Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2017] Một người dân ở thành phố Quảng Châu đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi cùng với người nhà của bạn cô tới ủy ban dân phố để yêu cầu trả tự do cho người bạn của mình đã bị chính quyền bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy ban dân phố là một tổ chức thấp nhất trong hệ thống quản lý hành chính của Trung Quốc. Chức năng của nó là giám sát mọi người dân và thực hiện các mệnh lệnh hành chính cụ thể. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, nhiều nhân viên ở ủy ban dân phố đã hợp tác với cảnh sát để làm gián điệp, sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy ban dân phố Hoàng Thạch ở Quảng Châu, thành phố lớn nhất ở vùng phía Nam của Trung Quốc đã phối hợp với cảnh sát bắt giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Đổng Văn Chung và giam giữ ông ở một trung tâm tẩy não vào tháng 3 năm 2017. Vợ ông Đổng, cũng là một học viên đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm ngoái. (Xem thêm tại:https://vn.minghui.org/news/80537-cac-luat-su-bi-tu-choi-tham-hoc-vien-phap-luan-cong-o-quang-chau.html)

Một học viên Pháp Luân Công, bà Trần Vịnh Huệ là bạn của hai vợ chồng ông Đổng. Ngày 14 tháng 7 năm 2017, bà Trần cùng với người nhà của ông Đổng tới Ủy ban dân phố Hoàng Thạch để yêu cầu trả tự do cho hai vợ chồng ông Đổng. Các nhân viên ở Ủy ban dân phố Hoàng Thạch đã gọi điện cho đồn cảnh sát Hoàng Thạch để bắt giữ bà Trần.

Ngày 15 tháng 7, đồn cảnh sát Hoàng Thạch đã gọi điện cho gia đình bà Trần và thông báo bà bị tạm giữ hành chính mười ngày. Bà đã bị giam tại trại tạm giam Bạch Vân với cáo buộc “sử dụng một tổ chức dị giáo để làm suy yếu việc thực thi pháp luật.”

Gia đình bà Trần vận hành một xưởng lăn keo. Sau khi bà Trần bị bắt, cảnh sát đã yêu cầu chồng bà Trần phải chuyển xưởng sản xuất. Nhận thấy đây là một yêu cầu phi lý, chồng bà Trần đã từ chối tuân theo. Sau đó vào ngày 17 tháng 7, nhân viên chính quyền đã cắt điện ở xưởng, đình chỉ sản xuất, và cắt điều hòa của các công nhân làm việc trong xưởng.

Cháu bé được cứu nhưng doanh nghiệp bị phá hủy

Khi bà Trần mang thai vào năm 2012, các bác sĩ thông báo với bà rằng cháu bé có vấn đề và khuyên bà nên bỏ thai.

Khi bà Trần đến nhà chị gái thì bị một cơn đau dữ dội ở bụng. Bà đã vô tình nắm lấy một tấm thiệp có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”. Bà đã đọc những chữ này vài lần, và cơn đau ở bụng bà biến mất.

Điều này đã dẫn bà đến tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã sinh hạ được một cháu bé khỏe mạnh mà không bị biến chứng gì.

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, bà Trần bị cảnh sát bắt giữ khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Trong suốt 30 ngày bị tạm giam, cảnh sát đã buộc chồng bà phải rời chuyển nhà xưởng. Vì không có nơi nào để di chuyển máy móc, chồng bà buộc phải bán các thiết bị máy móc với giá sắt vụn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/19/351319.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/28/164819p.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share