Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2017] Một người đàn ông chịu án tù 10 năm vì kiên định tín ngưỡng đã tuyệt thực hơn một tháng và tình trạng rất yếu, tuy nhiên chính quyền từ chối để ông được điều trị y tế, vì cho rằng tình trạng của ông vẫn chưa nguy kịch.

Năm 2009, ông Lưu Phúc Bân và vợ là bà Lý Thục Xuân, đã bị bắt giữ tại nhà vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tháng 5 năm 2010, bà Lý bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và chồng bà bị kết án 10 năm tù. Con gái 16 tuổi của họ đã phải cố gắng tự mình trang trải và tập trung vào việc học tập ở trường của mình.

Ông Lưu đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau kể từ khi ông bị đưa vào Nhà tù Thái Lai. Gần đây, ông bị biệt giam 15 ngày và ông đã phản đối bằng cách tuyệt thực.

Khi bà Lý đến nhà tù thăm ông, bà thấy chồng mình đã bị sụt cân nghiêm trọng và gần như không thể nhận ra. Ngay lập tức, bà đã nộp đơn yêu cầu điều trị y tế cho ông, nhưng được thông báo rằng tình trạng của ông vẫn chưa đủ nghiêm trọng.

Bà Lý đã nài nỉ họ: “Các anh không thấy là ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào khi không ăn gì cả như vậy sao?“

Cảnh sát Hùng trả lời rằng họ phải tuân theo các nguyên tắc, theo đó một học viên Pháp Luân Công bị cầm tù chỉ có thể được điều trị y tế trong hai trường hợp: một là người đó sắp chết và hai là được chẩn đoán mắc bệnh nặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/16/164665.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share