Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2016] Bà Thiệu Trường Hoa từng hai lần bị giam giữ trong Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, cả hai lần bị bắt đều chỉ bởi bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 17 năm qua.

Bà Thiệu bị cầm tù lần đầu năm 2005 với bản án năm năm sau khi bị bắt giữ tháng 10 năm 2004. Lính canh tù và tù nhân tra tấn bà tàn bạo hòng ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ví như, có lần bà Thiệu bị cấm ngủ trong suốt hơn 20 ngày liên tiếp. Bà bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện ròng rã suốt gần một ngày, và bà không được phép rửa mặt hay đánh răng suốt hơn hai tháng.

Bà Thiệu bị bắt lần nữa vào ngày 6 tháng 9 năm 2010 và bị kết án 4 năm tù giam.

Sau đây là những lời tự thuật của bà Thiệu trong lần bà bị cầm tù oan sai lần hai.

Đánh đập tàn nhẫn

Trong lần cầm tù thứ hai hồi tháng 4 năm 2011, họ tống tôi vào Nhà tù nữ Liêu Ninh. Lính canh ở đó đã hứa hẹn với hai tù nhân rằng: “Có làm gì với bà ta thì cũng không vấn đề gì. Nếu các cô có thể khiến Thiệu Trường Hoa từ bỏ Pháp Luân Công, các cô sẽ được giảm án sáu tháng.” Vì vậy suốt tám tháng sau đó, những tù nhân này dùng mọi thủ đoạn để tra tấn tôi.

Họ tát vào mặt và đá tôi cho đến khi họ thấm mệt. Rồi họ tìm được một đoạn ống nhựa dài tầm 1 mét và gắn bốn dây kim loại vào làm thành một chiếc roi. Họ dùng nó đánh tôi từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến tận 7 giờ 30 phút tối. Ban đêm, tôi bị bắt phải đứng trên một chiếc ghế. Hễ tôi cử động chân, là họ lại đánh và không cho tôi chợp mắt.

Đến đêm thứ bảy, tôi lên cơn đau tim và ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, họ lại tiếp tục đánh tôi cho đến khi trời sáng.

Tra tấn tàn bạo

Khắp người tôi đầy vết bầm tím. Họ còn liên tục châm kim vào đầu ngón tay tôi.

2013-4-16-minghui-persecution-213558-41--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Châm kim vào đầu ngón tay

Họ cũng đổ dầu và hạt tiêu vào mắt và âm đạo của tôi, lấy kẹp kẹp tai, núm vú, và bộ phận sinh dục của tôi, và nhấn ngập đầu tôi vào một bồn cầu đầy nước, khiến tôi suýt chết đuối.

Họ dội hàng xô nước lạnh lên người tôi trong nhiều giờ đồng hồ. Tôi bị rùng mình mất kiểm soát và thậm chí là không thể nói được. Họ không cho tôi thay quần áo. Cuối cùng thì quần áo được hong khô bằng chính thân nhiệt của tôi.

Đôi khi tôi không không được ăn uống gì. Tôi thường không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Có hôm, một tù nhân đột nhiên túm lấy cổ tôi và bóp cổ tôi. Sau đó tôi bị trói vào một khung giường, chân và tay bị kéo căng ra và hai bàn chân hầu như không chạm đất.

Sau tám tháng bị tra tấn dữ đội, cân nặng của tôi sụt từ 54kg xuống còn chưa đầy 32kg. Tóc tôi bạc trắng. Nhiều xương bị gãy. Cột sống bị thương tổn nghiêm trọng khiến tôi không thể đứng thẳng người. Tôi đi lại khó nhọc. Thị lực và thính lực cũng bị ảnh hưởng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/1/333808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159308.html

Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share