Bài viết phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 23-6-2017] Gần đây, một cư dân huyện Lễ đã bị bắt chỉ vì ông yêu cầu được biết thông tin về việc Phòng 610, một tổ chức nằm ngoài luật pháp chuyên trách việc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp của Trung Quốc.

Ông Vương Hướng Huy yêu cầu được biết những thông tin này vì chính Phòng 610 đã ra lệnh cho tòa án địa phương kết án ông Vương 11 năm tù vào năm 2002, khi ông chèn sóng vào truyền hình cáp địa phương để phát chương trình về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Cũng vì hiện không có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật nên ông Vương nhận thấy phải phơi bày vai trò của Phòng 610 trong cuộc đàn áp phi pháp Pháp Luân Công.

Ông đã gửi nhiều thư yêu cầu tới nhiều tổ chức chính quyền để yêu cầu công khai phơi bày bản chất và mục đích của Phòng 610.

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, công an đã bắt giữ ông. Công an Vương Quân Xương ở Đội An ninh Nội địa huyện Lễ và bí thư Cốc của thị trấn Tân Hưng đã trực tiếp tham gia việc này. Họ đã dẫn một nhóm công an đến lục soát nhà ông Vương mà không có lệnh khám. Ngoài ra, họ còn không lập danh sách những tài sản bị tịch thu theo quy định luật pháp.

Công an Vương còn từ chối tiết lộ nơi ông Vương Hướng Huy bị đưa đến hay cho gia đình tới trại tạm giam địa phương thăm ông.

Mẹ ông Vương vừa qua đời ba ngày trước khi ông bị bắt. Còn vợ và cha ông thì tìm cách giải thoát cho ông trong lúc đau buồn vì mất mát người thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/23/350059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164427.html

Đăng ngày 34-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share