Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2017] Năm nay tôi đã 60 tuổi nhưng không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một cuốc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Các triệu chứng bệnh biến mất sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008 sau khi được một đồng nghiệp giới thiệu về pháp môn. Cô chia sẻ với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện của Phật Gia, đặc biệt có thể giúp trị bệnh và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Lúc đầu tôi không tin những gì cô nói, nhưng tôi rất tò mò không biết tại sao môn tu luyện này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm. Vì vậy, tôi đã hỏi mượn cô một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi đã rất hào hứng khi cô đưa sách cho tôi. Chỉ trong vòng ba ngày, tôi đã đọc xong cuốn sách. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ được nội dung trong sách mặc dù bình thường tôi có một trí nhớ vô cùng tốt.

Vì vậy, tôi đã đọc cuốn sách thêm một lần nữa. Lần này, những gì tôi hiểu được từ sách hoàn toàn khác so với lần đọc đầu tiên.

Tôi từng bị bệnh thiếu máu lên não, vì vậy, tôi thường cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền để chữa trị căn bệnh này, nhưng không có hiệu quả gì. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tất cả triệu chứng của tôi đều biến mất.

Một lần, tôi bị cứa vào cánh tay, vết cắt dài chừng hơn 20cm. Tối hôm đó, tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chuyển động xuyên thấu cánh tay tôi. Sáng hôm sau, cánh tay của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Người đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi nói với tôi rằng tất cả những gì xảy ra với tôi đều được giải thích trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bắt đầu được thấy uy lực của Đại Pháp: cuốn sách này quả là thần kỳ!

Sau đó, tôi bắt đầu học các bài công pháp. Tôi cũng khuyến khích con gái tôi tu luyện bởi vì sức khỏe của cháu rất yếu, và cháu cũng đã bước vào tu luyện.

Được bảo hộ trong những tình huống nguy hiểm

Sư Phụ giảng:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư Phụ cũng giảng:

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo.” (Chuyển Pháp Luân)

Tháng 9 năm 2010, tôi đang đạp xe thì bị một chiếc tăc-xi tông phải. Tôi bị văng lên và rơi vào kính chắn gió của chiếc xe taxi, sau đó bị bật ra và ngã xuống đất.

Tôi tự nói với bản thân: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Sư Phụ giảng rằng khi gặp nguy hiểm, đệ tử Đại Pháp sẽ không làm sao cả. Mình phải đứng dậy.” Sau đó, tôi đã có thể đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Người dân đang đứng vây xem cũng vô cùng sửng sốt. Tôi nói với tài xế taxi rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, rồi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Một vài người đứng xem cũng bắt đầu hô theo tôi.

Chồng tôi cũng được đắc phúc báo từ Đại Pháp. Sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực của tôi và các học viên khác, anh đã khuyên khích những người xung quanh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng giúp đỡ chúng tôi làm một số hạng mục của Đại Pháp.

Một lần, anh đang lái xe tải đi qua núi, thì chiếc xe bỗng bị lật. Thật may mắn, anh không bị thương và đã ra được khỏi xe.

Một lần khác, một tấm biển quảng cáo rơi trúng vào đầu chồng tôi, nhưng anh không bị làm sao cả.

Đề cao tâm tính

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi biết nghĩ cho người khác. Tôi không còn cãi lộn với các em chồng nữa. Tôi cũng thường mua quà cho mẹ chồng tôi. Mỗi khi cả gia đình có dịp tụ họp, tôi lại tự mình nấu nướng cho cả nhà. Bây giờ, mọi người đều khen ngợi tôi là một người vợ, người con dâu, và người chị dâu tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/24/345471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/12/164241.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share