Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2017] Ba nữ học viên ở Huyện Hương Hà, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị bắt hôm 14 tháng 2 năm 2017, và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Cảnh sát từ Phòng An ninh Quốc gia Huyện Hương Hà đã đột nhập vào nhà của bà Kinh Liên Trân hôm 14 tháng 2 năm 2017, và bắt bà cùng hai học viên khác đến thăm nhà bà Kinh lúc đó là bà Úc Triệu Hà và bà Vương Kiến Hoa. Các viên chức cảnh sát đã lục soát nhà bà Kinh.

Bà Vương, vốn mới chỉ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2016, đã được trả tự do ngày hôm sau.

Gia đình của hai bà Kinh và bà Úc đã thuê luật sư. Luật sư của bà Kinh đã đến để gặp bà vào ngày 1 tháng 3, nhưng Dương Vĩnh Lợi, Trưởng phòng An ninh Quốc gia Huyện Hương Hà, từ chối không cho ông gặp thân chủ của mình.

Việc bắt giữ hai bà Kinh và bà Úc đã được phê duyệt ngày 16 tháng 3.

Bà Vương, người học viên mới, bị đưa đến đồn cảnh sát ngày 17 tháng 3 và bị bắt giữ.

Luật sư của bà Úc đã yêu cầu được gặp thân chủ của mình và dọa sẽ kiện sau khi bị Phòng An ninh Quốc gia Huyện Hương Hà từ chối hai lần. Bà Úc cuối cùng đã được gặp ông vào ngày 5 tháng 4.

Tất cả ba học viên đều bị giam giữ ở Trại giam Thành phố Tam Hà.

Bà Úc Triệu Hà: Ba lần bị bắt và 1 năm lao động cưỡng bức

f88949f368da3d79e278f455ea1997cd.jpg
Bà Úc Triệu Hà

Bà Úc năm nay 49 tuổi. Cha mẹ bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Sau khi chứng kiến cha mẹ mình khỏi các căn bệnh khác nhau, bà cũng bước vào tu luyện một tháng sau đó. Bà đã phục hồi từ tất cả các vấn đề sức khỏe của mình trong vòng 1 tuần.

Bà Úc đã trở thành một người tốt hơn. Bà đã trở nên hòa thuận với bố mẹ chồng của mình và đối xử tốt với họ.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1997, cha mẹ bà Úc bị cảnh sát theo dõi suốt 24/24h.

2005: Bị tra tấn ở Trung tâm Tẩy não

Bà Úc đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào tháng 3 năm 2005, tại đây bà đã bị cấm ngủ và bị đe dọa. Sau 38 ngày bị tra tấn, cân nặng của bà đã giảm từ khoảng 41 kg xuống còn có hơn 29 kg. Bà bắt đầu có những triệu chứng của bệnh tim trước kia và được chuyển đến một bệnh viện. Bà đã bị mất phương hướng về mặt thần kinh và nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu.

2008: Bị tẩy não ở một xà-lim biệt giam và bị tra tấn trong trại lao động

Trên 10 cảnh sát đã đến nhà bà Úc hôm 4 tháng 8 năm 2008, và bảo bà đi với họ. Khi bà từ chối, 4 người trong số họ đã kéo bà vào chiếc xe cảnh sát ngay trước mặt con bà. Họ cũng lục soát nhà bà.

Bà đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lang Phường ngày hôm đó và bị biệt giam trong một xà-lim. Khoảng 5 người đã tham gia vào việc tẩy não bà hàng ngày và họ đe dọa bà. Các quan chức từ Phòng 610 địa phương đã chuyển bà đến Trại Lao động Cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang 50 ngày sau đó.

Các quan chức trại lao động nói rằng họ không thể nhận bà vì sức khỏe bà rất yếu. Nhưng các đặc vụ Phòng 610 đã đút lót họ, và bà đã phải ở 1 năm trong trại lao động cưỡng bức này.

Bà Úc đã bị tra tấn trong trại lao động. Bà bị bắt phải ngủ ở trên sàn ngoài hành lang trong 2 tuần. Sau đó bà bị đưa vào một phòng và bị vây quanh bởi 5 tù nhân hợp tác với cảnh sát suốt 24/24h. Để cố bắt bà từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, họ đã lăng mạ bà suốt 20 ngày. Bà vẫn kiên quyết không từ bỏ.

Bà Úc đã bị chuyển vào một xà-lim và bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối trừ lúc ăn. Bà đã bị phồng rộp da ở mông sau một vài ngày.

Tất cả các học viên đều phải lao động. Nếu họ từ chối và tuyệt thực để phản đối, họ sẽ bị bức thực. Khi bà Úc ăn uống trở lại, bà đã ăn một chiếc bánh bao mỗi bữa nhưng không uống nước, bởi vì các học viên không được nghỉ để đi vệ sinh.

Một buổi sáng mùa đông năm 2008, với nhiệt độ dưới mức đóng băng, những học viên từ chối lao động bị đưa ra ngoài trời trong khi mặc rất ít quần áo.

Giữa năm 2009: Bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não

Bà Úc đang bị mất thị lực vào tháng 7 năm 2009. Trí nhớ và thính lực của bà cũng đang kém đi. Bà trở nên yếu và đi lại rất khó khăn. Bà bị ghẻ lở đầy mình. Nhưng bà vẫn bị bắt phải lao động cực nhọc. Gia đình bà không được phép vào thăm.

Sau khi mãn hạn, các đặc vụ Phòng 610 đã chuyển bà đến Trung tâm Tẩy não Duy Phường. Khi bà được trả tự do, bà đã rất gầy yếu.

Bà Kinh Liên Trân: Ba lần bị bắt và hai lần bị tẩy não

1e897eaf4f61e20f843771a268a7b310.jpg
Bà Kinh Liên Trân

Bà Kinh Liên Trân, 59 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998 khi bà đã gần như không còn chịu đựng được các vấn đề sức khỏe. Chỉ trong vòng một vài ngày – và trước khi bà học tất cả các bài luyện công – cuộc đời bà đã thay đổi.

2008: Bị tra tấn ở Trung tâm Tẩy não

Bà bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2008, trong khi đang làm việc ở ngoài đồng và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Duy Phường. Bà được trả tự do sau khi bị tra tấn về mặt tinh thần trong 78 ngày. Vì bà không thể làm việc đồng áng đúng thời vụ, gia đình bà đã phải chịu những mất mát rất lớn về mặt tài chính.

2013: Bị đưa đến Trung tâm Tẩy não

Một số nhân viên cảnh sát đến nhà bà Kinh hôm 12 tháng 4 năm 2013, và lục soát nhà bà mà không đưa ra lệnh khám nhà nào. Họ tịch thu tất cả các tư liệu về Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một máy in, và những thiết bị và vật liệu in ấn khác. Họ cũng tịch thu 700 nhân dân tệ và xe hơi của con trai bà mà họ gộp hết cả lại.

Bà Kinh và chồng bà (không tập Pháp Luân Công) đã bị bắt. Chồng bà được trả tự do vào ngày hôm sau, nhưng Bà Kinh đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Duy Phường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/10/350880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/22/164738.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share