Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2017] Cô Lý Xuân Mai, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, bị giam giữ phi pháp gần ba năm ở nhà tù nữ Thẩm Dương. Tính mạng cô đang nguy kịch, nhưng các nhà chức trách nhà tù vẫn không đồng ý để cô tại ngoại để điều trị y tế.

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, cô Lý bị người từ phòng cảnh sát Trung Sơn bắt giữ tại nhà. Họ đã lục soát nhà và đưa cô tới đồn công an Quế Lâm Nhai. Sau đó, cô bị chuyển đến trại tạm giam Đại Liên.

Ngày 9 tháng 4 năm 2015, tòa án Cam Tỉnh Tử đã kết án cô Lý ba năm hai tháng tù giam. Cô đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp Đại Liên, nhưng không thành công.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, cô Lý bị chuyển đến nhà tù nữ Thẩm Dương nhưng không qua được vòng kiểm tra y tế, vì vậy cô bị chuyển ngược lại trại tạm giam. Cuối tháng 10, mặc dù sức khoẻ kém, nhưng cô vẫn tiếp tục bị đưa đến nhà tù.

Tháng 4 năm 2017, một khối u ở bên phải hàm dưới của cô bắt đầu lớn dần, làm biến dạng khuôn mặt cô. Theo chẩn đoán tại Bệnh viện Nha khoa, Đại học Y Trung Quốc, đó là một khối u ác tính giai đoạn cuối.

Chồng cô đã gửi yêu cầu chính thức đòi thả cô Lý để điều trị y tế, nhưng yêu cầu bị bác bỏ. Các nhà chức trách nhà tù nói rằng họ sẽ chỉ thả cô Lý nếu cô chết.

Từ lúc bị giam giữ, cô Lý không thể gặp hai con gái nhỏ của mình. Cô cũng không thể tham dự tang lễ của mẹ mình khi bà qua đời năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/17/164685.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share