Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-6-2017] Tôi có một người anh họ 65 tuổi là một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương. Mặc dù ban đầu không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng anh cũng có nhận thức về công lý. Bên cạnh nhiều lần bảo vệ Đại Pháp trước công chúng, anh cũng dùng ảnh hưởng của bản thân với cảnh sát địa phương để bảo vệ các học viên khỏi bị bức hại.

Mặc dù anh họ của tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác, nhưng vì lo lắng sự nghiệp, công tác bận rộn đã ngăn anh chân chính bước vào tu luyện. Tháng 5 năm 2006, anh có một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả cho thấy protein AFP (alpha fetoprotein) cao ở mức bất thường. Đây là một dấu hiệu của bệnh ung thư gan.

Sau đó, anh đã tham khảo ý kiến các bác sĩ tại Bệnh viện Trung – Tây y nổi tiếng của trường Đại học Tứ Xuyên, anh được thực hiện một đợt kiểm tra và xét nghiệm toàn diện trước khi đưa ra chẩn đoán ung thư gan giai đoạn đầu, viên gan C, xơ gan, tăng huyết áp và giảm tiểu cầu.

Thàng 6 năm 2006, anh họ của tôi đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ khối u trước khi tiếp tục điều trị hóa trị đợt tiếp theo. Một tuần sau khi xuất viện, mọi người đều vui mừng khi nghe rằng mức protein AFP của anh đã giảm, từ 1000ng/ml trước khi phẫu thuật xuống còn 229ng/ml.

Tuy nhiên, sau một tháng xuất viện, các xét nghiệm đơt tiếp theo tiết lộ rằng mức protein AFP của anh đã tăng lên đến 1100ng/ml, trước khi đạt đến mức cao nhất 8400/ml chỉ trong vài ngày.

Tôi đã đến thăm anh ngay sau đó, và chúng tôi bắt đầu thảo luận về các lựa chọn để điều trị có thể. Cả hai chúng tôi đều đi đến kết luận rằng hy vọng duy nhất của anh để chữa lành bệnh là thông qua thực hành tu luyện Đại Pháp.

Từ đó trở đi, anh họ tôi đều cung kính dâng hương, tiến hành đại lễ tới Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và mỗi ngày đều dành thời gian niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh cũng kiên trì phát chính niệm, luyện công học Pháp; hàng ngày anh đều chiểu theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp và hết sức chú ý từng lời nói hành động của mình theo tiêu chuẩn của một học viên.

Sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa thân thể cho anh họ tôi khi anh tiến nhập vào con đường tu luyện. Anh nói với tôi: “Một đêm khi anh đang ngủ, anh thấy một vị Thần tiên to lớn đầy uy võ đã lấy lá gan ra khỏi cơ thể anh. Có những chấm màu đen nhỏ xíu làm lốm đốm lá gan của anh. Vị Thần tiên đó liên tục tẩy tịnh lá gan của anh trong nước cho đến khi không còn một chấm đen nào nữa. Sau đó, Ngài lại mang lá gan về thân thể anh.”

Sau giấc mơ đó, tình trạng thể chất của anh họ tôi được cải thiện đáng kể. Anh tràn đầy năng lượng và lấy lại cảm giác thèm ăn, và các xét nghiệm đã xác nhận rằng mức protein AFP của anh đã giảm đáng kể về mức khỏe mạnh bình thường.

Bác sĩ phẫu thuật điều trị cho anh họ tôi đã rất kinh ngạc khi thấy sự hồi phục của anh. Khi nghe Pháp Luân Đại Pháp tạo nên phép lạ này, ông đã than thở về những hạn chế của y học hiện đại và khen ngợi những huyền năng siêu thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/21/349967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/4/164515.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share