Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Tháng 9 năm 2013, bà Trần Bình, thạc sĩ từ Trường đại học Harvard, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án ba năm ba tháng tù giam. Trong khị bị giam giữ, bà bị tiêm thuốc không rõ tên, bức thực và tẩy não.

Vụ bắt giữ kể trên của bà chỉ diễn ra sau vụ bắt giữ trước đó 14 tháng, vào tháng 7 năm 2012, cũng vì tín ngưỡng của bà. Chồng bà đã bị ép phải ly dị bà.

Sau khi được thả, bà Trần thuật lại những gì mà mình đã phải chịu đựng.

Bị ép phải từ bỏ tín ngưỡng

Tháng 9 năm 2013, sau khi bị bắt giữ tại nhà ở Thượng Hải, đầu tiên tôi bị giam tại trại giam quận Từ Hối. Sau đó, vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, tôi bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải.

Tôi bị biệt giam ngay sau khi bị đưa vào đó. Ba tù nhân được lệnh theo dõi tôi. Khi tôi cố gắng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công mỗi ngày, các tù nhân sẽ ngồi lên đầu tôi. Sau đó, họ trói tay tôi vào thắt lưng bằng dây lưng trong hai tuần.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, tôi không được phép mua đồ cá nhân như giấy vệ sinh, xà phòng, kem đánh răng, v.v.. Tôi không được đánh răng trong hai tháng.

Tháng 3 năm 2015, tôi bị chuyển sang một phòng giam khác. Năm tù nhân ở cùng và theo dõi mọi động thái của tôi. Họ để đèn sáng cả đêm và gây ồn đủ kiểu để bắt tôi thức.

Một nữ lính canh tìm cách kết bạn để thuyết phục tôi từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cô ấy nói về cuộc sống của mình và sau đó cố gắng cho tôi thấy tại sao tôi nên từ bỏ tu luyện. Tôi không bị lừa gạt và từ chối lắng nghe cô.

Tiêm thuốc và bức thực

Tháng 8 năm 2015, mặc dù vẫn khỏe mạnh, nhưng tôi vẫn bị đưa đến bệnh viện của trại giam vì được cho là bị sốt cao. Tôi bị trói trên giường và truyền dịch. Tôi bị nổi mẩn khắp cơ thể vì thời gian lâu không được tắm. Tôi bị đưa trở lại nhà tù sau 7 tuần tra tấn.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, tôi nhận thấy nước uống của mình đã bị bỏ thuốc. Bụng tôi nóng ran lên và bị tiêu chảy hai lần sau khi uống. Tôi lại bị đưa đến bệnh viên nhà tù và bị trói vào giường trong 35 ngày.

Ngày 25 tháng 2 năm 2016, tôi bắt đầu tuyệt thực và phải chịu đựng trong ba tháng rưỡi. Tôi bị bức thực trong thời gian đó và sụt mất một phần ba cân nặng. Đến cuối, tôi chỉ còn nặng khoảng 50 kg (trong khi cao 1,74 mét). Chân tôi bị sưng lên.

Một lần, tôi không được phép đi vệ sinh trong hai ngày và phải đi tiểu ra quần mình.

Khi tôi từ chối ăn hoặc uống bất cứ thứ gì bị bỏ thuốc, các tù nhân đã bức thực tôi ba đến năm lần một ngày. Miệng của tôi chảy rất nhiều máu và quần áo tôi đều bị ướt. Nhưng tôi bị buộc phải ngồi cả ngày trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong bộ quần áo ướt của mình.

Tẩy não

Năm 2016, tôi và những học viên khác bị bắt giam bị ép phải tham gia các buổi tẩy não. Chúng tôi bị bắt phải xem các video hoặc nghe tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối hoặc muộn hơn.

Tôi phản đối bằng cách đứng cả ngày mặc dù chân tôi bị sưng lên. Một lần, có năm lính canh và tù nhân đã ấn tôi vào một chiếc ghế và ghìm tôi ở đó.

Tôi đã trải qua 24 tháng tù giam trước khi được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164299.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share