[MINH HUỆ 26-7-2016] Thành phố Rishon LeZion của Israel là “Thành phố kết nghĩa” với Thiên Tân, nơi mà tội ác giết người vô tội hàng loạt đang diễn ra – tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các học viên bị giam giữ như các tù nhân lương tâm và bị hành hình theo yêu cầu, để lấy tạng sống cho các ca cấy ghép.

ad29eea2f61b5bc8f4979c00ef924035.jpg

Ông Moshe Feiglin, Cựu Nghị sỹ Knesset (Quốc hội Israeli)

Tại buổi mít-tinhđánh dấu 17 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, diễn ra vào ngày 20 tháng 7, cựu Nghị sỹ Quốc hội Israeli, ông Moshe Feiglin cho biết, về vấn đề này, Israel sẽ đi tiên phong như ngọn hải đăng của cả thế giới. Ông nhớ lại một sự kiện mà ông đã tổ chức tại Quốc hội vào năm 2014, ở đó mọi người đã phát biểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc: “Khi niềm tin vào Thần bị chế độ cộng sản bác bỏ, con người trở nên không hơn gì một thứ đồ vật. Vậy thì [theo đà đó] – cớ gì mà họ không bán tạng sống như một món hàng?”

Ông Shimon Trabelsy và Eyal Moshayov, Ủy viên Hội đồng Thành phố, đã phát biểu trong một đoạn video được chiếu tại buổi lễ mít tinh. Ông Trabelsu nói: “Điều nghiêm trọng là thành phố chúng ta, thành phố lớn thứ tư của Israel, lại ký kết liên minh với một thành phố mà lãnh đạo thành phố đó biết chắc rằng những tội ác tàn bạo này [nạn thu hoạch tạng] đang diễn ra.” Ông Trabelsy cho rằng cư dân thành phố Rishon LeZion nên lên án và yêu cầu Thị trưởng cắt đứt mọi mối quan hệ với Thiên Tân cho đến khi những tội ác này được chấm dứt hoàn toàn.

Ông Moshayov cho hay, ông đã hai lần được nghe nói đến những gì đang diễn ra ở Thiên Tân. Lần thứ hai, ông đã nhận ra nó tồi tệ như thế nào, và ông đã nghiên cứu sâu chủ đề này. Ông cho biết hiện tại ít nhất là ông có thể đưa vấn đề này ra thảo luận trước hội đồng thành phố.

Ông Rabbi Michael Melchior, cựu Nghị sỹ Quốc hội, đã gửi thư ủng hộ tới buổi mít-tinh, bức thư có đoạn viết: “Các chứng cứ đã rõ đến mức mà không một chính phủ hay người nào trên thế giới có mong muốn được coi là những người tôn trọng nhân tính, lại có thể bàng quan hay im lặng.”

Trung tâm cấy ghép tạng tai tiếng ở Thiên Tân

Giáo sư Jacob Lavee, giám đốc khoa ghép tim tại một trong những bệnh viện lớn nhất của Israel, đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn được chiếu tại buổi mít-tinh rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng trên diện rộng thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

“Ngoài ra,” ông Lavee nói, “Thiên Tân, Trung Quốc, một trong những trung tâm cấy ghép lớn nhất mà chúng tôi biết chắc chắn, theo những nghiên cứu mới được công bố, có hơn 5.000 ca ghép tạng được thực hiện mỗi năm. Chỉ riêng tại trung tâm này. Trong khi theo số liệu chính thức do chính phủ Trung Quốc công bố thì dường như chỉ có 10.000 ca cấy ghép mỗi năm trên khắp Trung Quốc. Trung tâm cấy ghép ở Thiên Tân là một trong những trung tâm lớn nhất, và nó đã trở thành tai tiếng trong cả cộng đồng cấy ghép.”

“Chúng tôi không muốn tiếp tục kết nghĩa với những tên tội phạm ”

692d4a7a6d38d98cbb791698bfc05035.jpg

Ông Avi Arazi, Chủ tịch Đảng Meretz chi nhánh Rishon LeZion

Ông Avi Arazi, Chủ tịch Đảng Meretz chi nhánh Rishon LeZion, hướng đến ngài Thị trưởng từ phía bục nói: “Ngài Thị trưởng, là con trai của những người sống sót sau nạn diệt chủng – của tất cả mọi người, chúng tôi mong rằng Ngài sẽ hiểu!”

“…Bất cứ ai giữ im lặng trong khi biết về tội ác thì đều là đồng phạm!…Chúng tôi không muốn tiếp tục kết nghĩa với những tên tội phạm!”

“…Như Ngài đã biết, khi cuộc bức hại này kết thúc, chỉ có một câu hỏi duy nhất là: ‘Bạn đã đứng về phía nào—về phía những người đã hành động, hay về phía những người giữ im lặng?’”

Anh Itamar Vagner từ Đoàn Thanh niên của Đảng “Yesh Atid” nói rằng Trung Quốc, vốn luôn tự coi mình là một dân tộc vĩ đại, nên hiểu rằng quyền lực quân sự và kinh tế phải song hành với tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Thông điệp của ông gửi tới ngài thị trưởng chính là: “Ít nhất thì thành phố Rishon LeZion nên biểu đạt sự không hài lòng đối với thành phố kết nghĩa của mình, Thiên Tân.”

Biến một phần tư triệu người Israel thành đồng phạm của kẻ giết người

18db6e362265499438d902f0a9061a36.jpg

Ông Roy Bar-Illan, Chủ tịch một tổ chức thanh niên lớn

Ông Roy Bar-Illan, Chủ tịch một tổ chức thanh niên lớn, ước tính rằng Thiên Tân giết 14 người mỗi ngày. Ông nói với thị trưởng: “Ngài có thể thấy được cơ hội thương mại ở đây, nhưng hãy tự hỏi tại sao Trung Quốc lại quan tâm đến việc có được một bản thỏa thuận thành phố kết nghĩa với Rishon LeZion như vậy, và ngài sẽ nhận ra rằng cái mà họ tìm kiếm là sự hợp pháp. Trung Quốc rót rất nhiều tiền vào các thành phố kết nghĩa trên khắp thế giới, nhưng trước rất nhiều thông tin có căn cứ chắc chắn, liệu có đúng không khi biến một phần tư triệu dân Israel (cư dân của thành phố) thành một ‘tấm lá chắn’ [cho tội ác đó]?”

“Họ không sử dụng thuốc gây mê. Họ cắt mở lồng ngực của cô ấy chỉ bằng một con dao mổ”

Một bản tường thuật của một viên cảnh sát quân đội Trung Quốc được đọc tại sân khấu. Ông đã có mặt trong một ca thu hoạch tạng sống vào năm 2002. Bản tường thuật của ông đã được gửi tới một tổ chức điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2009: “Trái tim (cô ấy) bị cắt ra trước, sau đó đến thận. Khi người ta cắt động mạch vành của cô ấy bằng kéo, cô bắt đầu co giật. Điều đó thật khủng khiếp. ”

“Chúng ta đứng tại đây hôm nay bởi vì chúng ta sẽ không bỏ qua tội ác này”

d4efa380f41810b320f6cd737203bb99.jpg

Ông Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

Ông Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, đã chia sẻ một lời tường thuật khiến ông bị sốc. Một người lính nhớ lại một cuộc vận chuyển hàng loạt các học viên Pháp Luân Công bằng xe lửa đến Thiên Tân vào tháng 12. Ông đã bị sốc khi chứng kiến toa xe lửa mà ông phụ trách thực sự là một toa chở gia súc không có mui giữa trời lạnh cóng. Người lính nhớ lại: “… ngay khi bước vào toa, chúng tôi bị sốc bởi những gì thấy được. Nó là một toa tầu vận chuyển động vật nội địa, và các toa đều mở mui. Tuy nhiên nó không chở động vật, mà là các học viên Pháp Luân Công. Họ có cả đàn ông và phụ nữ, già và trẻ. Cấp trên nói cho chúng tôi rằng họ bị bắt giữ vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị còng tay, và những chiếc cùm này bị gắn vào thanh kim loại ở trên mui. Đồng đội và tôi đều ớn lạnh vì sợ. Chúng tôi e sợ khi phải nói dù chỉ một lời.”

Cần một quả tim? Một quả thận? Tại Thiên Tân bạn có thể có chúng chỉ sau hai tuần thông báo

Với thực tế là tại Trung Quốc gần như không có hiến tạng tự nguyện, và cho đến năm 2000 có rất ít các hoạt động ghép tạng ở Thiên Tân, làm thế nào mà Trung tâm Cấy ghép Thiên Tân lại có thể mời chào trên trang web của mình về phẫu thuật cấy ghép chỉ trong thời gian hai tuần, theo nhu cầu?

Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một tạp chí quốc tế với nguồn tin đáng tin cậy tại Trung Quốc, gần đây đã tiến hành một cuộc điều tra tập trung vào các bệnh viện ở Thiên Tân.

“Chúng tôi nghi ngờ,” ông Eyal Levinter, Trưởng Ban biên tập Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Do Thái nói, “rằng các bệnh viện ở Thiên Tân đang che giấu một trong những bí mật được che đậy nhất ở Trung Quốc – rằng tại cơ sở của nó, nội tạng đang bị mổ cướp từ những người vô tội, và những tạng này được bán cho các du khách đến bệnh viện này từ khắp nơi trên thế giới.”

Ông Levinter đề cập rằng cuộc điều tra “chứng minh rõ ràng rằng tại bệnh viện ở Thiên Tân, thành phố kết nghĩa của Rishon LeZion, có điều gì đó kinh hoàng đang diễn ra. Có tới 6.000 người bị giết chết mỗi năm – các tù nhân lương tâm vô tội, những người bị giam giữ phi pháp trong các trại cưỡng bức lao động và nhà tù.”

“Cuộc điều tra của chúng tôi cũng chỉ ra rằng có những mối quan hệ giữa Hội đồng Thành phố Thiên Tân và bệnh viện thuộc phạm vi quản lý của họ.”

Ông kết luận: “Các ủy viên của Hội đồng thành phố Rishon LeZion, xin hãy liên lạc với tôi để tôi có thể gửi cho các ngài những nguồn thông tin và bằng chứng liên quan đến thông tin mà tôi trình bày tại đây, cũng như đến những người được nêu trong cuộc điều tra toàn diện này, vì vậy các ngài có thể tự thẩm định và xác nhận độ tin cậy của nó.”

Đem tới sự thay đổi

7ab999a222c7dd8f906e50c1331bfe07.jpg

Ông Yoram Levy, Hiệu trưởng trường Trung học Tel Aviv

Ông Yoram Levy, Hiệu trưởng trường trung học Tel Aviv nói: “Chúng ta, là một quốc gia, nên lên tiếng chống lại những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Là một hiệu trưởng, tôi đào tạo những thế hệ trẻ, những người cần nhận thức được những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài… Nếu chúng ta cho các em biết những gì đang diễn ra trên thế giới, tôi nghĩ chúng ta có thể tạo nên một sự thay đổi.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/26/157981.html

Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share