chúng chảy máu. Trương [thấy vậy] cười hả hê điên loạn.

Bà Dương Lệ Hoa, 60 tuổi, người thành phố Phủ Thuận, từ chối viết báo cáo tư tưởng. Trương Lỗi cùng các lính canh khác đã kéo bà Dương lên tầng trên và bắt bà phải ngồi xổm khom người. Họ đánh đập bà tàn nhẫn, khiến đầu và tay bà bị thương tổn và nhiều lần ngất xỉu. Bà bị ngất trên đường vào nhà vệ sinh, điều này khiến bà mất kiểm soát tiểu tiện.

Bà Chu Ngọc Trân, 50 tuổi, bị bức hại đến gày gò chỉ còn da bọc xương trong khi bị giam giữ. Trương Lỗi bắt bà Chu lao động khổ sai. Bà bị ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần đến mức bà không thể đi lại. Trương hạ lệnh cho tù nhân đưa bà đến nhà xưởng để cưỡng bức lao động. Lính canh tù trong nhà xưởng thường xuyên đánh đập bà.

Tại xưởng, bà Lý Huệ Linh hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lính canh tù đánh đập và túm tóc bà, rồi nhốt bà vào buồng biệt giam trong suốt mùa đông lạnh giá.

Hai học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một buổi hội họp tại Khu giam giữ số 2, các lính canh tù đánh đập họ và biệt giam họ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/3/157261.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share