Bài viết của một học viên tại Australia

[Minh Huệ 04-5-2017] Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Thời điểm đó, tôi cảm nhận rằng tôi không còn kiểm soát được cuộc sống của mình. Nội tâm tôi mang đầy chỉ trích nhưng lại phải cố thể hiện vẻ lịch sự ra bên ngoài. Những tư tưởng của tôi chứa đầy bất bình đến nỗi mà, tôi phát hiện ra bản thân mình không ngừng làm tổn thương người khác, ngay cả trong những giao tiếp nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy vô vọng, rằng tự tôi phải tìm ra cách nào đó để giúp bản thân mình trở thành một người tốt thực sự trong cuộc đời này.

Khi tôi đang mong mỏi tìm kiếm những chân lý của cuộc sống thì một ngày nọ khi đi bộ ngang công viên, tôi nghe được tiếng nhạc luyện công. Tôi nhìn chung quanh và thấy một nhóm người đang ngồi luyện tĩnh công trong công viên. Họ trông rất hiền hòa và tôi quyết định sẽ theo học vào tuần kế tiếp.

Melanie, một cô gái dễ thương, đã hướng dẫn tôi các động tác. Qua cách cư xử của cô ấy, tôi có thể nói rằng, cô ấy là một người tốt thực sự, và từ đó tôi luôn rất trân trọng cô ấy mỗi khi chúng tôi tiếp xúc với nhau. Tôi rất biết ơn sự thân thiện và sự hướng dẫn tận tình của cô ấy. Tôi hiểu rằng đây chính là biểu hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.

Ngày đầu tiên, trải nghiệm việc luyện tĩnh công của tôi thật kỳ diệu. Tôi mượn một quyển Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Đại Pháp, để đọc và ngày càng minh bạch hơn. Tôi đã bị cuốn hút ngay từ đầu bởi ý nghĩa nhân sinh thâm sâu mà tôi chưa bao giờ đọc được trước đó. Càng đọc nhiều, tôi càng cảm thấy các bài giảng thật chân chính và minh bạch.

Trong suốt hai năm qua, tôi đắm mình trong từ bi, trí huệ và học được rất nhiều điều. Một trong những thay đổi lớn nhất chỉ vừa mới xảy ra vào tuần trước khi tôi quyết định sẽ luyện tĩnh công vào mỗi đêm và đọc Chuyển Pháp Luân vào mỗi sáng.

Những ngày đầu tiên tôi cảm nhận niềm vui sống một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất hạnh phúc, tâm thái nhẹ nhõm và khoan dung – trạng thái mà một “người hay lo lắng” như tôi đã tìm kiếm miệt mài và cuối cùng đã tìm được. Tôi còn nhận ra rằng bản thân mình đã có thể đối xử với mọi người một cách trân trọng hơn và thực sự thấu hiểu. Những thay đổi này xảy ra một cách tự nhiên mà không cần tôi phải quá sức nỗ lực.

Cùng với việc học Pháp và luyện công, tôi đang thay đổi bản thân mình từ sâu thẳm nhất. Hiện giờ tôi có thể gặp gỡ và kết nối với những người khác như bạn bè, và có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Tôi hiểu rằng tôi đang đi trên một con đường hạnh phúc và chân chính, và tôi chân thành biết ơn vì tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/4/163089.html

Đăng ngày 24-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share