Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-7-2017] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương Hồng Tụ ở khu Nam Khai, Thiên Tân đã bị giam tù tại Nhà tù Tân Hải từ tháng 12 năm 2016.

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, gia đình ông được thông báo rằng ông đã nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Hồ (chuyên về điều trị thương tích hay bệnh về não, cột sống và dây thần kinh ngoại biên).

Gia đình cũng được thông báo mang đến giấy xác nhận cư trú và giấy tờ nhà ở để tiến hành thủ tục điều trị y tế. Sau đó nhà tù đã từ chối điều trị y tế cho ông sau khi tình trạng sức khỏe của ông được cải thiện.

Bị bức hại trong tình trạng nguy hiểm

Vợ ông Trương đã vội vã đến bệnh viện sau khi nhận được thông báo về tình trạng sức khỏe của ông. Chồng bà rất ốm, nhợt nhạt và không thể nói chuyện hay cử động cơ thể.

Ông bị chẩn đoán xuất huyết não và đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng mắt cá chân của ông vẫn bị xích vào giường, khiến ông đau đớn hơn và khó khăn trong việc trở người. Một camera và một máy ghi âm cũng được đặt gần giường ông để giám sát ông chặt chẽ.

Gia đình phải chăm sóc ông 24/7 vì ông không thể tự ăn và tự đi vệ sinh được.

Các lính canh tù nói với gia đình rằng họ phải trả chi phí y tế của ông dù bệnh xuất huyết não là do ông bị tra tấn trong tù. Vợ ông Trương đã từ chối trả tiền và tuyên bố nhà tù phải chịu trách nhiệm.

Bị từ chối điều trị y tế

Tình trạng của ông Trương đã cải thiện năm ngày sau đó, nhưng ông vẫn cần được truyền tĩnh mạch. Sau đó công an đã chuyển ông đến một bệnh viện bình thường mà không có sự đồng ý của gia đình ông.

Gia đình đã yêu cầu thả ông để tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Hồ, nhưng nhà tù đã từ chối yêu cầu của họ.

Những lần bị bắt giữ và bỏ tù trong quá khứ

Ông Trương, 53 tuổi, từng là nhân viên tại Cục thuế Thiên Tân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Ông được thưởng và được công nhận là một nhân viên kiểu mẫu, và thường xuyên quyên góp tiền bạc và quần áo cho người dân ở các khu vực thiên tai.

Năm 1999 vợ chồng ông bị bắt và bị giam giữ vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông bị buộc phải lao động nặng trong một năm.

Sau đó ông Trương đã bị mất việc bởi đức tin của ông.

Ngày 20 tháng 5 năm 2003, công an thuộc Đồn công an Quảng Khai của Sở công an khu Nam Khai đã bắt giữ ông vì ông nói chuyện với mọi người về môn tu luyện.

Tòa án khu Nam Khai đã kết án ông năm năm tù và chuyển ông đến Nhà tù Số 1 Thiên Tân. Ông bị ép phải tham gia các phiên tẩy não và bị tra tấn thể xác. Kết quả là ông rất yếu và bị gãy nhiều răng.

Sau khi được trả tự do, ông Trương và vợ đã làm nghề buôn bán đường phố để hỗ trợ con họ học đại học.

Ông bị Phòng 610 thành phố Thiên Tân bắt giữ lần thứ ba vào ngày 14 tháng 7 năm 2015 và bị giam tại Trại tạm giam khu Nam Khai 1,5 năm.

Trong thời gian này, ông phải phẫu thuật để cắt một bên thận vào tháng 10 năm 2016. Người của trại tạm giam không thông báo cho gia đình ông về cuộc phẫu thuật hay cho phép họ vào thăm ông, mà chỉ thông báo họ phải chi trả chi phí y tế.

Sau đó ông Trương đã bị Tòa án khu Nam Khai kết án bốn năm ba tháng và bị đưa đến Nhà tù Tân Hải vào tháng 12 năm 2016.

Ông tiếp tục bị tra tấn trong tù và bị xuất huyết não chỉ trong ba tháng sau khi bị đưa vào tù.

Tình trạng hiện tại của ông vẫn không tốt. Ông bị huyết áp cao, gãy hết răng và rất ốm yếu.

Các bài viết liên quan:

Trụ cột của gia đình bị bắt giữ, bị giam tại Trại tạm giam Nam Khai

[Thiên Tân] Ông Trương Hồng Tụ đột quỵ do bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164726.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share